Theo BHL đội bóng, đến thời điểm này, nhà tài trợ Megastar mới chỉ chuyển gói 6,7 tỷ đồng/20 tỷ tài trợ cho bóng đá Nam Định/mùa. Đó là nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm lương ở Thiên Trường.
Sống bằng niềm tin
Lương thiếu, nhưng tiền thưởng lại khá đầy đủ và kịp thời. Nhưng, trông chờ vào tiền thưởng là điều xa xỉ, bởi quân của M.NĐ thì thắng được mấy ai?! Cả mùa, họ mới chỉ tìm được vỏn vẹn 3 trận thắng, 3 trận hòa, còn lại toàn thua. 3 tháng không lương, cầu thủ M.NĐ đang thoi thóp sau khi đã tiêu hết những đồng lẻ cuối cùng, từ số tiền thưởng hơn 500 triệu đồng mà họ nhận được sau trận thắng Navibank.SG (vòng 16) và hòa V.NB (vòng 18). Trong tình cảnh này, đương nhiên là các chế độ khác (như ăn ở, đi lại) cũng bị bóp lại.

Cáo ốm đình công
Một bầu không khí nặng trĩu, bao trùm thủ phủ Thiên Trường và Trung tâm bóng đá thành Nam (ngoại ô Nam Định, một cơ ngơi rất khang trang nằm đối diện với khu di tích đền thờ các vị vua nhà Trần). Từ nhiều tuần nay, cái khu nhà 4 tầng ấy yên ắng lạ. Không còn những tiếng cười nói và lác đác ở cụm 5 sân tập, cũng chỉ có vài các cầu thủ trẻ tập luyện. Đội 1 M.NĐ gần như không tổ chức được một buổi tập ra hồn nào, khi luôn ở trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Chán nản, họ cáo chấn thương (thực tế, đó không phải là bản chất), chỉ ra sân tập… đi bộ.
“Có đến 5 – 7 trụ cột báo chấn thương và không thể tập luyện. Mỗi buổi tập, chỉ có độ chục người. Tôi sợ, nếu tình trạng này kéo dài, đội bóng có thể nát. Thử tượng tượng, nếu trận đấu với XM.HP tới đây, họ không đá và M.NĐ thua đến chục quả, sẽ mất mặt lắm”, thành viên BHL đội bóng thành Nam tỏ vẻ mệt mỏi, khi TT&VH đặt vấn đề. Bế tắc trong việc tìm hướng giải quyết vấn đề, một biểu hiện cho thấy bóng đá Nam Định đang bắt đầu giai đoạn cực suy trong chiều dài lịch sử. Nam Định sẽ là vùng đất chết ở V-League 2011 và không biết bao giờ họ trở lại.
Rất khó để BHL mới của M.NĐ hướng những cái đầu của cầu thủ đến điều tốt đẹp, bởi ngay cả họ cũng đang đói. “Có thực mới vực được đạo”, đó là quy luật bất biến rồi. Thế mới nói, muốn làm bóng đá một cách tử tế ở thành Nam gần như là điều không tưởng.
|
M.NĐ đang băn khoăn trong việc chọn phương tiện (bằng tàu hỏa, xe buýt hay máy bay) di chuyển vào Huế cho trận đấu với XM.HP ở vòng 25. Trong hoàn cảnh này, họ phải tính toán, so đo cũng phải, bởi tiền trong quỹ đã cạn kiệt từ lâu. Theo BHL đội bóng, nhiều khả năng phải vay giật ở đâu đó, để đội bóng có tiền làm lộ phí. Quả là hết biết! Dẫu sao, M.NĐ vẫn phải sống qua con trăng này, rồi mới tính tiếp được. |
Tùy Phong