V-League

"Mua sắm" cho mùa giải 2010: Mọi ngả đường đều hướng về Hà Nội

17/06/2009 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Về luật, những cầu thủ sẽ hết hợp đồng và không đạt được thỏa thuận gia hạn với đội bóng chủ quản vào cuối mùa (hoặc hết năm 2009), có thể tiếp xúc với đội bóng mới ngay từ thời điểm này (muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 7). Một cuộc “di dân” được dự báo là ồ ạt nhất từ trước đến nay đang hướng về với thủ đô Hà Nội.

“Thiên đường” T&T HN

Trong kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải sau (bất luận việc đội bóng có thể phải xuống hạng Nhất), T&T HN đã nhắm tới Huy Hoàng (đội trưởng kiêm trợ lý HLV SLNA), Duy Nam (đội trưởng K.KH) và thậm chí cả Việt Thắng, Quang Trãi (của ĐT.LA)… Toàn hàng “khủng” cả!

T&T HN đang lớn lên từng ngày và bỗng chốc hóa rồng nhờ tiềm lực tài chính dồi dào của ông bầu mê bóng đá Đỗ Quang Hiển. Nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục dẫn dắt T&T HN mùa tới, khả năng kéo được Huy Hoàng về sân Hàng Đẫy lên đến 99%. Không cần phải nói ra, thì ai cũng biết Hữu Thắng có tác động lớn thế nào đến cựu trung vệ ĐT Việt Nam, cũng như phần còn lại của SLNA. Có Huy Hoàng, cũng không loại trừ T&T HN sẽ đoạt luôn cả Văn Quyến nhờ phản ứng dây chuyền và cộng hưởng. Ở SLNA, Văn Quyến gọi Huy Hoàng bằng đại ca và gần như chỉ nghe lời mỗi cầu thủ này.
 
Quyến “béo” vừa ký hợp đồng 2 năm với SLNA hồi đầu mùa giải 2009, trong đó có những điều khoản gia hạn hoặc kết thúc sớm. Nhưng cho đến thời điểm này, phí hợp đồng (750 triệu đồng) vẫn chưa được chuyển vào tài khoản cá nhân của Văn Quyến, khi CLB vẫn đang phải mải mê tìm nhà bảo trợ tài chính. Đặt giả thuyết, khi Huy Hoàng chơi trước mặt cầu môn của Hồng Sơn, Thanh Thưởng (đã về từ HNACB) bên cánh, cùng cặp “song sát” Công Vinh – Văn Quyến trên tuyến đầu, màu Nghệ An sẽ bao phủ T&T HN. Và SLNA “tập III” sẽ ra đời ở Hà Nội, sau HN.ACB và HP.HN.

Do khả năng T&T HN sẽ thanh lý hợp đồng với Hồng Minh là rất cao, nên cái tên Võ Duy Nam đã được nhắc đến rất nhiều, để khỏa lấp vị trí của Minh bỏ lại. Duy Nam có mối quan hệ tốt với đàn anh Huy Hoàng và đặc biệt là đồng đội cũ ở ĐT U23 QG, tiền đạo đội trưởng T&T HN Lê Công Vinh. Tiền lệ các cuộc chuyển nhượng cho thấy, bên cạnh vấn đề tiền bạc, mối quan hệ cá nhân giữa các cầu thủ thường là yếu tố quyết định đế kéo người. Bản thân Công Vinh cũng đã đến T&T HN nhờ sự đảm bảo và tư vấn của đàn anh Hồng Sơn. T&T HN không thiếu tiền và ai dám chắc con số trên dưới 7 tỷ đồng đã chi cho “thương vụ” Công Vinh sẽ không bị vượt qua?!

“Chân trời” Thể Công

Thể Công đã rất “fair-play” khi nhường lại Minh Đức cho XM.HP trong vụ tranh chấp vừa qua, nhưng chắc chắn họ sẽ chơi “sấp ngửa” với bất cứ đối thủ cạnh tranh nào trong mùa chuyển nhượng năm nay. Theo đó, đội bóng quân đội vẫn chưa từ bỏ việc đeo đuổi tiền đạo đang ở độ chín là Việt Thắng. Năm ngoái, Thắng “bế” được Thể Công đề nghị mức phí chuyển nhượng không tệ (3,6 tỷ đồng cho 3 năm), phần còn lại (ràng buộc giữa Việt Thắng và ĐT.LA) sẽ do người của Thể Công giải quyết.
 
Việt Thắng (trái) đang là tiền đạo nội có lối chơi toàn diện nhất hiện nay.

Tuy nhiên, thỏa thuận ấy bất thành, phần vì “Gạch” không có ý nhượng tiền đạo số 1 của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, phần Thắng “bế” vẫn chưa muốn rời Tân An, mảnh đất đã cưu mang anh sau khi dính án kỷ luật. Đó cũng là lý do khiến HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN) đã phải ra về tay không và 2 tỷ đồng đem theo vẫn còn nguyên trong hành lý khi có ý định du Nam lấy Thắng “bế”.

Sự đa năng của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội là điều không phải bàn cãi. Thắng “bế” có thể chơi trung phong cắm, vừa đá được ở vị trí tiền đạo lùi, sơ đồ 4 – 3 – 3 cũng được và 4 – 4 – 2 cũng xong. Phong độ tuyệt vời của anh trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 và V-League 2009 chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Tức là số tiền mà Thể Công hay SHB.ĐN định chi cho “thương vụ” Thắng “bế” không phải ném tiền qua cửa sổ.

Sau một thời gian thương thảo, vấn đề của Việt Thắng và ĐT.LA có vẻ như đang đi vào ngõ cụt. Theo đề nghị của chân sút 28 tuổi này, chỉ cần “Gạch” bỏ ra số tiền bằng với 50% của đội bóng khác trả cho anh, Thắng sẽ ở lại. Và với 3 năm hợp đồng (kèm thêm 2 năm cống hiến tiếp theo, vị chi là 5 năm), Thắng muốn có đủ 3 tỷ đồng. Nhưng ĐT.LA đâu có tiền lệ chi tiền tỷ cho những bản hợp đồng?! Thắng “bế” cũng khó là ngoại lệ.
 
Cho đến thời điểm này, số tiền khủng nhất ĐT.LA từng chi cho một cầu thủ nội là hơn một tỷ đồng với bản hợp đồng 3 năm mới được ký kết của trung vệ Thanh Giang. Việt Thắng bất mãn ra mặt với cung cách làm của “Gạch” khi người ta cho rằng Thắng “bế” phải biết điều một chút. Bóng đá đâu có chỗ cho thứ văn hóa xin - cho hay bố thí?!

Nếu Việt Thắng quyết định dứt áo ra đi sau hơn nửa thập niên cống hiến cho màu áo “Gạch” cũng không làm ai bất ngờ. Không phải Thể Công, thì sẽ là SHB.ĐN hay ít nhất cũng phải cỡ B.BD, T&T HN… Cùng với Việt Thắng, trung vệ Quang Trãi cũng sẽ mãn hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Một tương lai khá ảm đạm ở đại bản doanh Bến Lức, khi đội bóng này vẫn mang tiếng là anh hà tiện.
 
Thảo Nguyên
 

Với những đầu tư cùng cách làm bóng đá rất cơ bản, HP.HN cũng đang được chờ đợi sẽ trở lại như một thế lực thực sự của bóng đá thủ đô trong tương lai gần. Dưới triều đại HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, đội bóng đang có những chuyển biến rất tích cực. Một vài cái tên thuộc tầm thương hiệu đã được in đậm, cho kế hoạch của HLV Nguyễn Thành Vinh, nếu HP.HN thăng hạng V-League vào cuối mùa giải nay.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm