"Tân binh" đầu tiên của Quỷ đỏ là... Paul Scholes

09/01/2012 11:55 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Phút thứ 59 của trận derby Manchester, Nani được cho ra nghỉ và vào thay anh là một gương mặt cực kỳ quen thuộc: Paul Scholes. Sau nửa mùa giải "rửa tay gác kiếm", lão tướng 37 tuổi này đã quyết định tái xuất sân cỏ.

Thông tin về khả năng Scholes tái xuất đã xuất hiện từ cách đây 3 tuần, khi M.U rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự ở hàng tiền vệ khi Fletcher, Cleverley, Anderson chấn thương, Gibson sa sút khủng khiếp, còn Pogba thì còn quá non. Trước tình hình ấy, Sir Alex đã tính đến việc mời Scholes  trở lại để giúp đội nhà vượt qua cơn gian khó về lực lượng. Kể từ khi tuyên bố giải nghệ ở cuối mùa giải trước, tiền vệ này đã làm công tác huấn luyện tại đội trẻ của M.U.

Song song với việc dẫn dắt các đàn em, Scholes vẫn tập luyện khá đều đặn. Chính vì thế Sir Alex tin rằng lão tướng này vẫn còn đủ thể lực để thi đấu đỉnh cao thêm một mùa nữa, giống như Ryan Gigg, người còn nhiều hơn anh một tuổi. Và chỉ hai tiếng sau khi ký tiếp một hợp đồng ngắn hạn với Quỷ đỏ đến hết mùa giải này, Scholes đã được đăng ký ngay vào danh sách dự trận derby Manchester. Đó cũng là lý do mà cả Roy Keane và David Beckham, những đồng đôị cũ của Scholes đều có mặt ở Etihad để chứng kiến anh tái xuất sân cỏ.



Paul Scholes (phải) tái xuất sau 3 tháng tuyên bố treo giày- Ảnh Getty

Công bằng mà nói, kể từ khi vào sân thay cho Nani, Scholes chưa tạo được nhiều dấu ấn. Anh chỉ có đúng một cú sút xa nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành Pantilimont. Anh cũng chưa có những pha chuyền xa xé toang hàng phòng ngự đối phương như cách đây hơn một năm. Có vẻ như Scholes vẫn khá e dè trong các pha xử lý bóng khi hầu như chỉ đập nhả đơn giản ở cự ly ngắn, chứ không có những đường kiến tạo sắc sảo. Nhưng cũng không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào một cầu thủ mới trở lại sau 8 tháng xa rời bóng đá đỉnh cao, dù kinh nghiệm của anh có thể sẽ hữu ích cho giai đoạn hai của mùa giải này.

"Thật buồn khi phải chứng kiến một cầu thủ lớn phải kết thúc sự nghiệp. Nhưng Paul đã giữ phom khá tốt. Và tôi nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn có thể chơi một mùa giải ở bóng đá đỉnh cao nữa", Ferguson hồ hởi. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng M.U đang nhắm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cỡ Sneijder hay thấp hơn một chút là Cabaye, song với việc Scholes tái xuất, và Anderson cũng đã bình phục chấn thương, dường như Sir Alex sẽ không mặn mà với việc mua sắm trong mùa đông nữa. 

Kể từ lần đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ (1994) đến nay, Scholes đã thi đấu 677 trận (chỉ kém Giggs, Bobby Charlton và Bill Foulkes. Anh cũng đã ghi đến 150 bàn, đứng thứ 10 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn trong lịch sử M.U. Và với lần "tái hôn" này, Scholes sẽ không dừng lại ở những cột mốc ấy. Anh vẫn còn rất yêu bóng đá và đầy khát khao cống hiến cho tình yêu với Quỷ đỏ.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm