Barca là nạn nhân bởi sự dễ dãi của trọng tài Clos Gomez

30/03/2014 19:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những tranh cãi về công tác trọng tài trong trận derby xứ Catalunya vẫn chưa dừng lại. Sau phát biểu của những “người trong cuộc”, tới lượt báo chí mổ xẻ vấn đề.


Barca thắng trong trận đấu đầy tranh cãi

Trong trận derby Catalunya hôm qua 29/3, Espanyol đã thất thủ 0-1 trước Barca. Đội chủ nhà phòng ngự rất tốt và giữ sạch lưới cho đến khi trọng tài chính thổi quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 76 sau pha để bóng chạm tay của cầu thủ Lopez. Nhiều ý kiến cho rằng đó là quyết định sai lầm của trọng tài Clos Gomez bởi trước khi chạm tay Lopez, bóng đã đụng tay của Neymar trong vòng cấm. Trong khi phía Espanyol vẫn chưa hết tức giận vì cho rằng trọng tài là nguyên nhân khiến họ thua cuộc thì Sport (một tờ báo thân Barca) lại đưa ra những phân tích bảo vệ cho chiến thắng của thầy trò HLV Tata Martino.

Dưới đây là bài phân tích của Sport:

“Barca đã gặp nhiều vấn đề trong trận đấu diễn ra ở Cornella -El Prat trong giờ đồng hồ đầu tiên bởi sự dễ dãi đáng báo động của trọng tài từ tác động của cầu thủ Espanyol. Một đêm khó khăn cho Clos Gomez tại Cornella -El Prat. Người hâm mộ Espanyol thất vọng vì một số quyết định của ông. Nhưng có một thực tế là Barca đã vượt qua tốt giai đoạn đội hình bị xáo trộn bởi chấn thương, đặc biệt là trong trận đấu mà họ trở thành nạn nhân của sự dễ dãi.

Phút thứ 25 của trận đấu, Barca chứng kiến Stuani có cú giẫm chân khủng khiếp nhằm vào Jordi Alba. Tiếp theo đó, Colotto tung cú đá vào chân Neymar khi tiền đạo Brazil đã vượt qua anh ở hành lang bên trái. Trung vệ người Argentina không hiểu sao lại ngã vật xuống cỏ, kêu la và phải nhận thẻ vàng.

Vấn đề trở nên tồi tệ hơn cho Barca khi trọng tài rút thẻ vàng cho Busquets sau pha tranh chấp với cầu thủ Garcia của Espanyol. Sự cảnh cáo dành cho Busquets là cần thiết nhưng không thể nói rằng nó công bằng. Không có một án phạt nào dành cho cầu thủ Espanyol khi Alves và Pedro đã ngã trong vòng cấm sau cả một hiệp chống chọi với rào cản của sự kiên nhẫn.

Trong khi đó, Javi Lopez liên tục phạm lỗi với Neymar nhưng không bị thổi còi cho tới khi rõ ràng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Espanyol có số lần phạm lỗi gấp 3 so với Barca trong trận cầu đêm qua. Họ kêu gào và tỏ ra bất ngờ với quyết định đuổi Kiko Casilla do bắt bóng ngoài vòng cấm địa. Họ tuyên bố phải có hình phạt dành cho Mascherano sau pha bóng khó có thể xác định lỗi của ai với Javi Lopez.

Casilla nhận thẻ đỏ và Lopez làm thủ môn bất đắc dĩ nhưng Espanyol không để thua thêm bàn nào. Cuối trận, họ để lại lời nhắn cho các học trò của Tata Martino bằng pha vào bóng thô bạo của Victor Sanchez nhằm vào mắt cá của Cesc Fabregas”.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm