Basel 2-1 Man United: Chào mừng xuống Europa League, "Quỷ Đỏ"!

08/12/2011 02:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bàn thắng muộn màng của Phil Jones đã không thể cứu vãn được một trận thua muối mặt của Man United trước FC Basel, qua đó khiến "Quỷ Đỏ" chính thức bị loại khỏi Champions League.

Rơi vào bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhất song với những gì đã thể hiện qua từng trận, có thể nói rằng việc Man United không giành vé đi tiếp âu cũng là điều gì đó tương xứng. Không như Man City, đội bóng của Alex Ferguson nắm quyền tự quyết trong vòng đấu cuối. Dù phải làm khách trên sân của Bases, đối thủ không phải là một đội bóng ở cùng đẳng cấp với Man United, nhưng chắc ai cũng biết câu “đẳng cấp mãi mãi, phong độ nhất thời”. Có thể về thành tích Basel không bằng đối thủ nhưng trong 90 phút quyết định trên St Jacob Park, họ đã chơi tốt hơn đối thủ. Với “linh hồn” Shaqiri, các cầu thủ Basel chơi rất tự tin trước đối phương. Và điều gì tới cũng đã tới, tận dụng tình huống sững lại của hàng phòng ngự của Man United, Shaqiri đã căng ngang buộc De Gea phải đấm bóng giải nguy nhưng nỗ lực của thủ môn người Tây Ban Nha đã giúp cho Strellar có cơ hội mở tỷ số.


Pha bóng mở tỷ số của Streller - Ảnh AP

Thua trước nên Man United càng đá càng rối. Các vị trí trên hàng công của đội khách chơi thiếu gắn kết, uể oải và có vẻ như họ cũng không thực sự “máu me” trong việc giành vé vào chơi vòng tiếp theo. Phải khi Phil Jones rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, các cầu thủ khách mới bắt đầu chạy đuổi bóng trên sân còn trước đó, họ chơi khá vật vờ nên các cầu thủ chủ nhà có đủ thời gian để cầm bóng và kéo dài thời gian. Những Rooney, Nani hay Giggs đã không thể làm điểm tựa để Man United có được chí ít là một trận hòa trên đất Thụy Sĩ.

Với kết quả thua này, Man United bị loại khỏi Champions League nhưng vẫn được dự Europa League. Tuy vậy, với việc Man City cũng rơi từ Champions League xuống Europa League, liệu đây có phải là một mùa giải “oan gia tương ngộ” của hai đội bóng thành phố Manchester ở giải ngoại hạng Anh, Cúp FA rồi Europa League?.

Sau đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Phút thứ 3: Park Ji Sung có cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu. Từ pha phối hợp một chạm với Nani bên cánh phải, cầu thủ người Hàn Quốc nhận bóng trong vòng cấm địa rồi xoay người dứt điểm song cú sút đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 9: Điều mà các cổ động viên Man United không mong chờ đã xảy ra. Từ một đường tạt bóng bên cánh trái của đối phương, De Gea không thực sự chủ động trong pha đẩy bóng và bóng tìm tới đúng vị trí của Strellar. Ngay lập tức, tiền đạo này đã bắt volley sút tung lưới đội khách.

Bàn thua đầu tiên của đội khách không chỉ có lỗi của thủ môn người Tây Ban Nha khi đấm bóng không dứt khoát mà còn của cả hàng phòng ngự Man United, khi đã đứng im nhìn cú tạt bóng từ bên cánh vào mà không có bất cứ phản ứng đề phòng nào. Với bất lợi tỷ số, mọi chuyện đang trở nên khó khăn với đội khách.

Hơn mười phút đã trôi qua kể từ bàn thắng mở tỷ số của Strellar, Man United vẫn thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Dù có tới năm tiền vệ, trong đó Rooney và Park Ji Sung lúc nào cũng có mặt trong vòng cấm địa của Basel, nhưng các đợt tấn công của đội khách đều không có được sự kết dính trong những tình huống phối hợp cuối cùng.

Phút thứ 23: Nani có được cơ hội tổ chức tấn công tốt khi một cầu thủ chủ nhà chuyền hỏng bóng ở giữa sân. Tuy nhiên, thay vì chọc khe lên phía trên cho Rooney, cầu thủ người Bồ lại chọn phương án lốp bóng từ giữa sân. Đây có thể coi là một quyết định "biểu diễn" không đúng lúc của Nani khi đội nhà đang bị dẫn trước và có nguy cơ bị loại khỏi Champions League.

Phút thứ 28: Xhaka của Basel đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu song đây dường như là một quyết định không chính xác của trọng tài vì Nani trước đó đã tự mắc vào chân mình.

Phút thứ 30: Cơ hội tuyệt vời cho Rooney. Trước khung thành chỉ còn đúng thủ môn Basel, Rooney lại đệm trượt bóng từ cự ly khoảng 3m. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút thứ 34: Nani có pha xử lý bóng kỹ thuật trước hai hậu vệ của Basel để đột phá bên cánh phải nhưng một lần nữa, những đường tạt bóng từ hai biên của Man United lại không tạo ra được hiệu quả.

Phút thứ 36: Giggs chọc khe cho Rooney băng xuống bên cánh phải rồi dứt điểm nhưng ở góc hẹp, cú sút của Rooney đã không gây ra chút khó khăn nào cho thủ môn đối phương.

Sức ép bắt đầu được gia tăng liên tục về phía khung thành của đội chủ nhà khi hai cánh của Man United bắt đầu vượt qua hẳn vạch giữa sân. Nhờ những tình huống áp sát liên tục của Evra và Smalling, các cầu thủ chủ nhà không có được nhiều thời gian để phối hợp với nhau. Tuy vậy, Man United vẫn thiếu chút gì đó trong những tình huống cuối cùng.

Phút thứ 38: M.U được hưởng quả đá phạt bên cánh phải sau khi Nani bị phạm lỗi song tình huống phối hợp để Rooney băng vào đệm bóng đã bất thành khi các cầu thủ Basel đã dựng lên một rào chắn thực sự trước khung thành thủ môn Sommer.

Phút thứ 44: Khó khăn chồng chất khó khăn, khi mà hàng công chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương thì hàng phòng ngự của Man United lại phải hứng chịu thêm tổn thất khi Vidic trong một tình huống va chạm đã dính chấn thương, có vẻ khá nặng. HLV Ferguson buộc phải thay Vidic bằng giải pháp Evans.

Hiệp 1 đã kết thúc với “núi” khó khăn ở phía trước Man United. Dù chỉ cần một bàn thắng để có thể lấy lại lợi thế và chiếc vé vào vòng trong song nếu không có gì thay đổi từ lối chơi, có lẽ đội bóng của Anh chỉ đành biết trông chờ vào vận may. Trong cả 45 phút đầu tiên, Man United cố gắng chơi rộng để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương song những cầu thủ đá cánh của đội khách thường không có được các vị trí đứng hợp lý. Trong nhiều tình huống bóng luân chuyển từ phải sang trái, Ashley Young thường thiếu tinh tế khi đứng khá xa khung thành đối phương, qua đó mất quá nhiều thời gian để tiếp bóng, thay vì có thể dứt điểm ngay trong vòng cấm địa.


Chấn thương nặng của Vidic - Ảnh Getty

Hiệp 2 trở lại với sự cố gắng dồn đội hình lên ngay từ đầu của các cầu thủ khách. Phút 49, Rooney có được cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương song pha chọc khe của Giggs. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở góc hẹp của Rooney đã bất thành.

Phút thứ 51: Mải mê tấn công, suýt chút nữa Man United phải trả giá. Trong một tình huống phối hợp tạt cánh đánh đầu đơn giản, bóng tơi chân của Shaqiri và cầu thủ được so sánh với Messi đã có một cú sửa bóng làm thót tin các cầu thủ và cổ động viên M.U.

Phút thứ 54: De Gea xuất sắc. Trước cú sút phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 23m của Alexander Frei, thủ môn người Tây Ban Nha đã bay người đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Trận đấu trên sân St Jacob Park đã bước sang phút thứ 60 nhưng đội khách vẫn tỏ ra bế tắc. Không những vậy, các vị trí trên hàng công của Man United thậm chí còn tỏ ra uể oải hơn cả hiệp 1. Dường như đã tới lúc HLV Alex Ferguson cần có những điều chỉnh về mặt nhân sự để cải thiện chất lượng của hàng công.

Phút thứ 62: Thần may mắn đã ngoảnh mặt với Man United khi trong một tình huống cản phá bóng, hậu vệ Abraham đã phá bóng về thẳng gôn nhà nhưng bóng đã tìm đến đúng xà ngang.

Phút thứ 64: Cơ hội cho Rooney. Từ đường chuyền của Giggs, tiền đạo của Man United đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng một lần nữa, bóng lại đi ra ngoài.

Phút thứ 65: HLV Ferguson quyết định rút Young, cầu thủ chơi thiếu tỉnh táo, ra và đưa tiền đạo Welbeck vào sân. Với sự điều chỉnh này, Man United sẽ trở về với đội hình 4-4-2.

Còn 20 phút nữa là trận đấu kết thúc, liệu có cầu thủ nào sẽ đóng vai “cứu tinh” cho Man United hay đội bóng của Anh sẽ chấp nhận kết cuộc bị loại khỏi Champions League?. Cho tới lúc này, những gì mà các cầu thủ từng lọt vào chung kết Champions League mùa trước thể hiện trước Basel vẫn rất nhạt nhòa. Các đường tạt bóng từ hai biên của Man United nếu không đập chân hậu vệ đối phương ra biên thì lại quá dễ để cho thủ môn Sommer lao ra cản phá. Chỉ duy nhất một lần trong cả trận, Man United thực hiện thành công một quả tạt là cho Rooney trong hiệp 1.

Trận đấu bước vào giai đoạn 10 phút cuối, các cầu thủ Basel vẫn đang cố gắng phòng ngự chặt chẽ và cầm bóng càng lâu càng tốt. Trong khi đó, lối chơi của Man United vẫn không cho thấy một tín hiệu khả quan nào.

Phút thứ 85: Một lần nữa những người yêu Man United và BHL đội bóng lại chết lặng khi mành lưới của De Gea rung lên. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Frei băng vào nhanh như cắt để đánh đầu tung lưới đối phương.

Phút thứ 88: Man United được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Từ pha treo bóng của Giggs, Macheda băng vào dứt điểm song xà ngang đã từ chối. Tuy vậy, Jones đã kịp thời có mặt để đưa bóng vào lưới.

Dù đã rất cố gắng trong những phút giây cuối nhưng Man United vẫn không thể ghi bàn thắng thứ hai san hòa, qua đó chính thức bị loại khỏi Champions League năm nay và xuống chơi ở Europa League với đội bóng cùng thành phố Man City.

Đội hình ra sân:

+ Basel: Sommer, Steinhofer, Abraham, Dragovic, Park, Shaqiri (Stocker 91), Cabral, Granit Xhaka (Chipperfield  77'), Fabian Frei, (Kusunga  87'), Alexander Frei, Streller.

+ Manchester United: De Gea, Smalling, Vidic, Ferdinand, Evra, Park (Macheda 82'), Giggs, Jones, Young, (Welbeck  65'), Nani, Rooney.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm