MUSIC BOX - ÂM NHẠC CHO TÂM HỒN

08/02/2009 17:35 GMT+7 | Đánh thức không gian

Nằm ở trung tâm thành phố, ngay ngã tư Lý Tự Trọng –Pasteur , công viên Lý Tự Trọng có lẽ là một trong những công viên có vị trí thuận lợi nhất, và được thiết kế đẹp, giữ vệ sinh sạch sẽ nhất.

Nhưng hầu như công viên rất ít người vào qua lại, vui chơi . Có thể do góc đường này khá vắng vẻ, yên ắng, mà công viên cũng chẳng có gì khác ngoài bức tượng danh nhân Lý Tự Trọng.


Nghĩ một cách tích cực : Khó có thể tìm được một công viên yên tĩnh, nhưng lại sáng sủa, sạch sẽ và trong lành thế này.  Nếu như có một điểm nhấn thú vị nào đó, chắc chắc sẽ thu hút người qua lại hơn.

Giải pháp của tôi là sử dụng âm nhạc.

Nhưng tôi muốn sử dụng những phòng nhỏ xinh xắn, như buồng điện thoại công cộng London như thế này :

(đây chỉ là hình ảnh minh họa)


Đây sẽ những Hộp Nhạc trên đường phố .

Bên trong, thay vì chiếc điện thoại, sẽ là 1 máy nhạc, lưu trữ rất nhiều bài hát các thể loại. Có thể phân chia thành nhạc Việt Nam, nhạc nước ngoài, nhạc cổ điển, nhạc dân tộc … Những bài nhạc này sẽ được update thường xuyên.

Headphone sẽ có 2 cái, dành cho 2 người nghe ..

Mỗi khi muốn nghe nhạc, hãy bỏ vào máy 1 xu 2000 đồng ^^ . Số tiền này sẽ dung để bảo trì, nâng cấp máy, hoặc dành cho 1 quỹ nào đó ..

“ Hộp nhạc” này có thể đặt ở một số nơi khác nữa, ví dụ như đường Lê Duẩn, hay công viên 30-4, nhưng theo tôi thì những nơi yên tĩnh một chút sẽ hay hơn, để âm thanh không bị nhiễu tạp.

Chỉ là một ý tưởng nhỏ, nhưng thiết nghĩ mỗi ngày phải đối mặt với rất nhiều tiếng ồn xe cộ, thì một bài hát nhỏ sẽ khiến tâm hồn thư thái hơn..

Có lẽ những “hộp nhạc” này sẽ khiến cho công viên thú vị hơn nhiều.

Tác giả : Đào Nguyên Thạch Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm