13/04/2009 10:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mùa giải trước, Ronaldo đã bùng nổ dữ dội với 42 bàn thắng và một lối chơi đầy nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, khi đã là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã nhận mức lương đỉnh ở Old Trafford, dường như anh tự cho phép mình hành xử theo điệu bộ của một ngôi sao. Anh thi đấu hời hợt trong các pha tranh chấp, nhưng lại thường xuyên phản ứng với trọng tài mỗi khi ngã xuống sân. Mặc dù nhiều lần bảo vệ cậu học trò cưng, nhưng ngài Ferguson giờ cũng phát chán: “Cậu ta lúc nào cũng cảm thấy rằng mình không được các trọng tài bảo vệ. Trong một vài trường hợp, điều đó đúng, nhưng cũng có lúc không phù hợp”. Quả thật, nếu quá mải cự cãi trọng tài, thì Ronaldo, và các đồng đội của anh khó lòng tập trung vào thi đấu. Đó là chưa kể với một số trọng tài, tiền vệ người BĐN đã bị gieo ấn tượng xấu về khả năng “diễn kịch” của mình.
Ở Old Trafford, Sir Alex nổi tiếng với biệt danh “máy sấy tóc” bởi những quyết định nghiêm khắc với bất cứ cầu thủ nào có triệu chứng “nổi loạn”. Từ Paul Ince, Jaap Stam, cho tới Beckham đều từng nạn nhân của ông thầy người Scotland. Mối quan hệ của Ronaldo với Ferguson chưa tới mức gay gắt như thế, nhưng sẽ không lạ nếu như tiền vệ này bị giam trên ghế dự bị. Ở trận đấu với Sunderland vừa qua, Ronaldo phải vào sân ở phút 69 chứ không được đá chính như thường lệ. Có thể ngài Ferguson muốn đảm bảo thể lực cho Ronaldo, nhưng có thể, đó cũng là một quyết định răn đe đối với cầu thủ này. Nếu anh không cải thiện tinh thần thi đấu thì băng ghế dự bị đang sẵn sàng.
|
Benitez: Ferguson đang hoảng sợ
Lần thứ hai ở mùa giải này, Rafael Benitez đã lao vào cuộc khẩu chiến với vị đồng nghiệp già Alex Ferguson. Trái với đợt trước, lần này, chính chiến lược gia người TBN là người “nổ súng” đầu tiên khi tuyên bố Ferguson đang hoảng sợ. “Ngài Alex lại một lần nữa nhắc đến Liverpool. Tôi không quan tâm lắm, nhưng ông ấy thì đã thể hiện rằng mình đang hoảng sợ. Mặc dù vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng M.U đang phải chịu sức ép cực lớn, còn chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Benitez phát biểu với vẻ hả hê sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Blackburn cuối tuần qua. Ở lần khẩu chiến trước đây, Ferguson là người khơi mào, Benitez lao vào khẩu chiến, còn Liverpool thì sau đó đánh mất ngôi đầu. Bây giờ, khi Liverpool đang là kẻ bám đuổi, đến lượt Benitez lại là người khiêu chiến, liệu Ferguson có đủ độ quái để “chơi” lại vị đồng nghiệp người TBN? |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất