10 giờ đồng hồ của Rooney

09/12/2011 12:03 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Chỉ trong vòng 10 giờ đồng hồ, Wayne Rooney đã trải qua những cảm xúc rất trái ngược. 90 phút ở sân St Jacob Park để lại nỗi đau tột cùng, còn 90 phút tại phiên điều trần của UEFA lại mang đến một tia hy vọng le lói.

Anh đã rời trụ sở UEFA tại Nyon cùng HLV ĐT Anh Capello với một nụ cười tương đối thỏa mãn. Phiên điều trần kéo dài 90 phút đã mang lại một kết quả có lợi cho Rooney với phán quyết rằng anh sẽ chỉ bị cấm thi đấu hai trận ở VCK EURO 2012. Ủy ban kỷ luật của UEFA đã căn cứ vào thái độ hối lỗi của Rooney – chủ động bắt tay Dzudovic (Montenegro) sau khi đá vào chân anh này, và không phàn nàn với trọng tài – để làm yếu tố giảm nhẹ án treo giò. Vả lại, chính Dzudovic cũng đã viết thư gửi UEFA cho rằng án phạt với Rooney là quá nặng.


Rooney trải qua 10h đồng hồ với những cảm xúc trái ngược nhau - Ảnh Getty

Như vậy, Rooney sẽ chỉ phải ngồi ngoài ở hai trận đầu tại bảng D EURO 2012, gặp Pháp (11/06) và Thụy Điển (15/06). Anh có thể trở lại trong trận cuối cùng vòng bảng, gặp chủ nhà Ukraina (19/06). Tuy nhiên, UEFA vẫn đặt ra án treo 1 trận, nếu như Rooney mắc sai lầm tương tự trong vòng 4 năm tới. Đây có thể coi là một thắng lợi của FA, cũng như cá nhân Rooney. Capello từng tuyên bố sẽ xây dựng đội hình và lối chơi không phụ thuộc vào chân sút này nữa, thậm chí có thể không mang anh tới VCK, nhưng sau quyết định này của UEFA, có thể ông sẽ cho anh cơ hội.

Như vậy, năm 2012 có thể vẫn còn có ý nghĩa với Rooney trên bình diện ĐTQG, nhưng tại CLB thì có lẽ là không. Viễn cảnh chơi trận chung kết Champions League tại sân Allianz Arena vào tháng 5 năm sau đã tan thành mây khói, và cho dù có vô địch Europa League đi chăng nữa, mùa giải 2011-12 ở đấu trường châu Âu của M.U cũng là một nỗi thất vọng ghê gớm. Đó là chưa kể tại đấu trường trong nước khi họ đã bị loại khỏi cúp Carling, và yếu thế hơn hẳn Man City ở cuộc chạy đua đến chức vô địch. Trong trường hợp xấu nhất, Rooney sẽ trải qua một mùa giải hoàn toàn tay trắng cùng Quỷ đỏ.

Có thể người ta sẽ nhìn Rooney bằng đôi mắt cảm thông hơn, bởi anh không hoàn toàn là kẻ tội đồ dẫn đến những kết quả đáng thất vọng kể từ đầu mùa. Nói chính xác hơn, Rooney là nạn nhân của những quyết sách có phần cố chấp (hay quá tự tin?) của Sir Alex. Chiến lược gia người Scotland đã không thể mang về một tiền vệ đẳng cấp và có phong độ cao để thay thế cho lão tướng Paul Scholes mà lại hy vọng vào Cleverley, một cầu thủ tuy tài năng nhưng ít kinh nghiệm và hay dính chấn thương. Rốt cuộc, khi tuyến giữa thủng lỗ chỗ, Rooney đã phải hy sinh vị trí, và mất đi sự nhạy bén của một cỗ máy săn bàn.

90 phút ở St Jacob Park đủ lột tả hết hình ảnh của Rooney hiện tại: cùn mòn đi rất nhiều so với chính anh trước kia. Những pha dễ dàng rơi vào bẫy việt vị đến cả mét, những tình huống cứa bóng thiếu lực và thiếu cả độ chính xác, thậm chí dứt điểm cận thành cũng hụt, trong khi nếu như nó được thực hiện cách đây vài tháng thì có thể đã là những bàn thắng. Việc phải thường xuyên chơi xa khung thành, thường xuyên phải tranh cướp bóng ở vòng tròn trung tâm, thay vì hướng đến khung gỗ đã khiến anh mất cảm giác không gian, cũng như kỹ năng dứt điểm. Nên nhớ hàng phòng ngự Basel không thực sự chắc chắn và đã tạo ra khá nhiều khoảng trống, nhưng Rooney vẫn không thể tận dụng thành công.

Áp lực lên Rooney vẫn rất nặng nề, đặc biệt là khi đối tác số một Chicharito sẽ phải vắng mặt đến 4 tuần vì chấn thương. Sau nỗi đau tột cùng ở Basel là gì? Không ai biết, nhưng hãy tin là với tính cách của mình, Rooney sẽ không bao giờ chịu đầu hàng.  

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm