David Villa: Càng tỏa sáng, tương lai càng mịt mờ

24/06/2009 10:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Trong một mùa chuyển nhượng đã bắt đầu phát ra những dấu hiệu của một vở "soap opera", việc David Villa càng đá càng hay ở Confed Cup chỉ khiến cho tương lai của anh thêm bất định. Valencia một mặt muốn các đội bóng lớn không quên tới hỏi mua Villa, mặt khác lại cố trì hoãn quá trình thương thảo cho tới hết Confed Cup, khi mà họ biết chắc là giá trị của Villa đã tăng lên nhiều triệu euro.

Thứ Sáu tuần trước là "không bán bằng mọi giá". Thứ Hai tuần này là "chỉ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hấp dẫn tới mức không cưỡng lại được". Valencia đang "làm giá" David Villa một cách quá lộ liễu. Mới đầu, BLĐ "Los Ches" chỉ định kéo dài thời gian để "câu kéo" thêm nhiều đại gia về Mestalla tham gia đấu giá (đồng nghĩa với việc giá của Villa sẽ tăng lên chứ không giảm đi so với kỳ vọng ban đầu của họ). Và sau khi thấy Villa của họ càng chơi càng ấn tượng ở Confederations Cup, Valencia lại càng có lý do để thêm tin tưởng rằng họ sẽ thu được một món nặng tay từ "El Guaje". Chứng kiến bàn thắng đầy đẳng cấp của Villa trong trận gặp Nam Phi, làm gì có đại gia nào không cảm thấy bị thuyết phục và muốn có anh trong đội hình cho bằng được.

David Villa càng đá càng hay ở Confed Cup chỉ khiến cho tương lai của anh thêm bất định
 
Quả thật, giá trị của Villa đang tăng lên theo từng ngày. Trước Confed Cup, mới chỉ có một mình Real Madrid công khai theo đuổi anh, và khi đó Perez thậm chí còn tự tin đến mức khẳng định rằng tiền đạo người Asturias không thể đắt hơn 39 triệu euro. Sau bàn thắng vào lưới New Zealand của Villa, thêm Chelsea nhập cuộc, nhưng Perez vẫn khăng khăng "chỉ là vấn đề thời gian". Khi Villa ghi bàn duy nhất cho TBN trước Iraq, Chelsea ngay lập tức gửi cho Valencia một bản fax có ghi "43 triệu euro", còn CEO Valdano của Real bắt đầu cảm thấy bế tắc với đề nghị "25 triệu euro + Negredo" mà Perez nghĩ ra. Đến khi Villa có pha xử lý siêu đẳng cấp trước Nam Phi, Valencia lập tức tuyên bố "không bán", Valdano thừa nhận thất bại, Chelsea mất tự tin với túi tiền của mình, Man City bất đầu dập dòm và Barca chính thức trở lại.

Nói một cách hình ảnh, thì David Villa đã tự tay dập tắt giấc mơ được khoác áo Real Madrid của mình. Nếu anh không chơi hay đến thế, không ghi bàn ổn định đến vậy ở Confed Cup (Villa là cầu thủ duy nhất nổ súng trong tất cả các trận), Valencia đã chẳng được thể làm cao với Real Madrid và rất có thể là tới thời điểm này vụ chuyển nhượng anh từ Mestalla sang Bernabeu cũng đã hoàn thành. Bây giờ thì không những giấc mơ áo Trắng đã tiêu tan, Villa còn không biết được rồi đây mình sẽ bị đẩy về phương nào. Ở lại Liga trong màu áo các nhà ĐKVĐ Champions League và Liga, hay tới Premier League với Chelsea và thậm chí là Man City? Và tệ hơn nữa là chưa biết đến bao giờ tương lai của anh mới được quyết định. Valencia đang khát tiền thật, nhưng với tốc độ tăng giá phi mã của Villa, họ vẫn sẵn sàng chờ.

Vì thế, vụ David Villa rất có thể sẽ trở thành "soap opera" chính trong mùa Hè này. Ít nhất là nó vẫn chưa kết thúc chừng nào TBN còn chưa dừng bước ở Confed Cup. Nhưng nếu "chẳng may" Villa tiếp tục ghi bàn trong các trận bán kết hôm nay và trận chung kết (với Brazil?), vụ chuyển nhượng "El Guaje" sẽ còn tiêu tốn nhiều thời gian, giấy mực và cả tiền bạc hơn nữa. Vấn đề là Villa có thể làm gì trong trường hợp như thế này? Ngừng ghi bàn hay cầu mong TBN dừng bước ngay sau đêm nay?
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm