Rafael Nadal và cú hích sân đất nện: 'Người khổng lồ' sẽ lại vươn vai?

10/04/2015 14:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thế là Rafael Nadal đã lùi xuống vị trí thứ 5 trên BXH ATP. Và ngay lập tức thì truyền thông đã lớn tiếng cho rằng sự nghiệp của ‘ông vua đất nện’ thế là đã chấm dứt.

Họ có cái lý của mình. Bởi đây là lần đầu tiên trong vài năm, Nadal rơi khỏi Top 4. Có nghĩa việc còn nằm trong ‘Big Four’ chỉ còn giá trị một nửa. Nhưng vội vã cho rằng Nadal đã hết thời thì quả là phiến diện.

Không tệ đến thế

Thứ nhất, anh còn hàng loạt giải đất nện trước mắt có thể kiếm bội điểm. Lý do là vì Nadal không phải đóng vai người bảo vệ danh hiệu như các năm trước. Thông thường, tay vợt người Tây Ban Nha đều giành chức vô địch ở ít nhất 3 trong 4 giải trước thềm Roland Garros là Madrid Masters, Rome Masters, Monte Carlo và Barcelona. Nhưng trong năm nay, anh “chỉ” phải bảo vệ danh hiệu ở Madrid. Tại Rome năm ngoái, Nadal về nhì. Còn ở Monte Carlo và Barcelona, anh chỉ vào tới tứ kết. Như vậy thì cơ hội dành cho tay vợt 28 tuổi là khá nhiều và như những gì anh từng chứng minh trong quá khứ, Nadal luôn trở lại mạnh mẽ từ loạt đất nện sở trường của anh. Chắc không phải nhắc lại chuyện không biết bao lần anh ‘cải tử hoàn sinh’ từ những đợt chấn thương dai dẳng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Một Nadal đã vượt qua từng ấy cơn bĩ cực ấy, thì khó khăn lần này đâu phải điều gì to tát.

Thứ hai, thứ hạng ATP cũng rất dễ thay đổi. Chúng ta cũng từng thấy cả Roger Federer hay Andy Murray tụt dốc và rơi khỏi Top 4. Nhưng đẳng cấp là mãi mãi, họ nhanh chóng trở về vị trí thuộc về mình. Nếu giành được chức vô địch tại các giải đấu kể trên, cơ hội trở lại Top 4 của Nadal là rất rõ ràng. Ngoài 3 cái tên còn lại trong ‘Big Four’ (chưa bàn tới việc Murray sẽ không tham gia Monte Carlo hay Federer có thể sẽ bỏ qua Madrid hay Rome) thì Nadal không thực sự có thách thức nào lớn từ những cái tên như Kei Nishiori (đương kim vô địch Barcelona, đương kim á quân Madrid Masters) và Milos Raonic (lọt vào bán kết Rome và tứ kết Monte Carlo năm ngoái). Việc anh có thể đánh bại họ để ‘dọn đường’ cho mình trên mặt sân sở trường là không khó như nhiều người lầm tưởng.


Hãy cứ đặt cược vào Nadal

Nadal đã có một tháng Ba không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng thực tế là trên sân đất nện, anh vẫn là một ‘gã khổng lồ’. Nếu như có một cái tên nào đó thực sự có thể gây khó dễ cho Nadal ở ‘thánh địa’ của anh, người ấy chỉ có thể là Djokovic, tay vợt số 1 thế giới đang ngày càng xuất sắc.

Nole đã tỏ ra độc cô cầu bại trong suốt 4 tháng vừa qua. Dù chưa biết anh có thành công như năm 2011 hay không nhưng rõ ràng là Djokovic đi tới đâu, người hâm mộ cũng ngầm hiểu chức vô địch nghiễm nhiên sẽ thuộc về anh. Tay vợt người Serbia đã thi đấu rất nhiều trong 6 tuần qua (17 trận tại các giải Dubai, DC, Indian Wells, Miami) và sắp tới là Monte Carlo. Quá ít thời gian để hoàn toàn phục hồi 100% thể lực. Và nếu như chúng ta tin vào môn xác suất, thì Nole chưa từng vô địch cả Indian Wells, Miami và Monte Carlo liên tiếp.

Bởi vậy, đừng vội đánh giá rằng Nadal đã hết vận và những ai yêu mến anh thì cũng không cần phải lo lắng. Hãy chờ xem ‘ông vua đất nện’ có thể chứng minh được gì với danh xưng ấy sau lần tụt dốc vừa qua. Cá nhân người viết sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu anh vô địch liền tù tì các giải đấu tới, kể cả Roland Garros.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm