Bóng đá Italy

Mục tiêu của Milan: Chiếm lĩnh tầm cao

29/05/2009 11:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khái niệm “chiếm lĩnh tầm cao” ở đây đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong công cuộc leo trở lại ngôi vị độc tôn ở Serie A còn dang dở, mục tiêu quan trọng bậc nhất của Milan là cải thiện năng lực của hàng tấn công, mà trong đó, ưu tiên cao nhất sẽ là những chân sút biết chơi “không chiến”.

Sự xuất hiện của David Beckham với những đường tạt bóng trứ danh ở nửa cuối mùa giải càng làm nhược điểm tấn công bóng bổng kém thêm nhức nhối. Pato gần như không biết đánh đầu; Inzaghi chơi đầu hay nhưng chỉ phát huy được năng lực theo tính “thời vụ”, đồng thời cũng đã yếu trong các pha tranh chấp; Borriello ghi bàn duy nhất mùa này bằng đầu, nhưng lại nghỉ gần như trọn mùa giải vì chấn thương; Sheva thì không được trọng dụng; khiến những pha lên bóng như con thoi của cặp hậu vệ cánh Zambrotta – Jankulovski hoặc những cú tạt đẹp mắt của Beckham, Ronaldinho hay Pirlo đều thành hoang phí. Để khoan phá những hàng thủ kiểu bê tông mác cao như Reggina hay Lecce, bóng bổng luôn là một giải pháp hữu dụng. Ở Serie A mấy năm qua, Milan có thành tích kém chỉ vì luôn bế tắc trước lối chơi cố thủ của các đội tiểu nhược.


Chính vì vậy, mặc dù người đại diện Tulio Tinti của chân sút Luca Toni đã lên tiếng phủ nhận những liên hệ từ phía Milan hay Juve với Toni, nhưng những lời đồn từ báo chí Italia về việc Milan theo đuổi tiền đạo cao tới 1m94 này là rất đáng tin cậy. Thực ra Milan đã nhận ra điểm yếu bóng bổng ngay khi Sheva rời đi, họ đã từng tiếp xúc với Ibrahimovic (cao 1m92) mùa hè 2006, liên hệ với Toni từ hồi anh còn chưa tới Bayern Munich, đã rất muốn mua Adebayor (1m93) ở mùa hè trước, nhưng đều bất thành.


Hiện, Adebayor vẫn là ưu tiên hàng đầu của Milan, nhưng mức giá trên dưới 30 triệu euro của chân sút người Togo là một rào cản lớn, trong khi Toni là một giải pháp “bình dân” hơn nhiều, đồng thời hàm chứa ít rủi ro hơn do đã hiểu cặn kẽ Serie A. Cựu tiền đạo Fio vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở Bundesliga vì chấn thương và bị thất sủng. Vị trí của anh tại Bayern Munich mùa tới cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng với sự xuất hiện của chân sút trẻ Mario Gomez (đến từ Stuttgart). Chỉ với 8-10 triệu euro, Toni sẽ được phép ra đi, mà ở tuổi 32 của anh, Milan lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu.

Nếu Toni bất ngờ xuất hiện ở Milan một ngày nào đó trong tương lai gần thì chẳng có gì phải ngạc nhiên. Chủ tịch Zamparini của Palermo từng tiết lộ ông “căm thù” Milan vì đã hứa mua Toni từ năm 2005 song lại nuốt lời (chọn Gilardino) để rồi ông phải bán cho Fiorentina. Fiorentina cũng khước từ bán Toni cho Milan năm 2007 vì không muốn “nối giáo cho giặc” (nếu Milan có Toni, chắc gì Fio đã được dự Champions League mùa này). Nhưng Bayern thì không ghét bỏ gì Milan cả, mà ngược lại mới đúng, sau vụ mượn từ Milan hậu vệ cánh Oddo đầu mùa này.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm