HLV Ferguson tự tin trao "ấn" cho De Gea

01/08/2011 06:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson đã cho biết ông tin rằng mình đã có quyết định đúng khi yêu cầu đội bóng chi ra 18 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn David De Gea.

De Gea và HLV Ferguson - Ảnh Getty

Trong trận đấu mới nhất với Barcelona ở Mỹ, David De Gea thi đấu khá tốt khi không mắc một sai lầm nghiêm trọng nào. Không những vậy, với kinh nghiệm từng chơi ở Tây Ban Nha, De Gea đã có một vài tình huống ra vào hợp lý, chặn đứng thành công các pha xâm nhập vòng cấm địa của những cầu thủ tấn công bên phía Barcelona.

Chứng kiến phong độ của thủ môn trẻ người Tây Ban Nha, HLV Ferguson đã ám chỉ tới việc ông sẽ sử dụng De Gea ngay từ mùa giải sắp tới, bất chấp việc Anders Lindegaard thi đấu khá tốt trong những trận đấu vừa qua của Man United, còn Ben Amos cũng không gây thất vọng mỗi lần được trao cơ hội ra sân thi đấu. Chiến lược gia người Scotland cho hay: “Thay thế Edwin van der Sar là một nhiệm vụ rất khó khăn vì cậu ấy là một thủ môn tài năng. Song điều mà chúng tôi đang được hưởng lợi hiện nay chính là việc De Gea mới 20 tuổi. Khả năng kiểm soát bóng và chịu sức ép của De Gea đã thuyết phục chúng tôi. Ngoài ra, De Gea khá nhanh và có phản xạ tốt. Khi đánh giá cậu ấy, tôi đã nhận thấy De Gea là sự lựa chọn hợp lý nhất”.

Trong khi đó, trong một diễn biến liên quan tới Man United và HLV Alex Ferguson, tiền vệ một thời Paul Scholes đã thừa nhận rằng anh từng suýt bị chiến lược gia có biệt danh “Máy sấy tóc” đưa vào danh sách cần xử lý sau khi từ chối ra sân trong trận đấu ở League Cup với Arsenal năm 2001. Trước đó, việc mất vị trí chính thức trong đội hình Man United đã khiến Scholes “giận quá mất khôn”.

Tờ Mirror của Anh dẫn lời Scholes tiết lộ: “Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy, song đó là điều tôi thực sự cảm thấy ân hận. Tôi không có được trạng thái tinh thần tốt. Tôi không có tên trong danh sách đá trận với Liverpool trước đó và tôi biết đội hình đá với Arsenal sẽ là đội hình gồm các cầu thủ trẻ. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng: “Mình sẽ từ chối”. Đó thực sự là một quyết định thiếu sáng suốt. Tôi có lý do của riêng mình khi đó, nhưng nhìn chung tôi đã sai. HLV có quyền trừng phạt những cầu thủ từ chối ra sân như tôi. Nếu ông ấy làm như vậy, tôi không có gì để phàn nàn. Tôi nghĩ đó là sai lầm hiếm hoi mà tôi gây ra trong phòng thay đồ vì tôi không phải mẫu cầu thủ nói nhiều. Tôi sẽ chỉ nói khi có điều gì đó mà mình thấy không hài lòng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm