Chiến thắng cho Ashley Young & M.U

24/06/2011 11:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cầu thủ chạy cánh người Anh, Ashley Young, đã chính thức gia nhập M.U sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Thương vụ này chỉ khiến M.U mất 15 triệu bảng.

Ngay sau khi trở về từ chuyến nghỉ mát ở Las Vegas, Ashley Young đã tìm đến Manchester để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Bridgewater vào sáng hôm qua. Đến buổi trưa, M.U chính thức thông báo họ đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với tiền vệ 25 tuổi từ Aston Villa.

Không biết Young được hay mất khi tham quan các sòng bài ở Las Vegas, nhưng vụ chuyển nhượng này là chiến thắng cho bản thân anh lẫn M.U. Young sẽ có cơ hội giành những danh hiệu cao quý với nhà ĐKVĐ Premier League, được thi đấu ở đấu trường đỉnh cao Champions League mơ ước và thực tế hơn là được tăng lương lên gấp đôi so với thời ở Aston Villa: từ 60 nghìn bảng/tuần lên 120 nghìn bảng/tuần. Mức lương ấy giúp Young trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất ở Old Trafford, chỉ kém Rooney (180 nghìn bảng/tuần), Ferdinand (125 nghìn bảng/tuần) và hơn cả thủ quân Vidic (90 nghìn bảng/tuần).

Ashley Young đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe ở M.U- Ảnh Getty

Dù mức lương dành cho Ashley Young là khá cao, nhưng bù lại, giá trị chuyển nhượng 15 triệu bảng là rất rẻ. Hai năm về trước, khi nhận được sự quan tâm của Real Madrid về trường hợp của Ashley Young, Aston Villa từng tuyên bố chỉ bán ngôi sao lớn nhất của họ với giá... 50 triệu bảng. Sau hai năm, trong khi tài năng và tên tuổi ngày càng đi lên, giá của Young chỉ còn 1/3 so với yêu cầu của Villa. M.U đã chọn rất đúng thời điểm để chiêu mộ một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay. Villa đã bị M.U ép giá khi hợp đồng giữa họ và Ashley Young chỉ còn 1 năm. Nếu không bán bây giờ, Villa sẽ không thu được xu nào khi Young ra đi vào mùa Hè sang năm.

Cứ đến hè, sân Villa Park lại chứng kiến sự ra đi của các ngôi sao lớn nhất. Mùa Hè 2009 là cựu thủ quân Gareth Barry sau vụ chuyển nhượng sang Man City với giá 12 triệu bảng. Năm ngoái là James Milner, cũng bán cho Man City với giá 25 triệu bảng. Bây giờ đến lượt Young. Hết chưa? Chắc chắn là chưa. Stewart Downing đang hướng ánh mắt đến Liverpool. Nhiều khả năng, vụ chuyển nhượng này sẽ được thông qua nếu Liverpool đáp ứng được yêu cầu 19 triệu bảng mà phía Villa đưa ra. Tình trạng chảy máu nhân tài càng khiến nhiệm vụ của tân HLV Alex McLeish trở nên khó khăn. Ông vốn không nhận được niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ Villa khi chuyển đến từ đội bóng kình địch láng giềng Birmingham.

Ngày 1/7, đến lượt De Gea

Ngoại trừ hậu vệ trẻ Raphael Varane của Lens, vốn bị Real Madrid nẫng tay trên, M.U đã hoàn thành rất tốt kế hoạch chuyển nhượng của mình. Họ đã đánh bại Liverpool trong các cuộc đua giành giật chữ ký của Phil Jones từ Blackburn và Ashley Young từ Aston Villa. Vào ngày 1/7 tới đây, khi thị trường chuyển nhượng Hè 2011 chính thức mở cửa, M.U sẽ hoàn thành nốt vụ David De Gea.

Thủ môn 20 tuổi của Atletico Madrid hiện đang cùng các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha dự giải U21 châu Âu diễn ra tại Đan Mạch. De Gea đã góp phần giúp U21 TBN giành quyền lọt vào trận chung kết với Thụy Sỹ (diễn ra vào ngày 25/6). Sau khi giải đấu kết thúc, anh sẽ bay sang Manchester để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe. Đó chỉ là thủ tục cuối cùng mà thôi bởi trước đó, các bên liên quan đã đạt được sự thỏa thuận. Atletico Madrid đã chấp nhận cái giá 18 triệu bảng mà M.U đưa ra từ cách đây hai tháng. Hợp đồng giữa De Gea và M.U cũng có thời hạn 5 năm, tuy nhiên mức lương dành cho anh vẫn chưa được tiết lộ. Từ cách đây một tháng, HLV Alex Ferguson từng ca ngợi De Gea là "thủ môn có những tố chất giống van der Sar".

Trong những năm trở lại đây, M.U luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch chuyển nhượng trong tháng 6, qua đó giúp các tân binh có thời gian hòa nhập với đội bóng mới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hoạt động chuyển nhượng của họ ở mùa Hè này sẽ dừng lại ở 3 cái tên Phil Jones, Ashley Young và David De Gea. M.U vẫn còn một mục tiêu tối quan trọng, đó là tìm kiếm người thay thế Paul Scholes. Họ đã liên hệ với Luka Modric của Tottenham, Wesley Sneijder của Inter và Samir Nasri của Arsenal. Cả 3 đối tượng này đều thuộc dạng phức tạp, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Trong số đó, Nasri là trường hợp có tính khả thi cao nhất. Tiền vệ người Pháp đã bày tỏ ý định rời Arsenal và sẵn sàng gia nhập M.U bất chấp sự phản đối của người thầy Arsene Wenger. Như Young, thời hạn hợp đồng giữa Nasri và Arsenal chỉ còn 1 năm mà thôi, đồng nghĩa giá chuyển nhượng sẽ rất thấp. Có tin đồn cho rằng M.U sẽ chỉ mất 8 triệu bảng cho chữ ký của Nasri mà thôi.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm