Bỉ ấn tượng, Đức, Pháp khởi động nhọc nhằn, Eto’o lại ăn mừng kiểu chống gậy

02/06/2014 06:50 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Dàn sao của tuyển Bỉ tiếp tục phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 ngay trên đất Thụy Điển. Trái lại, cả hai ứng cử viên Đức và Pháp đều bị cầm chân trên sân nhà. Và Eto’o lại tái diễn màn ăn mừng đặc biệt kiểu ông cụ.

Thật ra, chiến thắng của đội tuyển Bỉ không thực sự bất ngờ, bởi với dàn sao đang chinh chiến tại các giải bóng đá lớn tại châu Âu, họ có đội hình mạnh hơn cả đội chủ nhà vốn thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương lưng. Bàn mở tỷ số của Romelu Lukaku và pha solo của Eden Hazard là vừa đủ mang về chiến thắng nhẹ nhàng cho thầy trò Marc Wilmots, ngay tại Stockholm.

Điều tích cực nhất với tuyển Bỉ là dù tập luyện hai buổi một ngày trong gần như cả tuần vừa qua, nhưng họ không có dấu hiệu mệt mỏi và ngay lập tức thống trị được thế trận. Nếu như Kevin De Bruyne may mắn hơn trong hai cơ hội rõ rệt của mình, tỷ số chắc chắn còn đậm đà hơn nữa. Trong khi đó, thủ thành Thibaut Courtouis đã có 90 phút tương đối nhàn nhã. Ngày 7/6 tới, họ sẽ đá trận giao hữu cuối cùng, gặp Tunisia tại sân nhà Brussels trước khi bay sang Brazil tham dự VCK World Cup 2014.

Cũng trong đêm qua, tuyển Đức cũng có trận giao hữu áp chót trên sân nhà, trước Cameroon, và trận hòa 2-2 khiến HLV Joachim Loew không hề hài lòng, đặc biệt là về những phương án hai mà ông đang muốn thử nghiệm như Weidenfeller và Durm, những người đá thay Manuel Neuer và Phillipp Lahm bị chấn thương. Trường hợp của hậu vệ trái Durm đáng ngại nhất vì anh khá non kinh nghiệm và thiếu sự ăn ý với các đồng đội.


Tình huống đáng chú ý nhất ở trận này là pha ăn mừng đặc biệt của Samuel Eto’o sau khi mở tỷ số ở phút 62. Tiền đạo Chelsea một lần nữa chạy ra cột cờ góc để làm động tác như cụ già chống gậy, với ngụ ý mỉa mai những ai chê anh già (trong đó có HLV Jose Mourinho). Sau đó, Mueller và Schuerrle đã giúp Đức dẫn ngược lại 2-1, nhưng họ đã không bảo vệ được chiến thắng. Choupo-Moting, một cầu thủ từng khoác áo U19 và U21 Đức, là người ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Rõ ràng kết quả này khiến HLV Joachim Loew còn khá nhiều điều cần làm. Đây là lần thứ hai liên tiếp họ không thắng, sau trận hòa 0-0 trước Ba Lan tháng trước. Ngày 06/06 tới sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng, trước Armenia, trước khi bay sang Brazil.

Cũng vắng mặt ngôi sao lớn nhất là Franck Ribery vì chấn thương, Pháp đã không thể giành thắng lợi ở loạt giao hữu đêm qua. Sau 82 phút thi đấu bế tắc, đội chủ nhà đã mở tỷ số nhờ công Antoine Griezmann, nhưng đến phút 89, họ lại để Caceres gỡ hòa. Ở trận này, Pháp không gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận, nhưng khả năng dứt điểm vẫn là một vấn đề lớn khi Loic Remy và Olivier Giroud đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Ngày 8-6 tới, Pháp sẽ đá trận giao hữu cuối cùng, gặp Jamaica.

Cũng trong đêm qua, đội tuyển Mỹ đón chào sự trở lại của cựu binh Clint Dempssey, sau chấn thương háng. Và chính tiền đạo Fulham, với tấm băng thủ quân, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết quả các trận giao hữu đêm qua

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ 2-1

Đức - Cameroon 2-2

Thụy Điển – Bỉ 0-2

Pháp - Paraguay 1-1


Tuấn Cương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm