Phải, số tiền 80 triệu bảng là quá lớn, nhưng không phải là không xứng đáng. M.U đã bán đi cầu thủ quan trọng nhất của họ cho một kình địch ở đấu trường châu Âu. Với những ai tin rằng bán đi Ronaldo là một quyết định sáng suốt, họ có lẽ nên nhìn lại những trường hợp trong quá khứ. Lịch sử cho thấy việc bán đi cầu thủ giỏi nhất của mình chưa bao giờ khiến các đội bóng lớn mạnh hơn. Hãy nhớ lại khi Zinedine Zidane rời Juventus để tới Real Madrid năm 2001. Các chuyên gia tài chính gật gù cho đó là một thương vụ lãi to của đội bóng thành Turin, nhưng rồi những gì diễn ra sao đó không như mong đợi của các CĐV áo sọc trắng đen. Zidane vô địch Champions League cùng Madrid năm 2002, Juventus để thua trận chung kết năm 2003 và kể từ đó không còn là một trong những ông lớn được thừa nhận của bóng đá châu Âu nữa.
Tất nhiên, khó có thể cho rằng M.U sẽ sụp đổ chỉ vì để một cầu thủ ra đi, nhưng Ferguson sẽ phải tìm ra một người thay thế trong đề án thế hệ vàng thứ ba của ông. HLV người Scotland đã cố giữ tiền vệ người BĐN lại cho tới chừng nào ông còn có thể. Còn khi Fergie để anh ra đi, có lẽ không phải vì ông tìm thấy một phương án thay thế cầu thủ quan trọng nhất của mình, mà lý do đầu tiên là bởi cố níu kéo người muốn ra đi sẽ là vô ích. M.U không giành được những danh hiệu lớn ở mùa giải này như mùa 2007-2008, và Ronaldo cũng không chơi với phong độ xuất thần như thế. Tổng số bàn thắng của anh giảm 17 bàn so với mùa trước. Nếu mùa giải tới, anh lại gây thất vọng thì ngay cả chức vô địch Premier League cũng là khó giữ được với M.U. Thế nên, Ferguson quyết định lấy tiền và xây dựng lại đội bóng, nhưng dù cho các ý tưởng của ông có sáng suốt đến đâu, chiến lược gia người Scotland có lẽ khó tìm đâu ra được một tiền vệ có thể ghi 67 bàn trong hai mùa giải nữa.

Khoảng trống để lại quá lớn
Những ứng viên thay thế cho anh đã được các CĐV áo đỏ thảo luận suốt mấy ngày qua, Carlos Tevez, Luis Antonio Valencia của Wigan và cả Franck Ribery sắp rời Bayern Munich, đều không ở đẳng cấp của Ronaldo. Mua cả ba người đó, sẽ khiến Ferguson tiêu hết số tiền mà ông có, cũng không đủ để thay thế một mình Ronaldo, chưa kể việc Valencia và Ribery thích nghi ra sao với môi trường mới là điều hoàn toàn không thể chắc chắn.
Tevez đã ghi 15 bàn mùa trước, nhưng chỉ 5 trong số đó là ở Premier League, trong khi Valencia chỉ ghi được 3 bàn ở mọi giải đấu cho Wigan và Ribery có 14 bàn (9 ở Bundesliga) cho Bayern. Trong khi đó, Ronaldo đã ghi 25 bàn, dù anh vắng mặt cho tới tận cuối tháng 9 vì chấn thương và nhìn chung, mùa giải này, ở tiêu chuẩn của tiền vệ người BĐN, không phải là một mùa bóng thành công. Năm trước đó, Ronaldo đã ghi 42 bàn, vượt xa bất cứ con số nào mà bộ ba kia có thể ghi được cho CLB của mình trong khoảng thời gian 9 tháng. Cụ thể, trong mùa giải đó, Tevez và Ribery mỗi người ghi được 19 bàn, còn Valencia ghi được 3 bàn. Nếu có ai đó tiến gần tới hiệu suất vô địch của Ronaldo, thì đó có lẽ là Karim Benzema, người đã ghi 54 bàn trong 2 mùa giải cho Lyon, nhưng như thế vẫn là ít hơn rất nhiều, và lại ở một giải đấu được coi là yếu hơn đáng kể.
Việc để mất Ronaldo cũng khó có thể so sánh với những quyết định bán đi Ruud van Nistelrooy hay David Beckham cho Madrid, bởi anh vẫn còn những năm tháng tốt đẹp nhất phía trước. Ferguson đã mệt mỏi với thái độ của van Nistelrooy và hình ảnh siêu sao của Beckham, cũng giống như bây giờ, khi ông phải chứng kiến Ronaldo cứ đòi ra đi, nhưng chắc chắn Beckham và Van Nistelrooy ở Bernabeu không bao giờ đạt được trình độ của họ ở Old Trafford.
Ronaldo là một câu chuyện khác. Lionel Messi, cùng với chiến thắng của Barcelona, có lẽ đã được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng màn trình diễn của Ronaldo trước Arsenal ở sân Emirates tháng trước cho thấy cuộc đua vẫn sẽ phải kéo thêm vài hiệp nữa. Ngoài các cầu thủ thay thế, Ferguson đã vạch ra một phương án khác cho những trận đấu không Ronaldo của M.U trên đấu trường châu Âu, đưa Wayne Rooney trở lại với vị trí hộ công ưa thích của anh. Tuy nhiên, ngay cả với chân sút vừa cân bằng kỷ lục ghi 10 bàn cho ĐT Anh trong một mùa giải của huyền thoại Gary Lineker, Ferguson có lẽ vẫn khó có được 67 bàn thắng từ một cá nhân chỉ trong hai mùa giải.
|
Lương khủng: 557 nghìn bảng/tuần Ronaldo không chỉ rời M.U vì những thứ như khát khao, thách thức... Chắc chắn có dấu ấn tiền bạc. Ở Real Madrid, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ hưởng mức lương lên đến 9,5 triệu bảng (11 triệu euro) ở mùa đầu tiên. Mỗi năm sau đó thì lương tự động tăng lên 25% và đến năm thứ 6 của bản hợp đồng hiện tại, Ronaldo sẽ kiếm đến 29 triệu bảng (557 nghìn bảng/tuần). Như vậy, trong 6 năm, Ronaldo sẽ kiếm tổng cộng 107 triệu bảng. Phía Real thì sẽ mất tổng cộng 330 triệu bảng cho 2 tân binh của họ, Kaka và Ronaldo. Đến mùa 2014-2015, họ sẽ phải trả cho bộ đôi này 1 triệu bảng/tuần. |