Đời sống

Mua đĩa gốc

02/10/2010 17:23 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ẩn hiện đâu đó giữa rừng cửa hàng đĩa lậu Sài Gòn là thấp thoáng một vài địa chỉ nhỏ ấm cúng bày bán đĩa xịn nước ngoài chính gốc. Thấp thoáng thôi, bởi bao thập niên nay, bỏ tiền mua đĩa xịn là một điều gì đó vẫn chưa mang tính phổ thông ở thành phố hơn 8 triệu dân này.

Chơi đĩa là một cái thú mà khi đã dính thì còn nghiện hơn café. Nghe nhạc như một thứ nghi lễ tôn giáo và khi đã yêu, thưởng thức âm nhạc cũng như thể rửa tội. Mua đĩa xịn bây giờ ở Sài Gòn, bỏ qua những địa chỉ đặt hàng online, bỏ qua thị trường mua bán trên mạng, thì quanh đi quẩn lại chỉ còn khoảng vài cửa hàng chính.

Audiophile Music là một cửa hàng chuyên bán đĩa được dân mê đĩa gốc ưa chuộng. Ở đây có đủ cả, từ cổ điển đến Jazz, từ Country đến Blues, bạn có thể mua CD hoặc bạn cũng có thể chọn vinyl (đĩa nhựa). Mỗi người mỗi gu, trong âm nhạc chẳng ai có thể tự nhận mình là sành điệu nhưng ở Audiophile Music bạn có thể thấy cách trang trí, trình bày của người chủ chứng tỏ đây cũng phải là một người có gu riêng. Không hổ lốn, xô bồ, Audiophile Music tập hợp những album, gương mặt ca sĩ có chất lượng đủ để có thể nói rằng Sài Gòn cũng có nơi bán đĩa “coi được”. Nói thế để thấy đỡ buồn khi nếu bạn đã từng đi mua đĩa tại các nước láng giềng như Singapore hay Thái Lan với những trung tâm mua sắm băng đĩa như thiên đường. Ở Audiophile có khá nhiều gương mặt thời thượng và cũng có khá nhiều gương mặt đã lâu lắm không còn được ai nhắc đến. Bạn có thể mua Al Bano & Romina Power, Toto Cutugno (Ý), có thể thấy những Leonard Cohen, Queen, David Gilmour hay Nina Simone trên những chiếc vinyl còn mới cứng. Nhìn là mê nhưng khi mua cũng phải đắn đo suy nghĩ. Những kệ đĩa được phân khu thành từng dòng nhạc cụ thể, phục vụ đủ mọi sở thích. Có cả những kệ giảm giá, ai mê rock có thể mua đĩa của nhóm progressive Yes với giá chỉ 150.000 đồng, và cũng có cả những đĩa dạng SACD của huyền thoại Charles Anavouz với giá khá mềm, 250.000 đồng.

Sài Gòn luôn là một thị trường hấp dẫn của đĩa gốc. Dân nghe nhạc đủ mọi thành phần: jazz, classic, pop, rock, blues… và phân khúc nào cũng tìm kiếm cho mình nơi cung cấp rộng rãi. Jazz và cổ điển bạn có thể đến Audiophile (đường Pasteur); pop rock, vocal phổ thông có thể ghé Nhạc Trẻ đường Lý Chính Thắng; đĩa nhựa lạ hoặc đĩa của những gương mặt châu Á có thể ghé Stereo Holic (Trần Cao Vân), tuy nhiên đĩa nhựa ở đây đa phần đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn tốt và giá cả rẻ nhất thường từ 200.000 đồng.

Chơi đĩa xịn là một kiểu sưu tầm và cũng là một thái độ thể hiện sự tôn trọng với âm nhạc, tất nhiên giá cả cũng là một vấn đề để đắn đo. Tuy nhiên có thể thấy ở Sài Gòn vẫn luôn có những phân khúc thị trường tuy nhỏ nhưng sức mua dào dạt. Hiện giờ, bỏ cả 10 triệu trong một lần đi mua đĩa không phải là chuyện lạ, khách hàng thường là những người làm công ty nước ngoài, hãng xe, buôn bán và cả những người chuyên sưu tập đĩa, dân mê âm thanh.

Một vài địa chỉ thamkhảo mua đĩa gốc tại Sài Gòn: Audiophile music, 172 Pasteur, Q.1 Stereo Holic, 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.1(lầu 2) Nhạc trẻ, 79-81 Lý Chính Thắng, Q.3

Thái Lan, Singapore hay Malaysia, họ đã đi trước Việt Nam khá lâu về chuyện buôn bán băng đĩa xịn. Sản phẩm của Sony Thái Lan tuy không được giới chơi đĩa khoái bằng Sony Mỹ hay Tây Âu nhưng đó là đĩa có bản quyền, giá rẻ hơn một chút và tính sưu tầm cũng khá cao. Singapore hay Malaysia đã có những HMV, Tower records (đã đóng cửa), những tên tuổi đại gia của Mỹ đến để lập hãng đĩa và phân phối sản phẩm. Đến bao giờ thị trường Việt Nam đủ sức để hấp dẫn họ?


Chơi đĩa là một cái thú. Mua đĩa xịn, không hẳn để chứng tỏ mà còn là một cách để sống chuyên nghiệp.

Cung Tuy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm