Các “Quỷ đỏ” sốc với sự trở lại của Scholes

09/01/2012 08:51 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận derby thành Manchester ở Cúp FA bên cạnh phong độ chói sáng của Wayne Rooney là màn tái xuất sân cỏ của tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes.

Kết thúc mùa giải năm ngoái, sau khi giúp M.U đăng quang lần thứ 19 tại Premier League, Scholes đã quyết định treo giầy trong sự tiếc nuối của Sir Alex Ferguson cũng như người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Tuy vậy, một bất ngờ lớn đã xảy ra trước trận Man City-M.U ở Cúp FA khi Scholes xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của “Quỷ đỏ”. Thậm chí tiền vệ 37 tuổi này còn được đá tới 30 phút sau khi vào sân thay Nani ở phút 60 của trận đấu.

“Tôi rất vui mừng khi HLV cảm thấy rằng tôi vẫn có thể đóng góp cho đội bóng. Tôi đang háo hức được đóng góp công sức để đem lại nhiều thành công hơn nữa cho đội bóng vĩ đại này”, Scholes xúc động phát biểu sau chiến thắng 3-2 của M.U trước Man City.

Về phía các đồng đội của Scholes, Wayne Rooney thừa nhận rằng họ đã không biết gì về màn tái xuất của tiền vệ 37 tuổi này cho tới khi họ bước vào phòng thay đồ trước trận đấu với Man City. “Thành thật mà nói đây là một cú sốc bởi chúng tôi không biết gì cả cho tới khi vào phòng thay đồ. Anh ấy là một cầu thủ vĩ đại”.

Theo tiết lộ của Sir Alex Ferguson, chính Schole đã tới gặp ông để đề nghị được thi đấu trở lại. Có lẽ chứng kiến màn trình diễn mờ nhạt của M.U, Scholes đã muốn xỏ giày ra sân để phần nào giúp đỡ đội bóng. “Scholes đã tới gặp tôi và nói rằng anh ấy muốn thi đấu trở lại. Anh ấy đã nhớ bóng đá quá nhiều. Đã không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào như tôi lo ngại. Các cầu thủ M.U rất vui về điều đó và tôi chắc chắn rằng người hâm mộ cũng như vậy”, Sir Alex cho hay.

Màn tái xuất của Scholes đã diễn ra không thật sự như ý khi anh để mất bóng, dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Aguero cho Man City. Tuy vậy, Sir Alex khẳng định rằng lựa chọn Scholes cho trận đấu với Man City là một quyết định đúng của ông. “Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Đó là lý do tại sao anh ấy có mặt trên ghế dự bị. Mọi người đều biết anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB”.

Scholes chia tay bóng đá chỉ 3 ngày sau thất bại 1-3 của M.U trước Barca trong trận CK Champions League mùa trước. Trong sự nghiệp của mình, Scholes đã có 676 trận khoác áo M.U và ghi 150 bàn.

Những hình ảnh đẹp trong ngày tái xuất sân cỏ của Scholes (Ảnh: Getty, AP):




Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm