Murakami gửi thông điệp tới các nạn nhân Boston

05/05/2013 07:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đã gửi một thông điệp cá nhân tới các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Boston và bày tỏ ông cũng thấy bị tổn thương bởi vụ tấn công này.

Trong bài gửi tạp chí The New Yorker, Murakami viết: “Ở xa nhưng tôi có thể hình dung được người dân Boston đau đớn và chán nản như thế nào trước bi kịch trong cuộc đua marathon năm nay”.\


Murakami từng có 3 năm ở ngoại ô Boston và từng 6 lần tham gia giải marathon Boston. “Tôi đã tham gia nhiều cuộc marathon trên khắp thế giới, tuy nhiên bất cứ khi nào có ai hỏi tôi về cuộc marathon mà tôi thích nhất thì tôi sẽ không lưỡng lự trả lời rằng: Boston”.

Murakami còn nhắc lại thời điểm ông phỏng vấn những người còn sống sót và gia đình các nạn nhân bị giết hại trong vụ tấn công ga tầu điện ngầm ở Tokyo bằng khí gas sarin hồi năm 1995. “Thời gian xoa dịu nỗi đau, nhưng thời gian trôi qua cũng khiến con người ta có thêm nhiều nỗi đau mới. Bạn phải biết phân loại chúng, phải hiểu và biết chấp nhận. Bạn phải xây dựng cuộc sống mới trên nỗi đau”.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm