Trong nước

Mỹ chặn đứng cơn ác mộng giết người hàng loạt

08/07/2009 10:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau ngót một tuần ra tay giết hại năm người vô tội, ngày 6/7, tên sát nhân hàng loạt Patrick Tracy Burris đã bị cảnh sát Mỹ hạ gục. Được biết, Burris là kẻ có “thành tích” phạm pháp khá dày, từng nhiều lần vào tù ra khám. Tuy nhiên, điều khiến dư luận Mỹ đang băn khoăn là không hiểu vì sao từ chỗ chỉ phạm những tội “vặt” như trộm cắp, y lại “vụt lớn” thành kẻ khát máu như vậy.

Cuộc đọ súng trong đêm


Sát thủ Patrick Tracy Burris
2h30 sáng ngày 6/7, một người đàn ông sống ở Dallas, North Carolina, nhìn thấy một chiếc xe trờ tới và đỗ cạnh nhà anh ta. Chiếc Ford Explorer này có nhiều đặc điểm giống loại xe hơi đang được một tên giết người hàng loạt ở hạt Cherokee, thành phố Gaffney, bang South Carolina cạnh đó sử dụng. Đặc điểm về chiếc xe đã được thông báo liên tục trên truyền hình suốt mấy ngày qua, sau khi sát thủ ra tay giết hại 5 người vô tội.

Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Đầu anh ta đội một chiếc mũ trông giống chân dung kẻ giết người trong lệnh truy nã của cảnh sát. Anh ta đi đứng loạng choạng như vừa mới nốc nhiều rượu. Nghi ngờ đây có thể là đối tượng đang bị săn đuổi, người đàn ông bốc máy gọi số 911.

Cảnh sát ập tới hiện trường và phát hiện có 3 người trong ngôi nhà khả nghi. Khi cảnh sát đang xem xét giấy tờ thì một người đàn ông to con trong nhóm bất ngờ rút súng bắn trúng chân sĩ quan cảnh sát J.K. Shaw. Dù bị thương song anh này vẫn rút súng bắn trả, giết chết đối thủ.

Kiểm tra kỹ thi thể của kẻ bị bắn chết, cảnh sát xác định y là Patrick Tracy Burris, 42 tuổi. Xem xét hai khẩu súng, một dài, một ngắn, được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát xác định y chính là “tên sát nhân hàng loạt vùng Gaffney”.

Cơn cuồng sát của Burris

Những vụ giết người do Burris gây ra đã bắt đầu từ cuối tháng 6. Nạn nhân đầu tiên là một nông dân trồng đào có tên Kline Cash, 63 tuổi. Bà vợ Vickie phát hiện ra thi thể chồng bị nhiều vết đạn xuyên thủng tại nhà riêng ở Gaffney. Ba ngày sau, người ta thấy Gena Linder Parker, 50 tuổi, cùng mẹ đẻ Hazel Linder, 83 tuổi, bị trói tay và bắn chết tại nhà bà Linder, chỉ cách trang trại của ông Cash vài dặm. Tyler, 15 tuổi, và cha đẻ Stephen bị bắn khi họ đang chuẩn bị rời cửa hàng Tyler Home Centre của mình. Ông Stephen Tyler chết ngay tức thì trong khi cô bé Abbey cầm cự được hai ngày trong bệnh viện. Toàn bộ các nạn nhân đều sống trong bán kính khoảng 16km và cùng ở Gaffney.


Chiếc xe Ford Explorer do Burris sử dụng

Các vụ giết người hàng loạt khiến cư dân South Carolina hoảng loạn bởi cách đây hơn 40 năm đã từng có một kẻ điên rồ gieo rắc những cái chết thương tâm. Hắn là Lee Roy Martin, có biệt danh “Gã siết cổ vùng Gaffney”. Martin bắt cóc và giết hại 4 người bằng cách siết cổ họ trong quãng thời gian từ năm 1967 đến năm 1968. Y bị bắt 3 ngày sau khi hạ sát nạn nhân cuối cùng, cô bé Tina Rhinehart, 14 tuổi.

Người ta cũng nhớ tới các vụ giết người ở Washington hồi năm 2002, khi John Muhammed và Lee Boyd Malvo bắn tỉa sát hại 11 nạn nhân trong vòng 3 tuần. Nỗi sợ hãi đã khiến người dân hạt Cherokee hủy bỏ các buổi lễ mừng ngày Quốc khánh 4/7, sắm thêm súng và ru ở rú trong nhà để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, với việc Burris vừa bị hạ, cảnh sát Mỹ tuyên bố rằng người dân đã được an toàn trở lại.

Hiện tại vẫn chưa rõ vì sao Burris lại giết người hàng loạt. Y mới được phóng thích vào ngày 29/4/2009 sau khi thụ án tù gần 8 năm. Burris là kẻ có nhiều tiền án tiền sự. Y phạm tội tống tiền những người dân ở các quận Alamance và Rockingham ở Mỹ năm 1989. Tiếp đó, Burris vi phạm quy định về lái xe, làm giả giấy tờ, trộm cướp, đột nhập nhà người khác để chôm chỉa trước khi bị bỏ tù vì phạm một số trọng tội.

Tuy chưa bao giờ Burris có dấu hiệu là một kẻ giết người khát máu nhưng Phó Giám đốc cảnh sát bang North Carolina Neil Dolan đánh giá y là kẻ khó đoán định. “Y rất lập dị, khác người” - ông nói. Phía cảnh sát cũng tin rằng có lỗ hổng trong hệ thống luật pháp khi y được trả tự do và gây án dễ dàng. “Hãy nhìn này” - Giám đốc Cơ quan cảnh sát bang South Carolina Reggie Lloyd nói trong cuộc họp báo về Burris hôm 6/7, tay ông vung vẩy hồ sơ phạm tội của y - “Hồ sơ này dày 25 trang. Sẽ có lúc nào đó hệ thống tư pháp hình sự sẽ phải trả lời vì sao nghi phạm nguy hiểm này lại được thả rông ra đường”. Cơ quan cảnh sát Mỹ nói rằng họ sẽ kiểm tra những hành động gần đây của Burris nhằm làm sáng tỏ động cơ giết người man rợ. Sát thủ Patrick Tracy Burris

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm