Giải quần vợt Mỹ mở rộng ngày thứ 13: Chỉ có thể là Kim Clijsters!

13/09/2010 09:17 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Rất nhiều tay vợt từng đăng quang ở Flushing Meadows, nhưng không có ai đặc biệt như Kim Clijsters. Đè bẹp Zvonareva 6-2, 6-1 sau 59 phút, bà mẹ 27 tuổi này đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Mỹ mở rộng để khẳng định quyền lực số một của mình.

Thực tế, chiến thắng của Kim là điều đã được dự báo trước. Trở lại với mùa giải sân cứng trên đất Mỹ, tay vợt người Bỉ đã thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc và vị trí thứ nhì US Open Series đã là một minh chứng. Trên chặng đường lọt vào đến chung kết Mỹ mở rộng, Kim chỉ thua đúng một set ở bán kết. Chính Venus Williams ở vòng bán kết mới là thách thức lớn nhất của nhà ĐKVĐ, chứ không phải Zvonareva.


Hạnh phúc như Kim Clijsters, Ảnh Reuters
Trong mỗi set đấu, Kim đều giành hai break, trong khi Zvonareva hoàn toàn không có cơ hội. Suốt cả trận, tay vợt người Nga có 17 cú đánh thắng điểm, gấp 3 lần so với đối phương (6). Sự điềm tĩnh của Kim giúp cô đạt tỷ lệ giao bóng lần một rất cao, lên đến 78% (29/37), trong khi đó, Zvonareva tỏ ra mất bình tĩnh và chỉ đạt hiệu suất 48%. Và không ngạc nhiên khi số lỗi đánh hỏng (unforced error) của Kim ít hơn hẳn Zvonareva (15/24).

Kim đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Mỹ mở rộng, kể từ sau Venus Williams (2000, 2001). Song chính xác hơn thì tay vợt người Bỉ đã bất bại tại giải đấu này suốt nửa thập kỷ qua. Kim đã vô địch năm 2005, không dự năm 2006 vì chấn thương, và nghỉ nốt hai năm sau đó để dành thời gian lấy chồng, sinh con để rồi tái xuất thành công. Chiến thắng trước Zvonareva đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Kim tại Mỹ mở rộng lên con số 21, vượt qua những tên tuổi lớn như Navratilova (1983-85), Monica Seles (1991-92, 1995), Venus (2000-02), và chỉ kém mỗi thành tích 31 trận thắng liên tiếp của Chris Evert (1975-79).

Làm mẹ - bí quyết chiến thắng?

Năm ngoái, Kim là bà mẹ đầu tiên kể từ thời Evonne Goolagong vô địch Grand Slam. Còn bây giờ, cô còn làm được hơn thế khi bảo vệ được thành quả của mình. Trong lịch sử, chỉ có huyền thoại người Australia Macgaret Court ở thập niên 60 là giành được nhiều Grand Slam hơn Kim, sau khi đã làm mẹ (3).

Các tay vợt, kể cả nam lẫn nữ, thường thi đấu không tốt sau khi lập gia đình, và nhất là phải cáng đáng thêm nghĩa vụ của bậc cha mẹ. Lleyton Hewitt, bạn trai cũ của Kim, đã chìm nghỉm kể từ khi lấy vợ và sinh con. Vaidisova từng là một tài năng trẻ sáng giá, nhưng đã từ bỏ hẳn môn thể thao này sau khi cưới Stepanek. Đến Federer cũng trải qua 7 tháng cay đắng, trước khi giải khát ở Cincinatti. Nhưng trường hợp của Kim lại hoàn toàn khác. Cuộc hôn nhân với Bryan Lynch, một cầu thủ bóng rổ, đã hàn gắn vết thương tinh thần và giúp cô mạnh mẽ hơn nhiều khi tái xuất.

Tin buồn cho các đối thủ của Kim: cô chưa có ý định giải nghệ. Ở tuổi 27, tay vợt người Bỉ vẫn đang rất sung sức và còn nguyên quyết tâm chinh phục. Bé Jada đã được chứng kiến 2 Grand Slam của mẹ, nhưng rất có thể những dịp như thế vẫn còn ở thì tương lai.

Thua trận, Zvonareva vẫn vượt Kim

Mặc dù vừa đăng quang, song Kim Clijsters vẫn giậm chân ở vị trí số 5 thế giới, bởi cô không tăng thêm được điểm nào do tham dự giải với tư cách ĐKVĐ, mà chỉ bảo vệ được 2000 điểm "treo" từ năm ngoái. Trong khi đó, vị trí á quân đã giúp Zvonareva leo đến 4 bậc để lên vị trí thứ 4 thế giới, vượt qua chính Kim Clijsters. Đây là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của Zvonareva. Còn về phần Kim Clijsters, cơ hội để kết thúc năm trong top 3 vẫn còn bởi cô không phải bảo vệ điểm ở bất kỳ một giải đấu nào nữa.


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm