Barcelona: Có một "cuộc đua" riêng của Carles Puyol

18/04/2011 21:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- Barcelona nhiều khả năng vẫn chưa thể đón Carles Puyol quay trở lại trong trận chung kết cúp Nhà vua với “kình địch” Real Madird khi chính trung vệ này thừa nhận bản thân anh không đảm bảo chắc chắn về tình trạng thể lực của mình.

Puyol mới vừa trở lại lần đầu tiên sau 3 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối ở trận hòa 1-1 với Real tại Bernabeu trong khuôn khổ La Liga hôm thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên,  không may anh chỉ có thể thi đấu đến phút 58 do gặp vấn đề về gân khoeo sau một pha va chạm. Khả năng đội trưởng của Barca góp mặt ở trận chung kết cúp nhà Vua gặp chính đối thủ Real Madrid tại sân Mestalla vào thứ Tư tới đang phải để ngỏ.

Puyol có thể lỡ trận chúng kết cúp Nhà vua- Ảnh Getty

Tôi chắc chắn sẽ có mặt ở sân Mestalla. Tuy nhiên được ra sân thi đấu hay không thì tôi chưa thể biết được”, Puyol cho biết trên trang web chính thức của CLB.

Sau trận hòa với Real, có nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Puyol dính chấn thương là bởi anh đã trở lại thi đấu lúc sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, trung vệ của Barca đã bác bỏ điều này. “Chúng tôi đã đưa ra quyết định và đó là điều chính xác. Hôm thứ Bảy, tôi cảm thấy thể lực mình rất tốt, đầy sự hưng phấn. Tôi đã trải qua 3 tháng chật vật và thật khó khăn khi trở lại. Nhưng đó là thời điểm tuyệt vời để tôi quay lại với sân cỏ. Ở hiệp 1, tôi cảm thấy mình rất ổn cho đến khi gặp phải vấn đề về gân khoeo ở đầu hiệp hai”, Puyol cho hay.

HLV của Barca, Pep Guardiola cũng không chắc chắn về thời điểm Puyol có thể trở lại thi đấu: "Đó không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng và chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cậu ấy có thể trở lại sớm nhất”.

Hiện tại, Barca đang trên con đường vững vàng để bảo vệ ngôi vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp khi khoảng cách với đội bóng xứ Catalunya của HLV Jose Mourinho vẫn là 8 điểm và mùa giải còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Từ nay cho đến cuối mùa, cuộc đua của hai gã khổng lồ của bóng đá TBN sẽ có thêm 3 trận “siêu kinh điển” họ ở Cup Nhà vua và bán kết Champions League (2 trận lượt đi-lượt về).

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm