Toni Nadal: tôi nghìn lần nhắc Rafa câu “Yes, we can” của Obama

05/02/2009 16:16 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) -Trả lời phỏng vấn tờ “El Periodico” của Tây Ban Nha, Toni Nadal, HLV đồng thời là chú ruột của hạt giống số một thế giới Rafael Nadal, cho biết ông đã nghìn lần nhắc Rafa câu khẩu hiệu “Yes, we can” của ứng cử viên Barack Obama, nay là Tổng thống của nước Mỹ.

* Thực sự ông có nghĩ Rafa sẽ vô địch giải Australia Mở rộng?

- Thế anh nghĩ Rafael Nadal, hạt giống số một thế giới, đến Australia mà lại không có tham vọng chiến thắng ư ? Tất nhiên là Rafa tin tưởng vào thắng lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bất ngờ trước Rafa, nhất là khả năng phục hồi thể lực.

* Ông nói vậy vì trận Rafa quần nhau với Fernando Verdasco ?

- Vâng, tôi nói điều đó vì năm giờ vô tận của một trận tennis đỉnh cao. Tôi nói vậy vì Rafa có một ngày nghỉ ít hơn so với Roger Federer. Và tôi nói điều này vì trước giờ khai mạc trận chung kết, trong lúc khởi động, Rafa chóng mặt.

* Giờ phút đó trôi qua như thế nào và các anh đã vượt qua nó ra sao ?

- Vẫn như mọi lần thôi, với sự hiểu biết và lòng tin. Tôi vào thăm Rafa tại phòng thay đồ tới năm hay sáu lần gì đó; nói chuyện với nó một chút rồi rời phòng, sau đó lại quay lại nhắc nhở điều tôi vừa nghĩ ra. Lúc đó tôi yêu cầu Rafa chỉ nghĩ đến những gì tích cực.

* Phản ứng của anh ấy thế nào ?

- Cũng như tôi, Rafa biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn và đối thủ một lần nữa lại là người nguy hiểm nhất. Tôi cố gắng trở thành Obama riêng của cháu tôi. Tôi nhắc lại với Rafa hàng nghìn lần câu khẩu hiệu “Yes, we can” của Obama, bởi vì nếu có ai đó có thể biến thông điệp nói trên thành hiện thực thì người đó là Rafael. Với Rafa, chúng tôi có thể. Đó là cách tôi nói với Rafa về việc hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp và đây là cơ hội để làm nên lịch sử.
 
Toni Nadal (phải) và Rafael Nadal

* Trận chung kết có làm anh bất ngờ không ?

- Họ đã chơi bốn séc rất hay, nhưng ở séc thứ năm quyết định thì tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với Federer. Khi Rafa thua séc thứ tư, tôi đã nghĩ chiến thắng sẽ vất vả hơn. Tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Rafa vì thấy nó chơi tốt, nhưng thành thực, tôi nghĩ Rafa sẽ phải nhọc nhằn hơn nữa để chiến thắng.

* Lúc đó anh nghĩ gì ?

- Tôi nói với Carlos Costa, người quản lý, rằng điều sống còn là không để Federer tạo được đà chiến thắng trong những jeux đầu của séc cuối cùng. Tôi sợ với thắng lợi dễ dàng trong séc đấu thứ tư, Federer sẽ tiếp tục thẳng tiến. Điều sống còn là phải hòa 3-3 hoặc 4-4, bởi vì trong những hoàn cảnh như vậy, bất kỳ một trận đấu nào lúc đó cũng mang tầm vóc ý chí hơn là thể lực. Và nếu đến được thời điểm đó, Rafa là người mạnh hơn, vì có ý chí rất mạnh mẽ. Nhưng tôi nhắc lại, Federer đã sụp đổ.

* Tay vợt người Thụy Sỹ nói rằng anh ấy thích thuận tay chiêu như Rafa.

- Tôi không nghĩ Federer sử dụng cách nói này để thanh minh (cho thất bại của mình). Tôi chắc chắn là anh ấy không có định thanh minh gì. Đúng là thuận tay chiêu là vũ khí tốt nhất của Rafa, vì quả rơ-ve chéo sân của Federer lại rơi vào quả thuận tay của Rafa, nhưng tôi không nghĩ Federer nói một cách nghiêm chỉnh rằng anh ấy muốn có tay chiêu như Rafa. Bởi vì sự thực cho đến bây giờ, cách đánh thuận tay phải của anh ấy đem lại nhiều đấy chứ.

* Có đúng là ông cũng suýt khóc khi nhìn thấy nước mắt của Federer ?

- Đúng thế. Đó là mặt trái của thể thao: niềm vui của anh đồng thời là nỗi buồn của người khác. Cả trong tennis và trong bóng đá, tôi không bao giờ vui trên sự bất hạnh của người khác. Tôi là fan của Barca, nhưng tôi không thích nhìn thấy Real Madrid bị nhấn chìm. Do đó, nước mắt của một người tầm cỡ như Federer thực sự làm tôi cảm động.

* Liệu cháu anh năm nay có khả năng giành được Grand Slam khác ?

- Anh có biết chúng tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội để lại đăng quang ở Roland Garros ? Chỉ vào khoảng 10%. Anh nghĩ là bây giờ chúng tôi nghĩ đến việc vô địch các Grand Slam khác ư ? Không đâu, tôi chỉ nghĩ đến điều đã đạt được, còn điều sắp diễn ra thì không.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm