Chuyển nhượng ở Juventus: Không Cavani thì Luis Suarez

25/06/2012 13:25 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Mơ ước có Edinson Cavani và thèm khát Luis Suarez, Juventus đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ ít nhất một trong hai ngôi sao tấn công người Uruguay này cho mục tiêu đi sâu tại Champions League mùa tới.

Dù Juventus đã có một mùa giải đại thành công với Scudetto lần đầu tiên kể từ sau Calciopoli cùng thành tích bất bại cả mùa, nhưng để có thể chứng tỏ mình ở sân chơi Champions League mùa tới, việc không có một cầu thủ đẳng cấp thế giới thực sự vẫn là điều ám ảnh các cổ động viên của họ. "Bà đầm già" có vẻ rất hiểu điều này, nên dù GĐTT Beppe Marotta tuyển bố: “Juve không cần ngôi sao” thì sau khi chính thức có Isla, Asamoah và lấy lại Giovinco từ Parma, Juve đang gấp rút kiếm tìm một chân sút đẳng cấp và phù hợp với triết lý của Conte.

Juve muốn chiêu mộ hoặc Cavani, hoặc Suarez - Ảnh Getty

Theo báo chí Anh, gã nhà giàu mới nổi Manchester City vừa đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu euro cho Robin Van Persie của Arsenal, hứa hẹn trả cho tiền đạo này một mức lương lên tới 12 triệu euro/năm. Persie chính là mục tiêu Juve theo đuổi đã lâu, và không biết có phải lường trước được một thất bại nắm chắc trong tay nếu sa vào cuộc đua tiền với "Citizens" hay không, mà Juve đã chuyển sang “gõ cửa” Liverpool, đưa ra lời đề nghị chính thức trị giá 18 triệu euro, các thêm Milos Krasic cho Luis Suarez.

Một lời đề nghị thú vị, nhưng theo các nhà phân tích, nó có lẽ vẫn chưa đủ sức nặng để Liverpool chấp nhận cho Suarez ra đi, bởi Liverpool hiện cần rất nhiều tiền cho công cuộc tái thiết. Hơn nữa, việc “The Kop” có hứng thú với Krasic không cũng vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng dù có thể nào, những chuyển động này của Juve vẫn mang lại hy vọng cho các cổ động viên của họ, vốn đang rất khát khao thấy một chân sút thực sự đẳng cấp cập bến Juventus Arena sau phong độ rất thất thường mà các chân sút của họ thể hiện mùa giải qua.

Thực ra, Suarez không nằm trong danh sách những cầu thủ mà Conte khao khát muốn có nhất, khi vị HLV 42 tuổi này chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Van Persie và Edison Cavani, người đồng hương của Suarez. Mặc dù vậy, Suarez lại có giá phải chăng hơn, trong khi chất “quái” của anh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nét mới mẻ trong lối chơi của Juventus.

Cột con số

28 - Là số bàn thắng mà các tiền đạo của Juventus đã ghi được ở Serie A trong mùa bóng vừa qua, chỉ chiếm 41% số bàn của cả đội. Trong đó, Matri là chân sút số 1 với 10 bàn, Vucinic kém hơn 1 bàn, Quagliarella ghi 4 bàn, Alex Del Piero ghi 3 bàn và Borriello có 2 bàn.

1 - Luis Suarez chính là chân sút số 1 của Liverpool mùa giải vừa qua, với 11 bàn thắng sau 31 lần ra sân. Trên tuyển Uruguay, anh đã có 28 bàn sau 54 trận.

Sau sự ra đi của Dalglish, người đã bảo vệ cho Suarez tránh khỏi búa rìu dư luận sau vụ phân biệt chủng tộc với Evra mùa vừa qua, tiền đạo người Uruguay hiện giờ có vẻ không còn nhiều động lực ở lại đội bóng thành phố cảng nước Anh. Bản thân Liverpool cũng đã có những động thái tiếp cận Klaas-Jan Huntelaar của Schalke 04, người mà tân HLV Rodgers rất yêu thích và muốn có ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế tại Anfield. Hơn nữa, đến Juve là một sự bảo đảm cho Suarez, khi tại đây, anh không phải cạnh tranh vị trí quá gắt gao, mà lại được thi đấu ở đấu trường danh giá Champions League.

Để có tiền theo đuổi Suarez, Juventus hiện đang rất muốn giải quyết dứt điểm những thương vụ liên quan đến 3 cầu thủ đã không còn nằm trong kế hoạch của họ: Ziegler (Fenerbahce sẵn sàng mua lại với giá 3,5 triệu euro), Felipe Melo (Spartak Moscow sẵn sàng trả 10 triệu euro) và Eljero Elia (đang xem xét để cho West Ham mượn với mức phí 2 triệu Euro).

Trong khi đó, Juve cũng đang có ý định tăng cường thêm chiều sâu cho hàng phòng ngự vốn vẫn rất vững chắc của mình. Mục tiêu số 1 của họ là Bruno Alves của Zenit, cầu thủ mà GĐTT Marrotta đang rất hy vọng có thể mượn kèm quyền mua lại từ đội bóng của Spalletti. Alves là cầu thủ mà Juve đã theo đuổi từ mùa hè năm ngoái nhưng không thành. Anh này tỏ ra rất khát khao được đến Juve, nhưng phía đội bóng Nga chưa có phản ứng gì, dù rằng trong mắt Spalletti, anh không phải là cầu thủ không thể đụng đến.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm