M.U sau thất bại trước Chelsea: Không Rooney, bàn thắng đến từ đâu?

05/04/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - M.U không phải là đội bóng một người. Từ Sir Alex đến đội trưởng Gary Neville, khi được hỏi, đều một mực khẳng định như thế. Nhưng sau những gì đã xảy ra ở Old Trafford, bất cứ ai cũng có quyền nghi ngờ điều đó. Thực tế, khoảng trống mà Wayne Rooney để lại là quá lớn…

Trong suốt giai đoạn thi đấu thăng hoa trước đó, lối chơi của M.U không có gì quá đặc biệt, nhưng lại rất khó bắt bài. Bàn thắng đa phần đến từ những cú tạt từ bên cánh của Valencia (hoặc Nani) và được Rooney kết thúc bởi kỹ năng dứt điểm đa dạng, đặc biệt là những cú đánh đầu. Nếu phải chơi phản công, tốc độ và khả năng bứt phá của Rooney cũng là mối lo đối với mọi hàng phòng ngự. Nhưng khi không có anh, lối chơi ấy đã trở nên quá đơn điệu và bế tắc bởi người thay thế hoàn toàn không phù hợp.


Những "cascadeur" như Macheda (số 27) không thể làm MU nguôi nhớ Rooney, ảnh AP
Người bị điểm mặt sau trận thua vừa rồi không phải ai khác, mà chính là Berbatov. Chelsea vốn không thực sự mạnh về phòng thủ trên không, song những phương án lật cánh đánh đầu của M.U đã phá sản hoàn toàn vì bên trong là Berbatov. Chân sút người Bulgari có thể hình lý tưởng (1m88) lại cực yếu trong không chiến, từ khả năng chọn vị trí cho đến sức bật nhảy. Tình huống đáng kể nhất là cú đánh đầu ở phút 61 đã đi chệch cột dọc Petr Cech. Và tốc độ từ lâu đã là điểm yếu nhất trong lối chơi của anh, nên việc tận dụng cơ hội trong những tình huống phản công nhanh là cực khó.

Thực ra, chẳng ai mong chờ Berbatov sẽ dẫn bóng hùng hục xuyên qua mọi hàng phòng ngự như Rooney. Nhưng trong một trận đấu quan trọng như trận M.U – Chelsea mà Berbatov đã lần lượt bỏ phí những cơ hội ngon ăn thì quả thực đáng thất vọng. Nếu là Rooney ở tình huống nhận bóng thoải mái trong vòng cấm ở cuối hiệp một thì có lẽ một cú dứt điểm gọn gàng đã được đưa ra, song Berbatov đã xử lý chậm chạp và để Lampard lao về cản phá. Lối chơi sử dụng nhiều chạm khiến anh thiếu sự kết dính với những đồng đội ở tuyến trên, trong khi những cơ hội thì cứ lần lượt trôi khỏi chân anh. Điển hình nhất cho sự vô duyên là cú volley ra ngoài ở tư thế khá thoải mái, khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ.

Nín thở đợi Rooney

Khi bị dẫn 2-0, M.U đã mong đợi một điều thần kỳ như Macheda từng làm ở cuối mùa giải trước. Lần này, tiền đạo người Ý tiếp tục lập công sau khi được đưa vào sân từ hiệp hai, song chừng đó vẫn là không đủ. Và sau thất bại này, một câu hỏi được đặt ra: Nếu Rooney chưa thể trở lại, bàn thắng sẽ đến như lúc nào?

Có thể trước Blackburn, một đối thủ hạng trung bình, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều đối với thầy trò Ferguson. Nhưng cứ cho rằng M.U sẽ giành trọn điểm số tối đa trước những đội bóng như thế, họ vẫn còn phải đối mặt với những thách thức đến từ những trận cầu lớn. Sau những gì đã thể hiện, ít ai dám tiếp tục đặt kỳ vọng vào Berbatov khi M.U tiếp Bayern Munich trên sân nhà, và làm khách trên sân Man City, đội bóng đang có phong độ rất ấn tượng thời gian qua. Đặt niềm tin vào Macheda ư? Quá mạo hiểm, dù rằng anh đã ghi bàn an ủi cho M.U cuối tuần qua. Cũng rất khó là Mame Biram Diouf vì những gì chân sút trẻ này thể hiện từ đầu mùa là thiếu thuyết phục.

Tất cả những gì M.U làm bây giờ phải là trông chờ và cầu nguyện cho sự trở lại của Rooney. Trong một tiết lộ mới nhất, Sir Alex cho biết cậu học trò cưng có thể sẽ trở lại vào ngày 17/4 tới, tức là kịp thời tham dự trận derby thành Manchester. Nhưng từ giờ đến đó còn 2 tuần nữa. Và trong khoảng thời gian ấy, nỗi nhớ Rooney vẫn còn hiển hiện. Nếu như những đồng đội của anh không cố gắng để lấp d thì rất có thể, sự trở lại khi ấy đã là quá muộn.
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm