Milla Jovovich “rượu vang hảo hạng”

02/01/2012 12:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 17/12 vừa qua, nữ minh tinh điện ảnh, người mẫu kiêm ca sĩ Milla Jovovich tròn 36 tuổi. Cô luôn là một trong những nữ diễn viên điện ảnh đẹp nhất thế giới và vẻ đẹp ấy hiện vẫn là một chất vang hảo hạng cho bất cứ ai muốn nếm thử.

Bước qua 36 không rơi sự nghiệp

Milla Jovovich năm 16 tuổi

Năm 16 tuổi nàng từng tuyên bố “35 là tuổi thọ cuối cùng của một minh tinh”. Giờ đây khi đã bước qua cái ngưỡng ấy nàng chợt nhận ra rằng đó quả là một câu bông đùa quá lố.

Đó hẳn là một câu tuyên bố không kìm nén bởi sự hào nhoáng đang phủ đầy lên tầm nhìn của một cô bé vừa chớm lớn. 16 tuổi, một sự nghiệp điện ảnh rực rỡ trước mặt, một loạt các hợp đồng biểu diễn thời trang đang xếp hàng chờ chữ ký, camera, đèn flash liên tục nhấp nháy bao quanh, thiên đường đang ở ngay trước mắt, ai mà không ngợp.

20 năm sau, ở tuổi 36, vẫn những chiếc máy ảnh tân thời với đèn flash sáng liên tục, vẫn những bộ phim đình đám chuẩn bị công chiếu và sự nghiệp thời trang vẫn còn chói sáng thì nàng lại ngồi mỉm cười, nụ cười của một người đã đi qua nhiều miền cảm giác và đầy ắp những trải nghiệm bao quanh. Hỏi nàng: “Nếu được trẻ lại như ngày xưa, cô sẽ vẫn tuyên bố như vậy chứ?”, nàng trầm ngâm xa xăm: “Cũng lẽ vẫn vậy thôi, đôi lúc để thay đổi cả một quan niệm bạn cần phải nhìn và đi liên tục”.

Nàng bắt đầu đi từ năm 16 tuổi khi được vào vai Lilli trong Eo biển xanh (phần II) đình đám của gã đạo diễn tốt bụng William A.Graham. Ông phát hiện ra nàng và quăng tất cả những sức ép mà Brook Sheilds để lại từ phần I lên đôi mắt xanh lơ màu trời của một cô bé vẫn còn rất ngơ ngác với kinh đô điện ảnh. Thế nhưng nàng làm được, đôi mắt nàng làm được. Eo biển xanh phần II thắng lớn và từ đó nàng trở thành con cá vàng đắt giá trong bể bơi muôn ngàn màu của Hollywood.

Thành công đến sớm khi trải nghiệm chưa nhiều sẽ dẫn đến ngộ nhận, đó là điều mà giờ này nàng mới hiểu ra. Nàng sợ mình già, nàng sợ khi chạm đến tuổi 35 sẽ không còn gì để được nhớ đến. Thế là nàng sống vội, sống gấp gáp cho một lịch trình định sẵn với bản án tử sự nghiệp tự khắc ngay trong đầu. Nàng yêu và lao vào các mối tình cóc nhái khi chưa đủ tuổi thành niên. Nàng làm như điên và hưởng thụ như một người mắc bệnh nan y đang nằm đếm đồng hồ trên giường bệnh.

17 tuổi nàng lấy anh bạn đồng diễn làm chồng, vỏn vẹn cuộc hôn nhân ấy thọ được hơn tháng tuổi. Xong chia tay, nàng lại lao vào đám khác. 22 tuổi nàng lại lấy chồng (lần này người đàn ông của đời nàng cách nàng hơn con giáp và là một trong những đạo diễn số má nhất Hollywood, Luc Besson). Cũng chính Luc Besson đã đạo diễn bộ phim Joan of Arc, bộ phim đã đưa Milla trở thành một trong những ngôi sao hành động sáng chói nhất Hollywood, đánh tan mọi nghi ngờ là nàng chỉ biết dùng sắc đẹp đóng phim. Đến 24 tuổi nàng ra tòa ly dị và rồi tuyên bố “Hôn nhân đúng là mồ chôn hạnh phúc”, chẳng dại, cứ sống và hưởng thụ, tự do là cánh chim không bị nhốt trong lồng. Phải mãi đến tháng 8/2009 nàng mới quyết định kết hôn lần nữa, lần này là với Paul W.S.Anderson, tay đạo diễn cho bộ phim mà nàng thủ vai chính: Resident Evil.

Milla Jovovich trong phần mới nhất của bộ phim Resident evil

Mắt biếc năm xưa chưa vơi màu trời

Milla Jovovich (viết đúng phải là Milica Jovović) dùng mắt biếc quyến rũ đàn ông, nàng lấy thân hình đúng chuẩn giữ chặt lấy họ và dùng đôi môi hờ hững quét thổi họ đi. Những người đến và đi chẳng còn làm nàng bận tâm. Những bộ phim nàng đóng bao giờ cũng đan xen hình ảnh một thiên thần đội lốt quỷ dữ mà có vị đạo diễn từng phải thốt lên “Chúa ơi, như thể cô ấy lên đồng vậy”. Nàng lập nhóm hát ca, không gian nổi loạn chẳng kém Kate Bush hay Toris Amos, nàng hát cũng dữ dội như bản tính đời thường, ấy thế lại chưa thấy ai chê nàng một điều gì.

Nàng đã từng yêu say đắm gã đánh bass của nhóm Jamiroquai (Stuart Zender) và khi chia tay, gã đánh bass tài năng ấy chỉ biết thốt lên rằng “Đôi mắt nàng là sức mạnh của đôi bàn tay tôi”. Cũng đôi mắt ấy đã hút hồn Anno Birkin, nhà thơ kiêm nhạc sĩ trẻ, khiến chàng bay bổng sáng tác những bài thơ diễm tuyệt. Sau này Milla kể lại, nếu Anno Birkin không qua đời vì tai nạn xe năm 2001 chưa chắc nàng đã tiếp tục đóng phim mà biết đâu giờ đã trở thành một nhà thơ trẻ.

Nàng đã đi và trông thấy, giờ khi đang ngồi ở tuổi 36, với đôi mắt biếc chớm mệt mỏi, nàng ngộ ra rằng lúc này mình mới đang thật sự trưởng thành. Cảm giác chịu sức ép để giữ mình là một thần tượng cho đám teen lố nhố đã biến đi mất, nhẹ nhàng và trống không. Giờ nàng đang sống cho mình, cho cảm giác của một người đàn bà cần hơi ấm gia đình và những người thân thiết bên cạnh. Những giải thưởng, những bình chọn khêu gợi năm xưa nàng cất vào tủ khóa, không phải để phủ nhận nhưng cũng chẳng đến nỗi đáng phải rơi nước mắt vì tự hào.

Mario Sorrenti, tay nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude cự phách nhất của làng thời trang đã ca ngợi người tình Milla Jovovich của mình là người có đôi mắt chứa cả bể đại dương.

Với Milla Jovovich, những gì còn lại vẫn chỉ là đôi mắt biếc, đôi mắt mà cha mẹ nàng sung sướng tự hào ngắm nhìn từ khi nàng vừa sinh ra đời. Mẹ nàng bảo “đó là đôi mắt của giống đại bàng Nga”, còn cha nàng thì khẳng định “đó là bầu trời của Serbia”, còn với Richard Avedon, ấy là đôi mắt của sự bất tử. Tay máy huyền thoại này đã lôi nàng lên trang bìa để khẳng định rằng cô bé ấy sẽ làm được nhiều chuyện ra trò. Lúc ấy nàng mới chỉ 11 tuổi mà thôi. Và cha mẹ nàng cũng chẳng dám mơ ngày rời khỏi Kiev (Ukraina) đến California “đôi mắt biếc bé nhỏ” của mình lại có một tương lai xán lạn đến vậy.

Chẳng cần liệt kê những phim nàng đóng và cũng chẳng quan trọng phải kể thêm những nhãn hiệu danh tiếng mà nàng đã từng kinh qua bởi những điều đó đã được chứng thực bằng thời gian từ đấy. Vào lúc này, đôi mắt biếc đang ngắm nhìn hoàng hôn và khẽ cười khi nhận được câu hỏi “Thế cô ước mơ gì vào lúc này?”. Bây giờ nàng chỉ ước mình được bé lại để lớn lên trong một thế giới khác mà thôi.

Nghe cũng hay, nhưng muộn mất rồi, thưa cô bé tuổi 36.

Hoa Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm