Bồ Đào Nha bị Hy Lạp cầm hòa 0-0: Không lẽ cứ thiếu Ronaldo là 'chết'?

02/06/2014 06:48 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ Hy Lạp, Bồ Đào Nha cho thấy mình chỉ là hổ giấy khi thiếu đầu tàu Cristiano Ronaldo.

Sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Paulo Bento phải thừa nhận: "Chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống thiếu các trụ cột. Chúng tôi đã phải trả giá cho việc tấn công thiếu hiệu quả".

Ronaldo là tất cả    

Không quá nếu ví trận đấu giữa Hy Lạp với Bồ Đào Nha như một liều thuốc ngủ. Hy Lạp vẫn như 10 năm qua: chỉ biết phòng ngự và chờ đối phương mắc sai lầm để tấn công. Cả trận, Hy Lạp chỉ tung ra được một cú sút trúng đích. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn trung thành với triết lý tấn công nhưng do thiếu ngôi sao Ronaldo nên các đợt lên bóng phần lớn vô hồn. Đoàn quân của ông Bento tạo ra được 16 cơ hội nhưng đều không đủ sắc bén và dồn dập để chọc thủng hệ thống phòng ngự dày đặc của đối phương.

Trận hòa bạc nhược này một lần nữa cho thấy Bồ Đào Nha hiện hoàn toàn phụ thuộc vào Ronaldo. Trước đây, Bồ Đào Nha luôn dư thừa các tiền vệ tài năng như Rui Costa, Luis Figo, Deco hay Simao Sabrosa nhưng hiện nay, gần như “tuyệt chủng” các ngôi sao tấn công. Ngoài Ronaldo, HLV Bento chỉ còn một tiền vệ chơi tương đối sáng tạo là Joao Moutinho của Monaco. Do Moutinho cũng dính chấn thương nên trong trận đấu với Hy Lạp, Bồ Đào Nha chỉ biết phụ thuộc vào Luis Nani, cầu thủ chạy cánh từ lâu đã xuống phong độ.

Thực ra, căn bệnh phụ thuộc Ronaldo của người Bồ đã bộc phát từ vài năm qua. Nếu siêu sao của Real Madrid không bùng nổ, ghi cả 4 bàn ở trận play-off với Thụy Điển, Bồ Đào Nha có lẽ đã không được dự World Cup 2014. Xa hơn, cũng gần như một mình Ronaldo kéo Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2012. Tại vòng loại EURO 2012, Bồ Đào Nha đã hòa đảo Cyprus và thua Na Uy khi vắng Ronaldo rồi thắng liền 5 trận khi ngôi sao này trở lại. Chính HLV Bento cũng phải thừa nhận: “Cậu ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn và là cầu thủ quyết định của chúng tôi”.

Đừng phụ thuộc quá vào Ronaldo!

Lúc này, người Bồ có lẽ đang hy vọng Ronaldo sẽ sớm trở lại và đưa đội nhà tới cúp Vàng như Diego Maradona 28 năm trước. Tuy nhiên, Ronaldo chưa đạt tới tầm của Maradona và trong bóng đá hiện đại, có lẽ chính “Cậu bé vàng” cũng không thể tái lập những màn trình diễn huy hoàng trước đây. Hiện nay, hệ thống phòng ngự thường được tổ chức rất chặt chẽ với nhiều tầng lớp, có sự bọc lót, phối hợp kín kẽ giữa các tuyến. Để phá vỡ được bức tường này, cần phải có một hệ thống tấn công được tổ chức tốt hơn chứ không phải chờ các siêu sao tỏa sáng.

Lionel Messi là một thiên tài nhưng hiếm khi bùng nổ tại tuyển Argentina trong khi đã chinh phục mọi thành công cùng Barcelona. Đơn giản bởi tại Tây Ban Nha, Messi có những đồng đội hiểu và sẵn sàng phục vụ mình trong khi tại Argentina, anh thiếu những vệ tinh đẳng cấp hỗ trợ. Tương tự, Ronaldo cũng tỏa sáng tại Real Madrid nhiều hơn là tại tuyển Bồ Đào Nha. Bởi lẽ ở sân Bernabeu, Ronaldo được Gareth Bale, Karim Benzema hay Di Maria chia lửa, hỗ trợ tối đa trong khi tại tuyển Bồ, phải gồng gánh cả một tập thể.

Vai trò của các ngôi sao luôn quan trọng nhưng hiện nay, sức mạnh tập thể mới là nền tảng của thành công. Hy Lạp dù không có những tên tuổi lớn nhưng vẫn vô địch EURO 2004 nhờ chọn được một đấu pháp hợp lý, phát huy được sức mạnh của tập thể. Lúc này, HLV Bento nên học hỏi từ chính đối thủ: tập trung xây dựng một hệ thống có thể hỗ trợ Ronaldo phát huy tối đa khả năng hơn là vứt cho CR7 quả bóng và hy vọng ngôi sao này sẽ tạo nên khác biệt. 

8 Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Ronaldo đã ghi 8 bàn, bằng 1/3 số bàn thắng của tuyển BĐN, trong đó ghi cả 4 bàn ở trận play-off với Thụy Điển.

49 Với 49 bàn cho ĐTQG, Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha. Hiệu suất của ngôi sao này là 0,45 bàn/trận, chỉ sau Eusebio (0,64) và Pauleta (0,53).

110 Ronaldo đã có 110 lần khoác áo ĐTQG, xếp thứ 2 cùng với Fernando Couto. Người có nhiều lần khoác áo tuyển BĐN nhất là Luis Figo (128 trận, từ năm 1991 tới 2006).


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm