Mùa giáp hạt

19/09/2009 13:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tạt qua sân Chi Lăng, phố Ngô Gia Tự- Đà Nẵng những ngày này, còn đâu dấu tích của những ngày sôi động ăn ngủ bóng đá nữa. Trong sân vắng hoe. Mấy cán bộ chăm sóc sân bãi cũng uể oải hẳn. Cầu thủ giải tán, tranh thủ những ngày phép nghỉ xả phanh. Như Phước Vĩnh, cùng vợ về quê vợ ở Đắc Lắc. Huỳnh Đức dẫn năm đệ tử lên tuyển. U21 đi Bình Dương tham dự VCK. Hôm nay, U21 ĐN mới đá trận đầu tiên. Những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất cũng đã hết chuyện bóng đá. Sáng lên, uống vội ly cà phê rồi bâng quơ ra về. Không thể tưởng tượng được nếu cuộc sóng người dân sông Hàn thiếu bóng đá.

Các CLB khác trên toàn quốc cũng thế cả thôi. Một tháng không bóng đá rồi. Lại phải chịu đựng thêm bốn tháng nữa, một quãng thời gian dài dằng dặc với những ai tham gia vào môn thể thao vua. Mấy trọng tài ngồi ngáp ngắn ngáp dài cảm khái đúng là không có bóng đá buồn thật. Anh không có nghề ngỗng gì thêm chẳng biết làm gì. Các quan chức có chân ở sở VH-TT&DL địa phương cũng như “chết nửa con người” bởi cuối tuần không còn vi vu Bắc- Nam làm nhiệm vụ. Với họ, ngoài niềm vui bóng đá sứt mẻ, còn mất đi một khoảng thu nhập đáng kể.

Bóng đá ta quãng nghỉ đến năm tháng, như thế đã hơn các mùa trước rồi. Phải chịu thôi bởi cỗ máy từ trên xuống dưới đâu chuyên nghiệp và ổn định như bên Tây, chỉ nghỉ vài tháng sau mùa là vận hành êm ái.
 
Phải 5 tháng nữa, V-League mới trở lại !
 
Cứ xong một mùa giải, phải nói là rộc cả người. Lại phải bước vào một cuộc chạy đua với thời gian để bôi trơn lại “động cơ” cho mùa bóng kế tiếp. BTC giải gấp rút hoàn thiện lại mình. Phải siết lại công tác tổ chức, điều hành. Hệ thống văn bản pháp quy hoàn thiện để sao có thể chế tài bất cứ những tai ương kiểu như quả ném biên khiến Quảng Nam bỏ cuộc, gây tiền lệ vô cùng xấu khiến Quảng Ngãi sau đó bắt chước. Hay công tác trọng tài, chuẩn bị Đại hội VFF. Rồi nhiệm vụ cận kề là SEA Games 25 cuối năm, khi không thể có bước lùi sau hào khí AFF Suzuki Cup 2008. Chinh phục được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games, đấy là một mục tiêu rất khó, chúng ta chưa làm được suốt 18 năm qua, kể từ cột mốc đánh dấu bóng đá ta hội nhập dòng chảy thế giới- SEA Games 1991 tại Philippines.

Năm tháng có vẻ là dài, nhưng với các CLB thì vẫn phải chạy đua mới mong không chuyếnh choáng khi bước vào mùa giải mới. Chỉ vài ba trận, mới biết thế nào là lỗ hổng công tác chuẩn bị. Như Hải Phòng năm ngoái, ba trận đã phải thay HLV A.Riedl. Quản quân, giữ quân thế nào ở khoảng lặng này để không mất, không hỏng cũng không dễ . Bài toán chiêu mộ, củng cố lực lượng là một công việc lớn. Trên cả, là tìm ra nguồn kinh phí để cho đội hoạt động. Đây là bài toán vô cùng nan giải trong điều kiện tiền cứ đốt vào bóng đá ào ào nhưng không thấy lãi đâu như chuyên nghiệp kiểu ta. Không thể chạy đua kiểu như trên 100 tỷ cho hai đội bóng như bầu Hiển, Thể Công 75 tỉ, Ninh Bình xấp xỉ 80 tỷ, nhưng để kiếm vài chục tỷ tối thiểu không phải là dễ với các CLB đã quen sống dựa vào bao cấp Nhà nước...

Gọi khoảng lặng nhưng 5 tháng nghỉ, bão tố đang vần vũ sân cỏ nội địa từng ngày.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm