Man City 1-0 M.U: "Man xanh" tiến gần tới ngôi Vương

01/05/2012 00:24 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Kompany đã mang về chiến thắng quan trọng của Man City, qua đó giúp đội bóng của HLV Mancini giành lại ngôi đầu bảng từ Man United.

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Zabaleta, Clichy, Kompany, Lescott, Barry, Yaya, Silva, Nasri, Tevez, Aguero.

Man Utd: De Gea, Jones, Smalling, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes, Nani, Giggs, Park, Rooney.


Aguero chơi nỗ lực - Ảnh Getty

Với tâm lý chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải, các cầu thủ Man City trông khá căng thẳng khi rời khách sạn ở trung tâm thành phố Manchester để hướng tới sân Etihad, nơi chuẩn bị diễn ra "trận đấu thượng đỉnh" giữa hai đội bóng cùng thành phố. 

Theo nhận định của cựu danh thủ Bryan Robson, người từng nắm chiếc băng thủ quân của Man United, sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng cũ của anh tiếp cận trận đấu tới với tư tưởng cầu hòa. Theo cựu HLV tuyển Thái Lan, chiến lược gia Alex Ferguson hiểu rằng sẽ là mạo hiểm nếu bung sức ra chơi đôi công với Man City trên sân Etihad. Do vậy, đội khách trận tới sẽ được bố trí để tập trung phát huy khả năng phòng ngự phản công.

Quan điểm của cựu danh thủ của Bryan Robson cũng trùng với nhận thức của hầu hết các cầu thủ Man City. Theo đó, đội bóng này chỉ có con đường buộc phải thắng nếu muốn nghĩ tới danh hiệu vô địch. Tiền vệ Yaya Toure thừa nhận rằng: "Nếu không thắng, chúng tôi sẽ để mất danh hiệu vô địch ngay trên sân nhà Etihad".

Theo nhận định của một số hãng cá cược, trong đó có trang 188Bet, Man City trận này được coi là "cửa trên" so với Man United. Tỷ lệ cược châu Á của trận đấu này là từ Man City chấp đồng banh, chấp hòa và hòa được thua. Trong khi đó, tỷ lệ cược châu Âu cho Man City chiến thắng là đặt 6 ăn 5, còn với Man United là 9 ăn 4.

Đúng với thông tin được đưa ra trong thời gian qua, HLV Alex Ferguson đã "trảm" Rafael và Evans vì những sai lầm trong trận hòa 4-4 của Man United với Everton. Tuy nhiên, sự bất ngờ lớn nhất trong đội hình ra sân của Man United đêm nay chính là việc Park Ji Sung xuất hiện ngay từ đầu, thay vì Valencia. Với đội hình 4-5-1 chỉ cắm Rooney trên hàng công, Man United dúng là đang hướng tới một trận đấu phòng ngự ở Etihad.

Trong khi đó, HLV Mancini cũng bất ngờ tin dùng cặp sát thủ người Argentina, Tevez và Aguero. Đây là bộ đôi đã chơi rất nổi bật trong màu áo Man City trong thời gian qua, giúp đội bóng này trở lại cuộc đua vô địch với Man United. Aguero và Tevez đã ghi được 12 bàn thắng trong 304 phút (4 trận) họ đá cùng nhau tại Premier League mùa giải này.

Đã có 6 thẻ đỏ được rút ra ở các trận derby Manchester trong khuôn khổ Premier League. 5 trong số đó thuộc về M.U.  Nếu Man City muốn kiếm điểm, họ cần đánh phủ đầu. Ở mùa giải này, M.U chưa từng giành chiến thắng trong tổng số 7 trận đấu bị đối phương dẫn trước (hòa 3, thua 4).

Phút thứ 1: PENALTY?. Carrick cho rằng bóng chạm tay một cầu thủ Man City trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa song không có tiếng còi nào từ trọng tài.

Năm phút đầu đã trôi qua với chút ưu thế cho Man United khi đội khách nhập cuộc tốt hơn. Với đội hình thiên về tập trung số đông cho tuyến giữa, Man United đang điều tiết nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi cho mình.

Phút thứ 9: Nani thử cơ hội bằng một cú sút xa từ cự ly 24m song cú sút của cầu thủ người Bồ đã đi thiếu chính xác.

Mười phút đã trôi qua với ưu thế tạm thời nghiêng về phía đội khách. Dường như việc chỉ cần hòa trong trận đấu này đang giúp Man United có được tâm lý tốt hơn đối phương. Trong khi đó, hàng tiền vệ của Man City vẫn chưa bắt nhịp được với trận đấu khi chưa tổ chức được một đợt tấn công nào đẹp mắt.

Phút thứ 15: NGUY HIỂM! Nasri cầm bóng kỹ thuật ở bên cánh phải rồi chọc khe xuống cho Tevez, cầu thủ người Argentina đi vài nhịp rồi căng ngang vào cho Aguero. May cho Man United khi Smalling đã kịp thời cản phá trước khi Aguero có thể dứt điểm.

Phút thứ 18: Kompany phải nhận thẻ vàng sau pha kê chân nguy hiểm với Rooney.

Trên sân Etihad, huyền thoại bóng đá Maradona đã xuất hiện đê cổ vũ cậu con rể Aguero và "cục cưng" Carlos Tevez.

Phút thứ 24: Nhờ tình huống cài người của Lescott, bóng tìm tới vị trí của Aguero trong vòng cấm địa. Cầu thủ người Argentina nhanh hân bắt volley song bóng đi vọt xà.

Tình huống dứt điểm của Aguero là một dấu hiệu cho thấy Man City bắt đầu làm quen được với nhịp độ của trận đấu. Các tiền vệ của chủ nhà đã chịu khó cầm bóng đột phá hơn, khiến cho hàng phòng ngự của Man United phải vất vả chống đỡ.

Ba mươi phút của trận đấu đã trôi qua với sự quyết liệt trong tranh chấp của cầu thủ hai đội. Man United vẫn đang cố gắng triể khai tấn công một cách chậm dãi để giảm hưng phấn của đối phương thì Man City đã phát hiện ra vị trí "thủng" trong kết cấu phòng ngự của đội khách. Đó là vị trí của Evra. Có thể không chỉ Man City phát hiện thấy mà chính HLV Ferguson cũng nhận thấy việc cầu thủ người Pháp không còn duy trì được phong độ đỉnh cao vì phải thi đấu liên tục trong thời gian qua nên ông đã bố trí Park Ji Sung, đá thấp để hỗ trợ Evra.

Phút thứ 34: NGUY HIỂM! Thêm một tình huống phối hợp tấn công bên cánh của Evra, bóng được đưa vào vòng cấm địa cho Aguero. Sau một nhịp hãm bóng, Aguero bắt volley nhưng trái bóng đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 38: Man City có được cơ hội phản công nhanh song tình huống xử lý chần chừ trong vòng cấm địa của Aguero đã tạo điều kiện cho hậu vệ của đội khách lui về cản phá.

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối hiệp 1 với sức ép tấn công từ phía Man City, trong khi Man United đang tìm mọi cách cố thủ cho khung thành của De Gea. Trong mỗi tình huống tấn công, đội khách chỉ bố trí hai hoặc ba cầu thủ tham gia.

Phút thứ 45: BÀN THẮNG! Từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Kompany bật cao đánh đầu tung lưới De Gea. Bàn thua này của đội khách có một phần lỗi của Smalling khi trung vệ này chọn vị trí không tốt.

Hiệp 1 đã kết thúc với lợi thế lớn cho Man City khi Kompany đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.


Pha ghi bàn của Kompany - Ảnh Getty

Dù khả năng tranh chấp bóng của Man United không tốt trong hiệp 1 nhưng HLV Alex Ferguson vẫn chưa có thay đổi nào về nhân sự trong đầu hiệp 2. Ông vẫn tin dùng đội hình ra sân từ đầu của đội nhà.

Phút thứ 48: Từ quả tạt bóng bên cánh trái của Nani, Hart suýt chút nữa đã mắc sai lầm khi anh bắt không dính bóng.

Phút thứ 51: Yaya Toure đã phải nhận thẻ vàng sau lỗi phản ứng với trọng tài.

Trên sân, Man United đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Việc bố trí Park Ji Sung đá trận này đã không đáp ứng được hy vọng của HLV Alex Ferguson. Ngồi dự bị quá lâu đã khiến cho cầu thủ người Hàn Quốc mất cảm giác bóng, do đó, anh không có được những pha xử lý chuẩn trên sân.

Phút thứ 57: CÚ SÚT! Nasri nhanh chân tung ra một cú sút căng bên cánh trái song bóng lại đi chệch khung thành.

Phút 58: Park Ji Sung rời sân nhường vị trí cho Welbeck.

Có được bàn thắng dẫn trước, Man City đang thu quân về đá phòng ngự phản công. Với Man United, đây là cơ hội cho đội khách triển khai tấn công song cần nhờ rằng, việc quá ham tấn công chính là nguyên nhân dẫn tới trận thua đậm 1-6 ở lượt đi.

Phút thứ 65: Tevez rời sân nhường vị trí cho De Jong. Với quyết định thay người này, có thể nhận thấy rõ ý đồ tập trung phòng ngự chờ phản công nhanh của HLV Mancini.

Phút thứ 67: Phil Jones đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Barry.

Phút thứ 70: Yaya Toure cầm bóng từ giữa sân rồi quyết định dứt điểm ở cự ly khoảng 22m song bóng đi thiếu chính xác.

Trận đấu còn khoảng 20 phút nhưng tới lúc này, Man United vẫn chưa có được một pha bóng nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của Hart. Tiền đạo chủ lực Wayne Rooney đang "biến mất" trên sân, trong khi Welbeck vẫn đang rơi vào tình trạng "đói bóng" dù anh đã chạy rất nhiều.

Phút thứ 74: De Jong đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản từ phía sau với Nani. Bên ngoài sân, va chạm suýt chút nữa đã xảy ra giữa HLV hai đội.

Phút thứ 76: Valencia vào thay Scholes, trong khi Carrick phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng nguy hiểm với Nasri.

Phút thứ 78: Tiếp tục là Yaya Toure uy hiếp khung thành của Man United. May cho đội khách khi cú sút của cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 79: Young vào sân thay cho Nani, Richards vào thay David Silva.

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Man United vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn san hòa song thế trận hiện nay, Man United chưa thể tiếp cận được khung thành của Hart, chứ chưa nói tới việc có thể tìm được bàn san hòa. Mọi chuyện phía trước vẫn rất khó khăn với đội khách, trong khi Man City đang tìm mọi cách để kéo dài thời gian, đưa trận đấu theo chiều hướng có lợi cho họ.

Phút thứ 87: NGUY HIỂM! Clichy tung ra một cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa, buộc De Gea phải đấm bóng rất vất vả.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Man City.

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm