Anh - Italy: Vào rừng bắt cọp

14/06/2014 13:58 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Đó sẽ là một trận đấu nóng, cả bởi thời tiết trên sân, những ngôi sao lớn và vì lợi thế tuyệt đối cho đội chiến thắng trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng tử thần.

Nhiệt độ và độ ẩm sẽ có vai trò không nhỏ, cũng như tình trạng được cho là tồi tệ của mặt sân, khi thành phố nằm giữa rừng già Amazon sẽ làm chủ nhà chào đón Anh và Italy trong trận ra mắt World Cup của họ tối nay. Có lẽ là thành phố hấp dẫn nhất trong 12 thành phố tổ chức giải VĐTG của Brazil, Manaus xứng đáng là nơi diễn ra trận đấu ồn ào nhất của vòng bảng giữa 2 đội bóng nhận được nhiều sự chú ý nhất từ báo chí.

Cuộc đua thể lực

Với Andrea Pirlo và Mario Balotelli một bên, cùng Wayne Rooney và Steven Gerrard phía bên kia, sẽ có rất nhiều câu chuyện được kể lại sau 90 phút ở Arena da Amazonia đêm nay. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ là 32 độ C, độ ẩm trên 80% và đội nào có thể chạy suốt 90 phút ở Manaus mà không kiệt sức sẽ có cơ hội lớn giành 3 điểm.

Rất nhiều điểm nhấn chiến thuật và nhân sự đã được nhắc tới trước trận đấu. Rooney sẽ đá cánh hay ở trung lộ. Ai sẽ là người chơi kiến tạo cho HLV Roy Hodgson. Ross Barkley sẽ có bao nhiêu cơ hội tỏa sáng. Luke Shaw hay Leighton Baines cho vị trí hậu vệ trái. Về phía Italy, liệu đội hình 3-5-2 có được HLV Cesare Prandelli tiếp tục sử dụng? Mario Balotelli hay Ciro Immobile sẽ xuất phát trên hàng tiền đạo?

Tuy nhiên, rốt cuộc rất có thể tất cả những tính toán đó sẽ trở nên vô nghĩa, với điều kiện thời tiết ở Manaus, điều quyết định thắng bại có thể rất đơn giản: sức bền thể lực. Không phải vô cớ mà cả Anh và Italy đều đã chuẩn bị rất cẩn thận cho cái nóng ở Brazil. Trong khi Hodgson đưa quân tới Miami, Mỹ để có được một bối cảnh thời tiết gần giống ở Manaus (và cả đám đông CĐV Mỹ Latin ở thành phố đông người gốc Latin nhất nước Mỹ), Prandelli thậm chí đã rèn giũa đội bóng của ông bằng công nghệ cao, trong điều kiện thời nhân tạo với các máy xông hơi và tạo độ ẩm.

Chạy nhiều, chưa chắc ra chiến thuật

Với việc cả Anh và Italy đều mang tới World Cup một đội hình gồm chủ yếu các cầu thủ chơi trong nước, Tam sư có thể lợi thế hơn về mặt thể lực, khi các cầu thủ của Hodgson quen thuộc với một giải đấu luôn đòi hỏi phải vắt kiệt năng lượng, Premier League. Trong khi đó, Serie A được biết tới là nơi thiên hơn về chiến thuật, tư duy và tính tổ chức.

Nhưng đủ sức chạy nhiều cũng có thể là con dao hai lưỡi với tuyển Anh, khi trong đội hình đối thủ của họ có Pirlo. Ở tuổi 35, tiền vệ khoác áo Juventus hầu như không chạy trên sân nữa, nhưng có cảm giác là Pirlo càng ít di chuyển thì anh lại càng lợi hại. Khi trận đấu càng trôi về cuối, vào lúc các cầu thủ đã thấm mệt, những đường chuyền chính xác từng cm với khả năng nhìn thấy trước tương lai của Pirlo có thể là đòn kết liễu trận đấu. Prandelli có một lựa chọn rất khó chịu: để tiền vệ kiến tạo của ông ngồi ghế dự bị, chơi chặt chẽ từ đầu và tung Pirlo vào sân ở nửa cuối hiệp 2.

Nhưng chìa khó cho chiến thắng của tuyển Anh có thể không nằm ở chỗ vô hiệu hóa Pirlo: Hodgson cần phải tự tin vào đội hình trẻ trung của ông, thay vì quá lo lắng về đối thủ. Tất cả những tài năng trẻ Barkley, Adam Lallana, Raheem Sterling, Alex Oxlade-Chamblerlain… của bóng đá Anh có thể không cùng lúc suất trận, nhưng những gì họ đã thể hiện cả ở Premier League và trong màu áo Tam sư, sự hồn nhiên không biết sợ, dù đối thủ là ai, có thể sẽ mang tới một sức sống mới mà đội tuyển Anh đang rất cần.

Với khả năng không nhỏ Uruguay sẽ có 3 điểm trong trận đấu sớm của bảng D với Costa Rica, hãy chờ đợi một thế trận chặt chẽ và sự cẩn trọng từ cả hai phía ở Manaus, nơi kẻ thua trận đứng trước nguy cơ lớn phải nói lời chia tay World Cup ngay từ vòng bảng. Toàn bộ sức trẻ của tuyển Anh, và tuổi 35 của Pirlo, trong một trận đấu giữa rừng già Amazon. Còn có gì đáng chờ đợi hơn thế?

Dự đoán: 0-1

24 Trong 24 trận đối đầu với Italy, Anh thắng 8, hòa 7 và thua 9, ghi 27 bàn, để thủng lưới 30 bàn.

64 Trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội ở tứ kết EURO 2012, tỉ lệ cầm bóng của Italy là 64%.

131 Tổng số đường chuyền của Pirlo trong trận Anh-Italy ở tứ kết EURO 2012, nhiều hơn tất cả các tiền vệ đá chính của Anh cộng lại.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm