De Gea đã là người của M.U?

14/04/2011 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Theo đài Onda Cero, thủ thành trẻ David De Gea của Atletico Madrid đã được bán cho M.U với giá 20 triệu euro. Onda Cero nói rằng thỏa thuận trên đạt được nhờ sự can thiệp của siêu cò Jorge Mendes và De Gea đã ký với "Quỷ đỏ thành Manchester" một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Dù vậy, phía Atletico lại phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Trên đài Cadena SER, Chủ tịch Cerezo thừa nhận đội bóng đã nhận được những lời đề nghị từ M.U và Chelsea, song cũng khẳng định ngay là chưa có thỏa thuận nào cả. "Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại, nhưng nếu muốn ra đi, cậu ấy sẽ chỉ quyết định vào cuối mùa".

De Gea đã là người của M.U?- Ảnh Getty

Navas nghỉ đến hết mùa

Giấc mơ đoạt vé dự Champions League của Sevilla vừa bị giáng một đòn nặng nề với chấn thương của tiền vệ Jesus Navas. Cầu thủ chạy cánh phải này nhiều khả năng sẽ phải nghỉ từ 4 đến 5 tuần sau khi bị rách cơ bắp chân trái trong buổi tập mới đây. Chấn thương ấy cũng khép lại một mùa giải đáng thất vọng của Navas. Từ đầu mùa, cũng vì chấn thương, anh chỉ mới có 15 trận ở Liga cho Sevilla, mới ghi được 1 bàn thắng và mới có 4 pha kiến tạo. Hệ quả là Sevilla cũng phập phù mãi. Hiện đội chủ sân Sanchez Pizjuan vẫn đang xếp thứ 5 với 46 điểm, nhưng còn kém đội thứ 4 Villarreal tới 8 điểm.

Tino Costa cũng phải chia tay mùa giải

Tiền vệ trung tâm người Argentina của Valencia, Tino Costa, cũng gần như phải nói lời chia tay với mùa giải vì bị rách bắp. Tino Costa gặp phải chấn thương này trong trận đấu với Villarreal và bị thay ra chỉ sau chưa đầy 30 phút. Theo dự kiến thì anh cần ít nhất một tháng dưỡng thương, nghĩa là có cố lắm thì cũng chỉ có thể ra sân ở trận cuối cùng do Liga mùa này tới 22/5 đã kết thúc. Cũng tin từ Mestalla thì hậu vệ Bruno sẽ phải nghỉ từ 2 đến 3 tuần do bị rách cơ chân phải.

Zaragoza bị phạt 602 euro

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá TBN vừa quyết định phạt Zaragoza 602 euro theo điều 110 vì tội "cố tình làm gián đoạn trận đấu". Số là trong những phút cuối trận Zaragoza-Getafe, đã có tới 5 quả bóng được ném ra sân trong lúc trận đấu đang diễn ra, 2 trong số đó đến từ băng ghế dự bị của đội chủ nhà. Các cầu thủ Getafe tin rằng tiền vệ Ander Herrera là thủ phạm của hành động ném bóng trên. HLV của Zaragoza, Javier Aguirre, sau đó đã nói rằng ông cảm thấy "vô cùng xấu hổ" khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Trận này, Zaragoza thắng 2-1 và tiến thêm một bước dài tới giấc mơ trụ hạng.

L.G


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm