Berbatov muốn được như kỷ lục gia của M.U

03/02/2009 19:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền đạo đang khoác áo CLB Manchester United, Dimitar Berbatov mới đây đã tiết lộ hình ảnh khiến anh có cảm hứng để cống hiến trong màu áo của MU chính là đêm chung kết Champions League huyền diệu ở Moscow hồi tháng 5/2008. Đó là hình ảnh chiến thắng của các cầu thủ Man United sau màn đấu súng nghẹt thở trước Chelsea.

Berbatov cho biết:“Tôi theo dõi trận chung kết qua tivi và những gì tôi yêu thích đó chính là hình ảnh cứu nguy của Edwin van der Sar trong quả penalty cuối cùng. Thật sự xúc động… những niềm vui đã đến như một sự đền bù xứng đáng và ở đó tất cả những cảm xúc của con người thăng hoa trong cùng một thời điểm. Lúc đó tôi đã nhìn thấy và nghĩ rằng, đó là những gì tôi muốn.”

Ở thời điểm Manchester đánh bại Chelsea tại Moscow để hoàn thành cú đúp danh hiệu vô địch Premier League và Champions League, thì Berbatov đã được HLV Sir Alex Ferguson “đánh tiếng” từ trước đó. Và cuối cùng thì Berbatov cũng về với Old Trafford trong một thương vụ “vòng vo” nhất mùa Hè 2008. Cái giá để MU có được sự phục của tiền đạo người Bulgaria trong 4 năm là 30,75 triệu bảng. Với những gì mà Berbatov đã thể hiện từ đầu mùa đến nay cho thấy anh xứng đáng với số tiền mà MU đã bỏ ra.
 
Berbatov muốn được như Van der Sar

Tính đến thời điểm hiện tại, Dimitar Berbatov đã có được 11 bàn thắng trong màu áo của “Quỷ đỏ” cùng 9 đường chuyền thành bàn. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ có lối chơi sáng tạo nhất Premier League mùa này, tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng không dừng lại ở đó, cựu cầu thủ của Tottenham còn có những mục tiêu và dự định lớn hơn trong thời gian tới: “Tôi đã không thể cùng MU chia sẻ niềm vui chiến thắng hồi tháng 5/2008, nhưng bây giờ thì tôi đã có cơ hội để thực hiện điều đó. Tôi muốn là một phần thành công của MU trên cả 2 đấu trường Premier League và Champions League.”

“Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ chúng tôi. Nhưng tôi luôn hi vọng rằng chúng tôi có thể vượt qua và giành chiến thắng cuối cùng. Và chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ của mình, nhưng chúng tôi không sợ bất cứ ai. Còn hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đạt được, tuy nhiên tôi luôn tự nhủ bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để đem lại sự hoàn hảo cho những việc tôi làm.” Tiền đạo 28 tuổi này chia sẻ.

Phương Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm