Nadal: Nhìn Federer khóc tôi cũng suýt khóc theo

02/02/2009 10:30 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Phát biểu sau khi trở thành nhà vô địch Australia Mở rộng, tay vợt số một thế giới Rafael Nadal nói “khi nhìn Federer khóc, tôi cũng suýt khóc theo”.
 
“Vua sân đất nện” cho biết khi nhìn thấy Federer khóc nức nở anh cũng suýt bật khóc theo
 
Theo “Hoàng tử Asturias về Thể thao của Tây Ban Nha”, việc Roger Federer không giấu giếm những giọt nước mắt của mình thể hiện bản chất rất “con người” của tay vợt người Thụy Sĩ và khi nhìn thấy một đối thủ, một người bạn của mình khóc như vậy, thì niềm vui chiến thắng cũng giảm đi một chút.
 
“Anh ấy quặn đau tan nát và điều này làm tôi thật khó xử vì tôi có một quan hệ tuyệt vời với Federer. Tôi mong anh ấy gặp nhiều may mắn để đuổi kịp và vượt kỷ lục của Sampras bởi vì anh ấy xứng đáng được như vậy. Tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng rất buồn, nhưng động viên anh ấy hãy vui lên vì anh ấy là tay vợt giỏi nhất và nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình”, Nadal tâm sự trên tờ Sport.
“Nói gì thì nói, tay vợt người Tây Ban Nha nói tiếp, Roger Federer vẫn là một nhà vô địch vĩ đại và anh ấy đã thể hiện điều đó cả trong và ngoài sân đấu… Anh ấy làm cho môn thể thao này lớn thêm”.
 
Mặc dù chỉ còn thiếu danh hiệu vô địch tại US Open (Mỹ Mở rộng) là tay vợt người Tây Ban Nha sẽ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình, nhưng Nadal không muốn nói tới chuyện đó vào lúc này.

“Nếu tôi nghĩ đến chuyện đó bây giờ thì thật điên rồ. Có mơ tôi cũng chưa nghĩ tới điều đó. Đôi chân tôi vẫn đứng trên mặt đất. Nhưng điều tôi có thể nói là tôi rất hạnh phúc với sự khởi đầu của mùa bóng và bây giờ tôi chỉ nghĩ tới giải đấu sắp tới tại Rotterdam”, “Xe lu” Nadal khẳng định.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm