22h00 ngày 6/11, Man Utd - Wolverhampton: Tuổi trẻ và khát vọng

06/11/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng đang phủ lên Old Trafford đám mây u ám. Nhưng dù sao, đó là cơ hội để thử thách chiều sâu đội hình của M.U. Sir Alex không còn cách nào khác đành phải trông chờ những tài năng trẻ giàu khát khao thể hiện mình.

Bệnh viện Old Trafford

Nhà hát Old Trafford tạm thời chuyển thành... bệnh viện dã chiến, để chăm sóc những thương binh và bệnh nhân. Trong thời điểm bám đuổi Chelsea đã là thách thức quá lớn, M.U lại đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng khủng khiếp. Nếu Fletcher không kịp bình phục chấn thương mắt cá dính phải ở trận làm khách trước Busaspor, danh sách vắng mặt sẽ lên tới 11 người, những người đủ tài năng để đá chính. Người ta đùa rằng, số bệnh binh có thể xếp đủ một đội bóng, với Rooney trong khung gỗ (anh thỉnh thoảng bắt gôn trên sân tập), Hargreaves và Giggs đá hậu vệ cánh bên cạnh cặp trung vệ Evans - Fletcher (từng đá trung vệ nhiều trận mùa trước), hàng tiền vệ gồm Valencia, Gibson, Anderson và Nani trong khi Owen và Macheda thường xuyên đá cặp với nhau ở Cúp Carling. Theo thông tin từ trợ lý Mike Phelan, Sir Alex Ferguson đã bị ốm vì virus sau chuyến hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tuần và khả năng trực tiếp dẫn dắt ở trận gặp Wolves đêm nay là rất thấp. Như vậy là đủ một đội bóng!

Trong bối cảnh mất đến 7 tiền vệ, 3 tiền đạo và chỉ 1 hậu vệ, hàng thủ sẽ là điểm tựa của M.U. Sự trở lại của Rio Ferdinand sau thời gian dài dưỡng thương thực sự đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của hàng thủ. 8 trận gần đây, M.U đã giữ sạch lưới 5 trận - một thành tích ấy chẳng là gì so với kỷ lục của mùa 2008-2009 nhưng rất đáng nể nếu so sánh với
M.U đang chờ đợi vào những tài năng trẻ- Ảnh Getty
chính họ trong giai đoạn đầu mùa, khoảng thời gian hàng thủ đã trở thành tử huyệt với 2, 3 bàn thua/trận. Với Rio đá cặp cùng Vidic, khả năng phòng ngự bóng bổng của M.U đã được cải thiện rõ nét. West Brom, đối thủ ở Old Trafford đêm nay, vốn tỏ ra rất lợi hại với những pha tạt bóng từ hai biên và ngoạn mục ngược dòng để đánh bại Man City 2-1 vòng trước.


Đợi chờ Chicharito và Obertan  

Dù muốn hay không, dù có phải vì sự hạn chế mặt tài chính hay đơn thuần là chính sách trẻ hóa của Sir Alex, M.U đang đặt trọn niềm tin vào tài năng và khát vọng của những tài năng trẻ. Hàng thủ có Rafael, tuyến giữa có Obertan trong khi tuyến trên là tân binh Javier Hernandez (tên thân mật Chicharito) và thậm chí là "cậu bé không gia đình" Bebe.

Quyết định cho Chicharito ngồi ngoài ở chuyến làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Sir Alex rất coi trọng vai trò của tiền đạo người Mexico ở trận tiếp Wolves đêm nay (và cả derby với Man City giữa tuần tới). 10 ngày về trước, chính Chicharito đã vào sân thay người, cần vỏn vẹn 10 phút để sút tung lưới và ghi bàn quyết định để mang lại chiến thắng 3-2 trước Wolverhampton ở Cúp Carling. Người mở tỷ số trận ấy là Bebe, với tình huống tạt bóng thành dứt điểm. Đó là bàn đầu tiên của Bebe cho M.U. Và 1 tuần sau là đã bàn thứ hai, vào lưới Busaspor.

Nhưng có lẽ, người mà Sir Alex chờ đợi nhất chính là Gabriel Obertan. Tài năng trẻ 21 tuổi người Pháp từng mang đến những màn trình diễn thú vị ngay sau khi chuyển đến từ Bordeaux một năm về trước. Nhưng những chấn thương liên miên đã khiến anh hiếm được thi đấu trong giai đoạn 2. Mùa này, anh dần khẳng định mình từ Cúp Carling và trở lại với đội hình 1. Obertan có nhiều tố chất giống Nani, khéo léo, tốc độ, tự tin và tỏ ra rất lợi hại đi bóng chéo từ cánh vào trung lộ. Ở trận thắng Busaspor, anh đã ghi bàn khá đẹp với cú sút từ ngoài vòng cấm. Đêm nay, khi Valencia, Nani và Giggs đều vắng mặt vì chấn thương, Obertan sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng của mình.
DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Giggs & Owen (gân kheo), Hargreaves (bắp chân), Nani (háng), Rooney & Valencia (mắt cá) chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Anderson, Darron Gibson, Jonny Evans và Federico Macheda dính virus. Fletcher gặp vấn đề ở mắt cá trong trận Champions League hồi giữa tuần nhưng nhiều khả năng bình phục.

Wolves: Craddock (đùi), Guedioura (chân), Kightly (đầu gối), Zubar (mắt cá) vắng mặt vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Obertan, Fletcher, Carrick, Park - Berbatov, Chicharito.

Wolves: Hahnemann - Foley, Stearman, Berra, Ward - Edwards, Henry, Milijas, Jarvis - Doyle, Hunt.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm