(TT&VH Online)- Hạt giống số một trong làng quần vợt thế giới, Rafael Nadal, đã bất ngờ gục ngã trước tay vợt người Pháp Gael Monfils trong trận tứ kết của giải Doha (Qatar), giải đấu chính thức đầu tiên của mùa bóng năm nay mà “Hoàng tử Asturias về Thể thao” tham gia.
Đây là thất bại đầu tiên của “bò tót” Nadal trước Monfils vì trong ba lần gặp nhau trước đây, tay vợt người Tây Ban Nha đều dễ dàng đánh bại đối thủ người Pháp.

Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha nhận xét việc lên ngôi số một trong năm 2008 và việc phải bảo vệ vương miện trong năm nay rõ ràng đang gây một sức ép tâm lý lớn đền Nadal và những gì mà tay vợt này thể hiện trước Monfils cho thấy anh có phần cơ cứng và thiếu sự thoải mái cần thiết.
Ngược lại, đối thủ người Pháp lại vô cùng hứng khởi với chiến thắng đầu tiên của mình trước hạt giống số một thế giới trong bốn lần gặp nhau khi khẳng định “đây là trận đấu hay nhất trong cuộc đời của tôi”.
Đối thủ tại vòng bán kết của tay vợt người Pháp sẽ là “khẩu thần công” người Mỹ Andy Roddick, trong khi cặp đấu thứ hai sẽ là một trận chung kết sớm vì đó sẽ là cuộc đụng đầu giữa “tàu tốc hành Thụy Sỹ” Roger Federer, hạt giống số hai thế giới, và tay vợt người Anh đang nổi như cồn Andy Murray, hạt giống số bốn trong bảng xếp hạng ATP.
Khang Chi