Man Utd - Everton: Ai cản được M.U?

31/01/2009 09:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Năm đầu tiên của thế kỷ 21, BTC Premier League từng đau đầu với câu hỏi: Ai cản được M.U? Quỷ đỏ đã đăng quang 3 mùa liên tiếp, từ 1998-1999 đến 2000-2001, và BTC không thể không lo lắng vì giá trị của giải đấu bị đánh giá là giảm sút vì sự thống trị khủng khiếp của M.U. Trong suốt hơn 100 năm trước đó, kỳ tích ấy chỉ 3 lần xuất hiện. Nhưng trong vòng 1 thập kỷ, M.U đã đứng trước cơ hội 2 lần lập hat-trick.

Ai cản được M.U? Không chỉ mỗi BTC Premier League đặt ra câu hỏi ấy. Còn đó FA, còn đó BTC Cúp Carling và thậm chí là UEFA với Champions League. Cúp FA nổi tiếng đầy cạm bẫy với những cuộc lật đổ đi vào lịch sử từ các hạng dưới; nhưng giờ đây M.U đã có mặt ở vòng 5 và họ sẽ còn tiến sâu hơn nữa khi đối thủ tiếp theo là Derby hoặc Nottingham Forest. HLV Ferguson không hề quá coi trọng Cúp Carling nhưng giờ đây M.U chỉ còn cách 1 trận đấu là đặt chân đến bục vinh quang. Champions League danh giá một phần nhờ cái dớp không có nhà VĐ nào bảo vệ thành công ngai vàng và giờ đây nhiều người tin rằng M.U đủ sức đưa lịch sử sang trang.
 
Ai cản được M.U?

Ở Liga, người ta đặt ra câu hỏi tương tự với Barca bởi khoảng cách mênh mông mà họ tạo ra so với nhì bảng Real Madrid, lên đến 12 điểm. Với trường hợp M.U, có vô lý quá không khi nhà ĐKVĐ chỉ hơn Chelsea và Liverpool vỏn vẹn 2 điểm, hơn Aston Villa 3 điểm? Câu trả lời: Không hề! Thứ nhất, M.U vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu với Fulham và đó là "của để dành" rất đáng kể trong một mùa giải mà chưa có đội dẫn đầu nào bứt khỏi tốp với khoảng cách trên 3 điểm. Thứ hai, khác với một Liverpool không quen với độ cao, M.U hiếm khi đánh rơi ngôi vị số 1 sau khi đã chiếm giữ. Cuối cùng là cái cách mà M.U giành lấy chiến thắng ở giai đoạn quyết định bằng bộ máy mạnh khủng khiếp. Họ vẫn thẳng tiến dù danh sách chấn thương gồm đến 12 cái tên - nhiều nhất ở Premier League. Họ là đội duy nhất mạnh cả công lẫn thủ, có được sự hòa hợp giữa các tài năng trẻ và lão tướng, có sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng bùng nổ của các ngôi sao và những cầu thủ sẵn sàng cống hiến hết mình trong thầm lặng.

Sức mạnh Old Trafford

Sự khác biệt lớn nhất giữa M.U và các đối thủ trực tiếp chính là thành tích sân nhà. Trong khi Chelsea đánh rơi đến 14 điểm ở Stamford Bridge, Liverpool mất 10 điểm từ 5 trận hòa thì M.U đã thắng 9/10 trận, giành đến 28/30 điểm tối đa ở Old Trafford (trận hòa duy nhất là trước Newcastle ở vòng khai màn mùa giải). Ở Old Trafford ấy, M.U đã ghi đến 24/39 bàn và lọt lưới vỏn vẹn 4 bàn (trung bình 0,4 bàn/trận) từ 10 trận. Thất bại gần nhất của M.U ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League đã cách đây gần 1 năm, từ sau trận thua 1-2 trước Man City ngày 10/2/2008. Đó là thất bại duy nhất của M.U trong 29 trận Premier League gần đây ở Old Trafford.

M.U 2008-2009 gợi nhớ đến Chelsea cách đây 3 mùa. Mùa 2005-2006, Chelsea của Mourinho đã phô trương sức mạnh khủng khiếp ở sân nhà Stamford Bridge với 18 thắng và 1 hòa/19 trận. Trong lịch sử, chưa có đội nào mạnh ở sân nhà đến thế. M.U của Ferguson sẽ không tìm mọi cách để san bằng kỳ tích ấy khi mà họ đang ôm ấp siêu tham vọng với "cú ăn bốn". Nhưng chắc chắn, Old Trafford đã, đang và sẽ là điểm tựa trong những chiến tích của M.U mùa này.

Với sức mạnh Old Trafford, M.U sẽ giành trọn 3 điểm khi tiếp Everton đêm nay, ở một vòng đấu mà họ có thể tiến bước dài đến vinh quang khi Liverpool và Chelsea phải lao vào cuộc chiến sinh tử vào đêm mai. Chiến thắng sẽ thuộc về M.U dù danh sách chấn thương vẫn dài với những cái tên như Rooney, Anderson, Evra, Rafael Da Silva... Chiến thắng sẽ thuộc về M.U dù Everton đang đạt phong độ rất tốt, đã thắng 5 và hòa 4/9 trận gần nhất. Chiến thắng sẽ thuộc về M.U dù thủ thành van der Sar có lập được kỷ lục mới về thành tích trắng lưới hay không, dù hàng công có dứt điểm tốt như trận thắng West Brom 5-0 hay gặp khó khăn như ở chuỗi trận thắng 1-0.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: Van der Sar - G.Neville, Ferdinand, Vidic, O'Shea - Ronaldo, Scholes, Carrick, Park - Tevez, Berbatov.

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines - Castillo, P.Neville, Osman, Pienaar, Arteta - Anichebe.

ĐỐI ĐẦU

25/10/08 Everton-Man Utd 1-1

23/12/07 Man Utd-Everton 2-1

15/09/07 Everton-Man Utd 0-1

28/04/07 Everton-Man Utd 2-4

29/11/06 Man Utd-Everton 3-0

PHONG ĐỘ

Man Utd

27/01/09 West Brom-Man Utd 0-5

24/01/09 Man Utd-Tottenham 2-1

20/01/09 Man Utd-Derby 4-2

17/01/09 Bolton-Man Utd 0-1

14/01/09 Man Utd-Wigan 1-0

Everton

28/01/09 Everton-Arsenal 1-1

25/01/09 Liverpool-Everton 1-1

19/01/09 Liverpool-Everton 1-1

10/01/09 Everton-Hull 2-0

03/01/09 Macclesfield-Everton 0-1
 
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm