Derby County – M.U: Xong sớm, nghỉ sớm

15/02/2009 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lần thứ 3 trong vòng 1 tháng, cái tên Derby lại trở thành vật cản khó chịu của Man Utd. Tại vòng 5 FA Cup, Quỷ đỏ thành Manchester chắc chắn sẽ muốn giải quyết trận đấu một cách dứt điểm, như một nhiệm vụ bắt buộc để họ nhẹ gánh trở lại những mặt trận chính sắp tới. Nói một cách khác, “tiên hạ thủ vi cường” chắc chắn sẽ là mục tiêu của thầy trò Alex Ferguson hôm nay.

Tất nhiên, sẽ là quá thừa, nếu muốn nói về một sự so sánh nào đó giữa 2 phía. Khách quan mà nói, ngay cả khi để các trụ cột nghỉ ngơi chờ cuộc so găng cùng Inter Milan, Man Utd vẫn đủ sức hạ gục nhanh đối thủ dưới cơ của mình. Tuy nhiên, khi những ám ảnh về thất bại 0-1 tại Pride Park ở Carling Cup vẫn còn nóng hổi, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không thể nhập cuộc bằng thái độ trịch thượng của “kẻ nhà giàu”. Chính sự chủ quan đã khiến M.U phải trả giá đắt trong trận đấu đó, một trận đấu mà đội bóng của Paul Jewel đã chơi như những con thú bị thương. Ferguson đương nhiên sẽ làm tất cả để ngăn cản điều tương tự tái diễn. Như một cách giúp những nhà ĐKVĐ nước Anh tiết kiệm tối đa sức lực cho các mặt trận còn lại. Vấn đề còn lại chỉ là việc Derby có gì mới lạ hay không, với sự có mặt của tân HLV Nigel Clough.

Những hiểm hoạ mà Derby County có thể gây ra là có thật, ngay cả khi họ đang đứng dưới đối thủ của mình tới 35 bậc tại nước Anh. Nhưng khách quan mà nói, sau cuộc trả nợ sòng phẳng ở trận lượt về Cúp Carling (Man Utd thắng dễ 4-1), có lẽ gã khổng lồ của nước Anh sẽ không trượt chân thêm lần nữa. Trong cả 2 trận vừa qua, Derby đều tung ra hầu hết sức mạnh, cũng như những lá tẩy quan trọng nhất của mình. Khi yếu tố bất ngờ không còn nữa, đó cũng là lúc Derby sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro từ sự chênh lệch đẳng cấp ghê gớm.
 
Sau thất bại bất ngờ trước Derby tại Pride Park, Man Utd đã chứng tỏ điều đó chỉ là một tai nạn.

Thật vậy, kể từ sau thất bại bất ngờ trước Derby tại Pride Park, Man Utd đã chứng tỏ điều đó chỉ là một tai nạn. Họ đã thắng tới 8 trận liên tiếp ở cả 3 mặt trận: Premier League, Carling Cup và FA Cup. Hơn thế nữa, lịch sử cũng đã chứng minh, FA Cup chính là giải đấu mà M.U rất có duyên. Dưới thời Ferguson, đội bóng ĐKVĐ châu Âu và nước Anh hiện đã 5 lần giành chiếc Cúp lâu đời nhất thế giới cấp CLB. Còn trong 5 lần liên tiếp trước đó có mặt tại vòng 5, Man Utd cũng chỉ duy nhất 1 lần bị loại (trước Liverpool năm 2006).
 
Đội hình 1, hay đội hình 2?

Nếu như người ta có thể dễ đoán trước về đội hình ra sân của Derby, thì với Man Utd, mọi chuyện vẫn nằm trong vòng bí mật. Trong mục tiêu thắng dứt điểm trận này, Ferguson có thể sẽ để một đội hình mạnh mẽ ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đội hình 2 của Man Utd sẽ được sử dụng, trước khi chiến lược gia người Scotland lần lượt thay thế bằng một số ngôi sao chính để làm nóng cho Premiership, đồng thời tạo ra dấu ấn khác biệt với đối thủ.

Ở khả năng đầu, việc đội khách nhanh chóng có bàn thắng (hay nhiều bàn thắng) là khả thi. Nhưng ở phương án sau, rất có thể Derby sẽ có cơ hội gây khó dễ cho M.U. Chính vì thế, nhiều khả năng đội bóng của Ferguson sẽ tiếp tục kết hợp giữa 2 đội hình (như trận lượt về Carling Cup vừa qua) để vừa khống chế được đối thủ, vừa tạo ra sự an toàn nhất định về mặt nhân sự.

Sau khi chính thức công bố danh sách dự Champions League, Ferguson đã tuyên bố không từ bỏ bất cứ một mặt trận nào ở mùa này. Có thể hiểu, đây chính mà một lời đe dọa trực tiếp tới Derby, đội bóng chắc hẳn sẽ tung hết sức cho trận đấu. Nếu một kết quả hoà xảy ra, đó cũng có thể xem là một thất bại rất đáng tiếc cho M.U. Nhưng nếu căn cứ vào những chiến thắng đầy thực dụng của họ trong thời gian qua, có lẽ cũng sẽ khó có nhiều bàn thắng ở Midands.

Dự đoán: 0-1
 
Lực lượng:

Derby: Hậu vệ Jay McEveley bị treo giò, tiền vệ Stephen Pearson trở lại sau chấn thương.

Man Utd: Wayne Rooney vắng mặt vì chấn thương. Rio Ferdinand, Patrice Evra và Jonny Evans trở lại.

Đội hình dự kiến:

Derby: Bywater - Connolly, Albrechtsen, Bazarite, Green - Teale, Addison, Pearson, Savage - Commons, Hulse.

Man Utd: Kuszczak - Neville, Ferdinand, Evans, Evra - Nani, Fletcher, Carrick, Park - Ronaldo, Tevez.
 
Đối đầu
21/01/09 M.U – Derby 4-1
08/01/09 Derby – M.U 1-0
15/03/08 Derby – M.U 0-1
08/12/07 M.U – Derby 4-1
03/03/02 Derby – M.U 2-2

Phong độ

Derby County
07/02/09 Plymouth – Derby 0-3
05/02/09 Nottingham Forest – Derby 2-3
31/01/09 Derby – Coventry 2-1
28/01/09 Birmingham - Derby 1-0
24/01/09 Derby – Nottingham Forest 1-1

M.U
08/02/09 West Ham – M.U 0-1
01/02/09 M.U – Everton 1-0
28/01/09 West Brom – M.U 0-5
25/01/09 M.U – Tottenham 2-1
21/01/09 M.U – Derby 4-2

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm