Lần này, đứng dậy được không Nadal?

26/06/2013 07:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thông tin Rafael Nadal, Andy Murray và Roger Federer rơi vào cùng một nhánh đấu tại Wimbledon 2013 được công bố, không ít người hâm mộ đã phải trầm trồ về tính chất “tử thần” của nhánh đấu này. Thế rồi, đùng 1 cái, Nadal bị “đá văng” ngay từ vòng 1...

 Nadal khẳng định thất bại không liên quan đến chấn thương.

Phải, mùa giải thứ hai liên tiếp, “ông vua đất nện” ngã đau tại London chỉ 2 tuần sau khi tận hưởng trọn vẹn vinh quang ở Paris. Ở cả 2 lần, anh đều bị những tay vợt nằm ngoài tốp 100 ATP đánh bại. Lần đầu là một Lukas Rosol vô danh, lần này là Steve Darcis thậm chí còn vô danh hơn. Nhưng diễn biến của 2 thất bại hoàn toàn khác nhau. Trước Rosol, Nadal cũng vùng lên chống trả quyết liệt trong 5 set đấu. Nhưng trước Darcis, anh “muối mặt” hứng trọn cả 3 set thua với tỷ số: 6-7 (4), 6-7 (8), 4-6.

Chuyện gì đã xảy ra với tay vợt từng sở hữu 12 danh hiệu Grand Slam và chỉ cách đây ít lâu anh vừa kéo dài thời gian thống trị tại Pháp mở rộng lên tới 8 năm? Phải chăng là vì vấn đề chấn thương ở đầu gối?

Thất bại chính tại Wimbledon năm ngoái đã kéo theo 7 tháng nghỉ dưỡng thương của Nadal. Khi trở lại sân đấu, anh lập tức lao vào tập luyện và thi đấu như một kẻ mất trí với lịch trình dày đặc. Hãy nhớ rằng, kể từ khi tái xuất, Nadal đã tham gia liền 9 giải đấu và vô địch ở 7 giải trong đó đặc biệt có: Rome Masters, Madrid Masters, Indian Wells, French Open. Anh đã luôn vào chung kết rồi vắt kiệt sức mình ở những trận đấu cân sức khác. Và hậu quả là việc lần đầu tiên trong cuộc đời bị loại ở vòng 1 một giải Grand Slam.

Cũng có thể, việc không tham dự những giải khởi động là một sai lầm của tay vợt 27 tuổi này. Wimbledon diễn ra ngay sau Pháp mở rộng nhưng anh thậm chí không cho mình cơ hội cọ sát và làm quen trước với sân cỏ. Nadal đã đánh lỗi rất nhiều với các lỗi kép, bóng rúc lưới và đánh ra ngoài, anh chỉ giành 32 điểm winner so với 52 của  đối thủ. Và có lẽ, sự chủ quan đã khiến Nadal nhận trái đắng.

Chẳng ai có thể tin nổi một tay vợt 29 tuổi như Darcis, xếp hạng 135 thế giới, từng thua 12 trong tổng số 18 trận Grand Slam đã tham dự lại đánh bại Nadal 3-0 tại vòng 1 Wimbledon, giải đấu mà chỉ cách đây không lâu, “ông vua đất nện” lập thành tích 5 lần liên tiếp vào chơi trận chung kết và giành 2 chức vô địch.

Nhưng Nadal đã chấp nhận thất bại một cách nhẹ nhàng, không lấy chấn thương để biện minh cho phong độ tệ hại. “Đối thủ của tôi đã chơi tốt. Tôi cũng đã có cơ hội nhưng không nắm bắt được nó. Điều đáng tiếc là tôi đã không tham gia giải khởi động để kịp làm quen với mặt sân cỏ. Thất bại là xứng đáng và dù sao đây cũng không phải một thảm họa”, Nadal tâm sự. Anh cũng cho biết mình rất muốn tham gia giải Halle nhưng không có nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn thể lực sau một chặng đường quá dài với các giải đất nện.

Việc Nadal bị loại khiến chặng đường còn lại của những Federer, Murray trở nên dễ dàng hơn. Nếu không có những bất ngờ tương tự thế này, rất có thể một trong 2 trận bán kết sẽ diễn ra giữa “tàu tốc hành” và niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Steve Darcis thần tượng Pete Sampras

Steve Darcis sinh ngày 13/3/1984, tại Liege (Bỉ). Bố anh, Alain Darcis, vốn là một HLV tennis. Steve bắt đầu tập luyện tennis từ năm 5 tuổi, thần tượng Pete Sampras, người chắc chắn thể hiện sự thán phục khi chứng kiến anh giành 13 điểm ace trước Nadal.

Steve Darcis có biệt danh "cá mập" vì anh thích cá mập (tiếng Anh là Shark, ký tự S đầu tiên giống với tên anh Steve). Anh chỉ mới giành 2 danh hiệu ATP cho tới thời điểm này của sự nghiệp, ở Amersfoort Open 2007 và Memphis Open 2008. Vị trí xếp hạng cao nhất mà Darcis từng đạt được là thứ 44 ATP hồi tháng 5/2008.

Trước khi lập kỳ tích đánh bại Nadal có một tuần, Darcis còn để thua tay vợt xếp hạng 381 thế giới Stephane Bohli ở giải Hertogenbosch Open tại Hà Lan, một giải đấu rất nhỏ trên mặt sân cỏ để khởi động cho Wimbledon.

Tính đến trước trận gặp Nadal, Darcis 3 lần tham dự Wimbledon nhưng chỉ giành 1 chiến thắng. Thành tích tốt nhất của anh ở các giải Grand Slam là lọt vào vòng 3 Roland Garros 2011. Còn trận thắng "hoành tráng nhất" là trước Tomas Berdych (6-4, 6-4) ở vòng 1 Olympic London 2012.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm