Câu chuyện John Terry: Người 'muôn mặt'

25/09/2014 06:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tốt”, “xấu” là những danh từ do con người đặt ra dựa trên quan điểm và góc nhìn. Chẳng có cuốn sách nào định nghĩa được ranh giới giữa “người tốt” và “người xấu”. Không ai toàn tốt mà cũng chẳng ai hoàn toàn xấu.

John Terry là trường hợp đứng giữa lành răn đó. Rất khó phân định được nhân cách của trung vệ Chelsea.

“Mặt tốt” của John Terry

Đã từ lâu, Terry được biết đến như một “người xấu” bởi những câu chuyện về ngoại tình, phản bội bạn bè, phân biệt chủng tộc… và vô số những hành động khác có liên quan tới gia đình và mối quan hệ xã hội phức tạp của anh. Terry đã hai lần bị tước băng đội trưởng của tuyển Anh và danh tiếng bị phủ lớp bụi bẩn của những bê bối.

Nhưng Terry lại có những hành động mà chúng ta thường liên kết nó với một người tốt. Điều này tạo ra nhiều tranh cãi khi bàn đến “tốt” hay “xấu” trong con người của Terry.

Gần đây nhất là việc Terry ủng hộ một cô gái trẻ tên là Louise, có mẹ mới qua đời. Louise kết bạn với Terry qua mạng xã hội Instagram. Khi Terry biết được mất mát của gia đình Louise, anh đã gửi cho cô một chiếc áo có chữ ký của mình kèm lá thư đầy cảm động.

“Chào buổi sáng. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin khủng khiếp mẹ bạn đã qua đời. Tôi muốn gửi tới bạn một chiếc áo đấu có chữ ký của tôi dành tặng cho bạn. Nếu tôi và Chelsea có thể giúp bạn vượt qua quãng thời gian khó khăn này, thật sự là vinh dự cho cá nhân tôi. Bạn cần phải mạnh mẽ, không bao giờ khóc và nghĩ về những kỷ niệm tuyệt vời cùng mẹ, để mẹ bạn nơi suối vàng sẽ không phải buồn. Thời gian sẽ xóa đi những nỗi đau và ký ức về tình yêu đọng lại. Tôi thực sự hy vọng bạn nhận chiếc áo đấu của tôi. Ký tên John Terry”.

Louise không giấu nổi sự xúc động khi cầm món quà của thần tượng trên tay cùng bức thư được viết từ tận đáy lòng. Cô lập tức đã gửi lời cảm ơn tới Terry thông qua tin nhắn trên mạng xã hội. Louise kể đây không phải lần đầu tiên Terry thể hiện lòng tốt với fan của mình. Lần trước, vào ngày sinh nhật, cô cũng nhận được lời chúc mừng ấm áp từ trung vệ Chelsea.

Sự chu đáo và lòng quảng đại

Một số người cho rằng bức thư có thể là sản phẩm của đội ngũ PR mà Terry thuê về. Hoài nghi đó chưa được kiểm chứng, còn hành động của Terry trong cuộc sống thì không thể giả tạo.

Năm ngoái, cựu tiền vệ Aston Villa Stiliyan Petrov đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Terry đã tìm gặp anh. Chuyến viếng thăm bất ngờ này xảy ra sau khi cựu cầu thủ Bulgaria tiết lộ việc anh mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Trước đây, họ chỉ là đối thủ cạnh tranh trên sân cỏ. Những lần gặp gỡ ngoài sân đấu chỉ giới hạn ở các cuộc họp của ban tổ chức Premier League dành cho HLV và đội trưởng trước khi bắt đầu mỗi mùa giải. Tuy nhiên, khi tin tức về bệnh tình của Petrov được loan đi, Terry là một trong những người đầu tiên chủ động liên lạc, đề nghị được giúp đỡ.

“Terry không phải là cầu thủ tuyệt vời trong mắt người hâm mộ nhưng tôi thấy ở cậu ấy một hình ảnh rất khác. Cậu ấy đã khuyến khích tôi, luôn gửi tin nhắn khi tôi trải qua quá trình điều trị cho dù cả tháng sau tôi mới đủ sức khỏe để nhắn lại”- Petrov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror.

Terry còn đóng vai trò quan trọng trong chương trình “My Special Day” của kênh Sky Sports. Ở đó, anh dành thời gian với fan 14 tuổi bị bệnh loét ruột hiếm gặp. Trong mắt những cầu thủ trẻ ở Chelsea, Terry là người chu đáo, thường xuyên giúp đỡ các học viên và nhân viên ở CLB cả về mặt tài chính và tình cảm hơn những gì người ta có thể mong đợi từ anh.

Những liệt kê trên không phải để vẽ nên hình ảnh màu hồng cho John Terry và thuyết phục mọi người rằng anh là một thiên thần sống. Giống như tất cả, Terry ẩn chứa những mặt tốt và mặt xấu bên trong con người. Và khi người bị coi là xấu làm những điều tốt thường xuyên hơn, chẳng có lý do gì để không đón nhận và thay đổi thành kiến.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm