Novak Djokovic: 'Chiến thắng sẽ được quyết định trong một vài pha bóng'

07/07/2013 07:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tâm điểm của thế thao thế giới hôm nay là trận chung kết đơn nam Wimbledon giữa Andy Murray và Novak Djokovic.

Họ sinh cùng tháng, cùng năm. Họ là những người bạn ngoài đời. Nhưng ở sân đấu trung tâm của All England Club, sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào giữa họ. Chỉ có một cuộc quyết đấu và chiến thắng dành cho người xuất sắc và bản lĩnh hơn.



Djokovic đã sẵn sàng cho chung kết Wimbledon - ảnh Daily Mail

Đây không phải lần đầu Nole và Andy đối mặt với nhau và cũng không phải lần đầu họ gặp nhau ở chung kết Grand Slam. Dokovic từng đánh bại Murray ở chung kết Australian Open 2011 và 2013. Murray từng vượt qua Nole ở chung kết US Open 2012. Hôm nay sẽ là một trận chung kết Grand Slam khác và ý nghĩa của nó có lẽ cũng hơi khác. Chỉ có quyết tâm và khát khao chiến thắng của hai tay vợt là không hề thay đổi.

Murray biết cả Vương quốc Anh đã đợi chờ danh hiệu vô địch đơn nam Wimbledon từ 77 năm nay và anh cũng chưa có cúp vô địch Wimbledon nào trong sự nghiệp. Nole thì đã vô địch ở đây năm 2011. Nhưng anh muốn chiến thắng nhiều hơn nữa để khẳng định vị trí số 1 thế giới. Tay vợt Serbia nói rằng anh đã sẵn sàng cho trận đánh lớn. “Với tôi, đây là một trận chung kết nữa. Tôi cố gắng tập trung và đã sẵn sàng để đối mặt với những gì diễn ra phía trước. Tôi rất mong chờ trận đấu này. Trải nghiệm tuyệt vời của năm 2011 vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tôi muốn chiến thắng nhiều hơn nữa”.

Nhưng Djovkovic biết Murray có những gì trước trận đánh cuối cùng này. “Tôi biết đám đông cổ động viên đứng phía sau anh ấy. Andy là anh hùng trong lòng họ. Anh ấy có cơ hội lớn để vô địch Wimbledon sau quảng thời gian dài mà người Anh đã đợi chờ. Chắc chắn họ sẽ ủng hộ hết mình cho Andy”.

Nhưng tay vợt số 1 thế giới tự tin nhấn mạnh anh đã quen đối mặt với áp lực. “Đây không phải lần đầu tiên tôi ở vào tình huống thế này. Tôi đã đối đầu với các tay vợt chủ nhà không chỉ một lần. Tôi biết mình cần làm gì, cần phải tập trung ra sao và cần tập trung nhiều hơn nữa bởi đây là trận chung kết. Trong một trận đấu thế này, chiến thắng có thể được quyết định sau một vài pha bóng.Tôi đã sẵn sàng”.

Djokovic đã sẵn sàng. Murray đã sẵn sàng. Và người hâm mộ cũng đã rất sẵn sàng chờ đợi một cuộc chiến đỉnh cao giữa họ.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm