Mỹ: Rắc rối chốn ăn ngủ của các Tổng thống

06/01/2009 11:22 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chỉ còn hai tuần lễ nữa là đến thời điểm chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Tổng thống G.W. Bush và Tổng thống mới đắc cử Barack Obama. Chuyện những con người này sẽ đi đâu, ở đâu hiện đang là mối quan tâm lớn của dư luận

Lễ chuyển nhà cảm động

Tổng thống đắc cử Barack Obama đã dọn tới khu vực Washington kể từ tối Chủ Nhật tuần trước nhằm chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông vào ngày 20/1. Obama thú nhận ông đã khóc khi phải rời nhà cũ. “Tôi phải nói với các bạn điều này, tôi đã rơi nước mắt khi rời nhà tôi ngày hôm nay” – Obama nói trước các phóng viên ngồi đầy chiếc máy bay Boeing 757 của chính phủ, vốn được các phó tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên ông sử dụng máy bay công kể từ khi chiến thắng.
 
Sau 8 năm cầm quyền, ông Bush, sẽ phải “nhường” lại
Nhà Trắng cho Obama
 
Obama cho biết chính những bức ảnh của đứa con gái Malia 10 tuổi và người bạn đã khiến cảm xúc trong ông dâng trào. “Bạn của Malia đã ghé qua đưa album ảnh chụp hai đứa. Cả hai đã làm bạn với nhau từ khi còn mẫu giáo. Tôi nhìn qua các trang ảnh, rồi ngôi nhà trống rỗng. Cảm giác thật khó khăn” – Obama nói.

Tuy nhiên Obama lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười trước báo giới và tuyên bố ông đã sẵn sàng tới Washington dù trong 2 tuần tới phải ở khách sạn. Tổng thống đắc cử sẽ ở khách sạn Hay-Adams. Khai trương từ năm 1928, khách sạn Hay-Adams nằm dọc theo quảng trường Lafayette và đối diện với Nhà Trắng, nơi sẽ là nhà và nhiệm sở của ông Obama trong 4 năm tới. Tên của khách sạn này bắt nguồn từ hai nhân vật lịch sử từng sống ở đây: John Hay, cố vẫn riêng của Tổng thống Abraham Lincoln và Henry Adams, một hậu duệ của Tổng thống John Adams.

Khách sạn Hay-Adams có 145 phòng sang trọng. Các phòng có phòng tắm làm từ đá cẩm thạch, trần trạm trổ hoa văn phức tạp, lò sưởi ấm cúng và ban công nhìn ra Nhà Trắng. Nội thất trong phòng gồm giường ngủ được trải bằng khăn lanh của Italy ngay ngắn và phẳng phiu dưới những chiếc gối và chăn lông vịt. Ngoài ra còn có cả những chiếc dép và khăn tắm dành cho người lớn và trẻ em, dàn âm thanh hiện đại, nước đóng chai Fiji,...

Hai chính quyền đối diện một con phố

Lẽ dĩ nhiên khách sạn sang trọng này là quá đủ để gia đình nhà Obama sống thoải mái trong hai tuần tới. Nhưng lẽ ra họ sẽ không lâm vào cảnh rắc rối này nếu như vợ chồng ông Bush đồng ý để họ dời đến nhà Blair.
 
Cách đây không lâu, ông Obama đã đề nghị được chuyển tới nhà Blair, khu nhà khách chính thức của chính phủ Mỹ nằm trên đại lộ Pennsylvania, để tiện cho việc đi học của2 con. Nhưng đề nghị này không được đồng ý. Chính quyền Tổng thống Bush đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó với lý do tòa nhà này đã kín lịch tới sát ngày Obama nhận nhiệm sở, dù các quan chức khẳng định không có nhà lãnh đạo thế giới nào thăm Mỹ và ở lại nhà Blair trong tháng 1. Theo lịch trình, phải tới ngày 15/1, nhà Blair House mới trống khách để vợ chồng ông Obama chuyển tới.
 
Khách sạn Hay-Adams, nơi nhà Obama sẽ tá túc trong hai tuần tới

Sự “gây khó dễ" của nhà Bush trên đã từng đẩy vợ chồng Tổng thống Mỹ thứ 44 vào nhóm hàng trăm nghìn người Mỹ đang tìm kiếm một nơi ở tạm thời tại Washington, nơi mà các khách sạn đã được đặt chỗ từ trước để cho lễ nhậm chức Tổng thống. Chưa hết, trong 2 tuần tới, nước Mỹ sẽ chứng kiến cảnh chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới nằm đối diện nhau qua một con phố.

Khi được phóng viên đài CBS Bill Plante phỏng vấn rằng Tổng thống Bush cảm thấy thế nào khi chính quyền tương lai đang nằm ở bên kia phố, Phó Thư ký Nhà Trắng Gordon Johndroe cười và bác bỏ ý tưởng hai chính quyền tồn tại song song: “Này, chúng tôi vẫn đang rất bận rộn đấy”. “Tôi nghĩ rằng Tổng thống Bush biết rõ vai trò và công việc của Tổng thống đắc cử Obama sắp lãnh nhận trong 18 ngày tới” – Johndroe nói –“Tôi hiểu rằng ông ấy cần tập hợp một đội ngũ để làm việc cho tương lai của Mỹ. Tổng thống Bush đã chỉ đạo chúng tôi phải hỗ trợ nhóm chuyển quyền và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho họ các thông tin và phương tiện họ cần để có thể làm việc ngay trong ngày 20/1”.

Plante tăng cường tấn công. “Ông ấy (Obama) sẽ ở ngay góc phố đối diện, họ có thể đứng ở tầng hai và vẫy nhau”. Johndroe tiếp tục cười lớn và nói: “Thật may là họ sẽ không phải vẫy nhau vì vào thứ 4 tới, Tổng thống đắc cử Obama sẽ tới đây cùng các cựu Tổng thống. Vì thế họ không chỉ vẫy nhau mà còn chuyện trò và ăn với nhau một bữa”. Ngày 7/11 các cựu Tổng thống Jimmy Carter, Bush cha, Bill Clinton sẽ cùng ông Bush và Obama hội đàm ở Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên 4 cựu Tổng thống tụ họp cùng nhau.

Ông Johndroe cũng cho biết Obama hiện đang nhận được các thông tin tình báo vắn tắt y hệt ông Bush vào mỗi buổi sáng và rằng 2 chính quyền đang hợp tác chặt chẽ chứ không có sự khác biệt hoặc dẫm chân lên nhau.

Ông Bush sẽ đi đâu?

Một câu hỏi đặt ra là Tổng thống Bush sẽ đi đâu sau ngày 20/1? Sally McDonough, phát ngôn viên của bà Laura Bush, cho biết: "Vợ chồng Tổng thống Bush đã mua một căn nhà ở Dallas để rời đến sinh sống sau khi ông Bush chuyển giao quyền lực cho ông Barack Obama vào tháng tới". Tin này cũng vừa được bà Laura Bush xác nhận. Tờ Miami Herald cho biết nhà mới của ông bà Bush có giá 2 triệu USD, rộng 2.500 m2 và nằm gần Đại học Nam Methodist, nơi bà Laura theo học đại học. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Bush từng cho biết ông muốn “sống một cuộc sống không ánh đèn sân khấu trong một thời gian”. Còn Laura Bush đùa rằng bà đang nghĩ tới việc quay trở lại làm đầu bếp thêm một lần nữa. Rồi bà thổ lộ: “Tất nhiên, tôi sẽ nhớ cuộc sống ở Nhà Trắng và tất cả những người mà chúng tôi ở cùng trong từng ấy ngày. Đó sẽ là những người chúng tôi nhớ đến nhất” .
 
Theo luật mới, Tổng thống Bush sẽ chỉ nhận được sự bảo vệ
của Lực lượng Mật vụ trong 10 năm
 
Ngoài việc phải dọn tới chỗ ở mới, ông Bush sẽ vẫn được hưởng nhiều đặc quyền khác như 2 nhân viên phục vụ, một văn phòng ở Dallas, tiền lương hưu 196.000 USD/năm, miễn toàn bộ các loại thuế, chi phí thuốc men và chi phí đi lại. Tổng thống Bush sẽ là người đầu tiên trong các Tổng thống Mỹ chỉ nhận được sự bảo vệ của Lực lượng Mật vụ trong 10 năm. Quốc hội đã thay đổi đạo luật này hồi những năm 1990 nên bất kỳ Tổng thống nào đắc cử sau ngày 1/1/1997 sẽ không được bảo vệ suốt đời như trước.
 
Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm