M.U - Tottenham 2-0: "Quỷ đỏ" tiếp tục tiến

31/10/2010 01:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 2-0 trước đội khách Tottenham, Man United đã có được thêm ba điểm để tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh cùng với Chelsea và Arsenal.

Dù phải đối đầu với một Tottenham đang có phong độ cao song HLV Alex Ferguson vẫn bố trí cho đội chủ nhà Man United một đội hình thiên về tấn công. Thi đấu cùng với Berbatov trên hàng tiền đạo là cầu thủ trẻ Javier Hernandez, trong khi Rafael được thi đấu ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ phải. Ngoài ra, trận đấu này cũng chào đón sự trở lại của một cựu cầu thủ Tottenham bên phía Man United là tiền vệ trung tâm Carrick.

Pha đánh đầu ghi bàn của Vidic - Ảnh Reuters

Trước một đội chủ nhà rất khát chiến thắng, Tottenham chủ động lùi đội hình để chờ đợi cơ hội từ các đợt phản công nhanh. Tuy vậy, lối chơi này lại giúp cho Man United có được khá nhiều khoảng trống để triển khai các đợt lên bóng. Phút 16, tỷ số tưởng như đã được mở cho đội chủ nhà khi Park Ji Sung đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tung ra cú sút bằng chân trái khá kỹ thuật. Tiếc cho cầu thủ người Hàn Quốc khi bóng đã đi vọt xà. Trước đó, Park Ji Sung cũng đã có được một cú sút xa đẹp mắt song cột dọc đã từ chối nỗ lực của cầu thủ này.

Phút 20, Ferdinand suýt chút nữa đã trở thành "tội đồ" khi anh không thể truy cản được pha đi bóng của G.Bale. Từ pha cài người bất thành của Ferdinand, Bale có cơ hội đối mặt thủ môn Van der Sar song cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ cánh trái bên phía đội khách đã không thể đánh bại chốt chặn của M.U.

Dường như để ngăn chặn tốc độ của G.Bale, cầu thủ đang có phong độ khá cao, HLV Alex Ferguson đã mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm Rafael. Tuy vậy, với tốc độ tốt cùng như pha cài người hợp lý, Rafael và Nani thi đấu khá hiệu quả bên cánh phải của Man United. Từ quả đá phạt bên cánh này ở phút 29, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số. Pha treo bóng của Nani đã tạo cơ hội để Vidic bật cao đánh đầu tung lưới Gomes mở tỷ số cho Man United.

Bàn thắng dẫn trước đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Tottenham buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn san hòa. Khung thành của Van der Sar liên tục chao đảo sau những cú sút xa của Van der Vaart hay Lennon. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng tạo ra được một cơ hội nâng tỷ số ở phút 43 song Berbatov đã không chiến thắng được Gomes trong tình huống đối mặt.

Trở lại sau những phút nghỉ giải lao, Tottenham chơi tấn công dồn dập khiến đội chủ nhà phải co về phòng ngự. Các pha tỉa bóng xuống cánh cho hai tiền vệ vẫn là "ngón đòn" mà Tottenham ưa dùng, song việc chỉ bố trí R.Keane trên hàng tiền đạo đã khiến cho đội khách không tạo ra được nhiều áp lực thường xuyên lên cặp trung vệ Ferdinand hay Vidic. Phút 58, G.Bale bất ngờ đi bóng xộc thẳng vào khu vực trung lộ của Man United. Cả Rafael và Vidic đã bị Bale cho "ngửi khói", song cú sút cuối cùng của tiền vệ người xứ Wales này lại hơi lệch so với khung thành của Van der Sar.

Có thể nói cầu thủ được chờ đợi nhất trong trận đấu này là Javier Hernandez, người đã ghi được ba bàn thắng cho M.U trong hai trận đấu trước đó. Tuy vậy, những bàn thắng trong thời gian qua dường như đã khiến các hậu vệ đối phương để mắt tới "Chicharito" nhiều hơn. Mỗi khi cựu cầu thủ của Chivas có bóng, các hậu vệ Tottenham thường lao tới áp sát và vào bóng khá rát. Điều này khiến cho Javier Hernandez không có nhiều cơ hội để phô diễn các khả năng của mình trong trận đấu này. Phút 69, Nani chọc khe cho tiền đạo trẻ người Mexico song cú dứt điểm nhanh của Javier đã không thể đánh bại Gomes.

Để tăng cường cho thế trận phòng ngự, HLV Alex Ferguson lại có những điều chỉnh về nhân sự khá bất ngờ. Ông rút Berbatov, cầu thủ có vài tình huống chơi khá "màu mè", và Rafael ra để trao cơ hội cho Scholes và Brown. Những thay đổi này đã giúp Man United duy trì được một thế trận phòng ngự chắc chắn trước các pha hãm thành của đội khách.

Phút 84, Brown vẩy bóng điệu nghệ để Nani băng xuống đối mặt với Gomes song tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không thể vượt qua sự truy cản của Kaboul và Assou-Ekotto. Khi mà các cổ động viên Man United vẫn còn tức giận khi trọng tài không thổi phạt cầu thủ của Tottenham vì đã phạm lỗi với Nani thì lưới của đội khách đã rung lên. Thủ môn Gomes dường như đã quên mất rằng bóng trên sân vẫn là "bóng sống". Do vậy, Nani đã lẻn từ phía sau thủ môn người Brazil ra tranh bóng và sút tung lưới Tottenham.

Với trận thua này, Tottenham vẫn chưa thể phá dớp thua trên sân Old Trafford. Trong khi đó, ba điểm giành đuợc sẽ giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson có thêm sự tự tin trước chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ làm khách trên sân của Bursarpor vào giữa tuần tới, cũng như cuộc đua tới ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh.

* Cầu thủ ghi bàn: Vidic 29', Nani 86'.

* Đội hình ra sân:
+ Man United: Van der Sar, Rafael Da Silva (Brown 65'), Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Fletcher, Carrick, Park, Hernandez, Berbatov (Scholes 65').

+ Tottenham: Gomes, Hutton, Kaboul, Gallas, Assou-Ekotto, Lennon, Modric, Jenas (Palacios 66'), Bale, Van der Vaart, Keane (Paluychenko 64').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm