Sir Alex muốn M.U học theo Barca

30/07/2011 06:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thừa nhận Barcelona đang là đội bóng hay nhất thế giới, HLV Alex Ferguson cho rằng ông hài lòng khi Manchester United đứng ngay sau và đang nỗ lực để vươn tới đẳng cấp của nhà vô địch châu Âu.

Chính Man United và Barca đã có mặt trong trận chung kết Champions League mùa giải 2010/11. Nhờ chiến thắng 3-1 trong trận chiến ở Wembley hôm 28/5, Barcelona bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu qua đó khẳng định họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

HLV Alex Ferguson - Ảnh Getty

Vào ngày 31/7 (giờ VN) tới đây, Man United và Barcelona sẽ có cơ hội để tái hiện trận chung kết Champions League khi hai đội gặp nhau tại thủ đô Wasington của nước Mỹ. Nhưng trái với trận chiến ở Wembley, trận đấu tới chỉ mang tính chất giao hữu. Tuy nhiên, theo Sir Alex ông muốn có được một chiến thắng trước đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Nhận xét về Barcelona ở thời điểm này, Sir Alex cho biết: "Họ là đội bóng hay nhất thế giới. Tôi vẫn hài lòng dù cho đội bóng của mình chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, thách thức của M.U là phải tới đẳng cấp của Barca. Đó không đơn giản chỉ là thành tích trên bóng mà còn vì yếu tố tâm lý, cách họ huấn luyện cũng như sản sinh ra những tài năng trẻ", trích lời Sir Alex trên The Sun (Anh).

Theo HLV Alex Ferguson, ông chờ đợi vào một cuộc so tài giữa những cầu thủ trẻ của cả hai đội trong trận đấu trên đất Mỹ. "Man United cũng đang đi theo hướng của Barca trong việc đào tạo những tài năng trẻ. Nếu trong trận đấu tới, Barca sẽ chơi với toàn bộ các cầu thủ trẻ thì tôi cũng không ngần ngại sử dụng những học trò trẻ của mình. Đó sẽ là một trận đấu rất thú vị".

M.U và Barcelona đã gặp nhau trong 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm gần đây. Chiến thắng đều nghiêng về phía đội bóng của La Liga và đó là lý do khiến cho hậu vệ Patrice Evra vẫn còn tỏ ra "cay cú". "Tôi luôn dành cho Barcelona một sự tôn trọng nhưng tôi muốn gặp lại họ trong trận chung kết Champions League một lần nữa để có thể phục thù. Để thua 2 trận liên tiếp trước đó rõ ràng là một nỗi đau khó có thể xoa dịu", hậu vệ người Pháp nói trên The Sun (Anh).

Sự khác biệt lớn nhất trong trận đấu giữa M.U và Barcelona ngày 31/7 tới là việc Lionel Messi không thể góp mặt. Ngôi sao người Argentina, tác giả của bàn thắng thứ 2 của Barca trong trận chung kết hồi tháng Năm, vẫn chưa tập trung cùng cả đội sau khi phải dự Copa America 2011.

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm