Milan suýt thua tại Empoli: Inzaghi phải học cách phòng ngự

25/09/2014 15:42 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan của Pippo Inzaghi chơi tấn công rất tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục lấy công bù thủ như hiện nay, đội bóng ấy sẽ chẳng thể mơ mộng gì xa xôi.

Milan của 30 phút đầu trận hòa Empoli 2-2 rạng sáng hôm qua có lẽ là Milan tệ nhất trong kỷ nguyên 30 năm Berlusconi. Đến nỗi Inzaghi phải thừa nhận anh “không thể biện hộ” và “thực sự xấu hổ” về phong độ của đội bóng trong khoảng thời gian nói trên.

Nỗi sợ hãi trước khung thành

Có một hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao xảy ra ở phút 33: Trung vệ Zapata lao người phá bóng trong chân cầu thủ Empoli ngay sát đường biên ngang của… đối phương, sau một pha phạt góc không thành của Milan, bất chấp trước đó anh đã bị thẻ vàng. Zapata rõ ràng đã sợ hãi. Anh quyết định phải liều lĩnh bởi biết rằng Empoli chắc chắn sẽ phản công nhanh từ tình huống đó và nếu thế, hoàn toàn có thể xảy ra hai khả năng, một là Milan sẽ thủng lưới và hai là, Milan sẽ phải chịu một quả phạt. Đó là lúc Milan đã bị dẫn 0-2 với cả hai bàn thua đều từ dàn xếp đá phạt. Một quả phạt nữa có thể đưa tỉ số thành 0-3.

Tính đến phút 36, tỷ lệ phạm lỗi của Milan so với Empoli là 9-1, tỉ lệ thẻ vàng là 2-0. Các cầu thủ Milan không có cách nào khác ngoài phạm lỗi, thậm chí là thô bạo, để ngăn những pha tấn công cực nhanh và nhuyễn của đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Bên ngoài sân, Inzaghi không đứng yên giây nào và liên tục hò hét chỉ đạo, nhưng trong đôi mắt ngày một sâu của anh, có thể nhìn thấy sự sợ hãi. Nỗi sợ còn khủng khiếp hơn cho Pippo khi Muntari may mắn không bị thẻ đỏ cuối hiệp 1 vì phạm lỗi với Simone Verdi, cầu thủ trẻ bị chính Milan ruồng rẫy.

Ngay cả khi Milan gỡ hòa rồi tấn công lấn lướt về cuối trận, không phút nào nỗi sợ hãi ấy biến mất. May cho Inzaghi và Milan, các chân sút Empoli dứt điểm quá tồi.

Inzaghi phải học phòng ngự

Sau 4 trận, Milan đã thủng lưới 8 bàn, thành tích đáng xấu hổ nếu biết rằng một nửa trong số 8 tân binh được bổ sung cho hàng thủ và ngay cả khi Alex bị chấn thương, Inzaghi vẫn còn thừa đến 2 trung vệ Rami và Mexes. Không thể đổ lỗi cho sự vắng mặt của Alex và Diego Lopez trong nỗi hổ thẹn ở Empoli. Inzaghi cũng thừa nhận điều đó.

Chịu trách nhiệm chính trong sự kém cỏi này phải là Inzaghi, người đã đến lúc phải học cách phòng ngự sau cả một sự nghiệp chỉ làm khổ hàng thủ đối phương. Không hiểu vì sao anh tiếp tục tin tưởng Bonera, trung vệ có lẽ là tồi nhất giải đấu. Ở trận thắng Parma 5-4, Bonera mắc lỗi ở 3/4 bàn thua và còn bị thẻ đỏ. Trận hòa Empoli cũng vậy, cả hai bàn thủng lưới đều có “đóng góp” của cầu thủ này. Trận Milan chơi phòng ngự tốt nhất, trước Juve, chính là trận Bonera bị treo giò. Inzaghi cần phải giải thích vì sao, trong khi Rami phải ngồi dự bị và thậm chí Mexes còn không có cơ hội nào từ đầu mùa. De Sciglio cũng đang chơi tồi, nhưng Armero không được ngó đến.

Trong khi đó, “siêu căn bệnh” phòng ngự bóng chết và bóng bổng của Milan thậm chí còn nặng thêm lên dưới tay Inzaghi. Trong 8 bàn thua có đến 4 bàn là từ tình huống cố định và 3 là từ đánh đầu. Pippo phải trả lời vì sao. Rami và Mexes là hai trung vệ chơi đầu tốt nhất khi Alex chấn thương, nhưng như đã nói, Inzaghi không tin tưởng họ.

Cuối tuần này Milan lại làm khách trước một đội mới thăng hạng khác là Cesena. Bốn ngày liệu có đủ để Inzaghi cải thiện hàng thủ để tránh một nỗi hổ thẹn nữa? Nhưng quyết định đẩy Bonera lên ghế dự bị hay thậm chí, khán đài, chỉ tốn của anh 1/10 giây thôi, Pippo!

1 Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên 28 năm của chủ tịch Berlusconi, Milan thủng lưới 8 bàn thua sau 4 trận đầu mùa ở Serie A. “Kỷ lục” cũ là 7 bàn ở mùa giải trước.

4 Có đến 4 trong 8 bàn thua của Milan mùa này đến sau các tình huống đá phạt của đối thủ, 2 bàn ở trận gặp Parma, 2 bàn trận gặp Empoli.

4 Hậu vệ phải Ignazio Abate đang bất ngờ trở thành chân chuyền số 1 Serie A. Anh đã kiến tạo 4 bàn cho Milan từ đầu mùa.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm