Nadal: Khởi đầu bằng danh hiệu Australia Mở rộng là một giấc mơ

01/02/2009 14:11 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Trong bài trả lời phỏng vấn cho tờ “El mundo Deportivo” (Thế giới Thể thao) tay vợt số một thế giới Rafael Nadal tuyên bố nếu anh giành được danh hiệu vô địch tại Australia Mở rộng thì đó quả thật là một giấc mơ.

* Sau năm giờ 14 phút thi đấu, chắc cơ thể anh vẫn còn ê ẩm. Anh cảm thấy thế nào một ngày sau trận chiến với Fernando Verdasco và trước khi đọ sức với Roger Federer tại trận chung kết của Australia mở
rộng ?

- Dĩ nhiên, sau một trận đấu kéo dài năm séc trên mặt sân cứng, dốc sức toàn lực, thì ai cũng cảm thấy mệt mỏi và thức giấc ngày hôm sau vẫn còn ê ẩm. Rõ ràng là tôi không hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cần phải giữ tâm thế lạc quan cho trận đấu cuối cùng. Toàn bộ ê-kíp của tôi cùng bác sỹ thể lực đang làm tất cả những gì có thể để tôi phục hồi. Tôi rất hạnh phúc có mặt tại trận chung kết, nhưng rõ ràng cách bố trí chơi “bán kết” như thế này thật không hay tý nào ( Trận bán kết thứ nhất diễn ra trước một ngày nên Federer được nghỉ hai ngày, còn Nadal chỉ có một ngày để hồi phục sức khỏe. Công bằng mà nói, hai trận bán kết nên diễn ra cùng ngày như các giải đấu khác để không tạo lợi thế cho bất kỳ VĐV nào )

* Năm 2008 anh đã vô địch Roland Garros, Wimbledon và Thế vận hội Olympic đồng thời trở thành tay vợt số một thế giới. Anh có cảm giác quen với việc luôn luôn chiến thắng ?

- Không. Tôi nhận thức rõ những khó khăn và do đó đánh giá cao việc lọt vào bán kết và chung kết lần này. Đó là sự khởi đầu cực tốt cho năm mới, còn giành danh hiệu vô địch tại Australia Mở rộng thì quả là một giấc mơ. Việc lọt vào chung kết đã là một thắng lợi lớn đối với tôi và tôi rất hạnh phúc rồi. Mỗi một chiến thắng đều có ý nghĩa đặc biệt. Có điều công chúng nhìn tôi với tư cách là số một thế giới nên họ chỉ nghĩ đến chiến thắng mà không thấy hết những khó khăn, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ những khó khăn đó.
 
Nadal trong trận bán kết gặp Verdasco

* Anh còn nhớ gì về trận đầu gặp Federer, cảm giác của anh lúc đó như thế nào ?

- Khi lần đầu gặp Federer tại Miami, lúc đó tôi mới 17 tuổi và anh ấy đã là số một thế giới, còn tôi chưa phải vậy. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Tôi biết rõ mình đang chơi với tay vợt toàn diện nhất kể từ khi tôi bước vào thế giới quần vợt. Tôi nhớ lúc đó mình đã có khát vọng lớn và đã giành chiến thắng. Nhưng lần sau thì tôi thua mặc dù đã thắng hai séc đầu.

* Federer đang nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam thứ 14 để đuổi kịp Sampras. Chiến thắng Federer trong hoàn cảnh như vậy phải có một động lực đặc biệt ?

- Thực lòng mà nói, tôi muốn anh ấy giành được 14 hoặc 15 Grand Slam, hay nhiều hơn nữa, để vượt qua Sampras bởi vì anh ấy xứng đáng được như vậy, nhưng không phải là thi đấu với tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn hồi phục sức khỏe và ra sân với sự hứng khởi cao nhất đúng như mỗi lần tôi phải chạm trán với anh ấy.

* Anh có khi nào cảm thấy buồn khi đánh bại Federer một cách áp đảo ?

- Thắng áp đảo trước Federer ít lắm, chỉ có một lần, tại Paris năm ngoái. Thể thao là như vậy, và anh ấy cũng “đấm” tôi bằng tỷ số 6-4 và 6-1 tại Shanghai (Thượng Hải). Chúng tôi biết mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng buồn thì không. Rõ ràng là một khi vào trận, ai cũng phải chơi hết mình, nhưng có khi được, có khi thua.

* Anh có bao giờ nghĩ trong tương lai sẽ phá vỡ kỷ lục của Federer tại các Grand Slam ?

- Hiện tại, tôi vui mừng sở hữu năm Grand Slam và tôi không nghĩ gì thêm cả. Tôi biết mình đang tiến bộ và có một sự nghiệp tốt đẹp, nhưng chưa nghĩ tới chuyện xa xôi. Tôi chỉ muốn chơi trận ngày mai với đầy đủ thể lự và tôi sẽ dốc sức để chiến thắng.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm