Nếu rời M.U, Anderson chỉ tới Real Madrid hoặc Barcelona

20/02/2013 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Anderson thừa nhận anh đang trải qua những tháng ngày khó khăn ở M.U. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Porto phủ nhận thông tin cho rằng anh từng cố gắng tìm cách thoát khỏi Old Trafford.

Tiền vệ 24 tuổi mới có 12 lần đá chính cho M.U trong mùa giải này. Lần gần nhất là ở trận gặp Reading tại FA Cup hôm thứ Ba vừa qua. Tại giải Ngoại hạng, Anderson mới 4 lần có tên trong đội hình xuất phát.

Sự nghiệp của anh ở M.U đã luôn bị ảnh hưởng bởi các chấn thương nghiêm trọng. Gia nhập "Quỷ Đỏ" từ Porto với giá 17 triệu bảng 6 năm về trước, Anderson vẫn không cho thấy nhiều sự tiến bộ. Đã có những thông tin cho rằng cầu thủ 24 tuổi muốn rời M.U để tìm kiếm cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Brazil ở World Cup 2014.

Phản ứng trước thông tin đó, Anderson cho biết: "Đó không phải sự thật. Tất cả đều biết rằng tôi đang hạnh phúc ở CLB. Tôi từng dính nhiều chấn thương nhưng chưa bao giờ mất đi nụ cười trên khuôn mặt. Tôi cố gắng để giúp đỡ đội bóng trong mọi lúc. Khi tôi muốn ra đi, tôi sẽ phải nói chuyện với HLV đầu tiên. Tôi không có bất kì vấn đề gì."

"Nơi duy nhất tôi có thể đi từ M.U là Real Madrid hoặc Barcelona. Bạn không thể có những lựa chọn khác. Đẳng cấp của M.U là quá lớn. Bạn đến đây và chắc chắn sẽ chinh phục được các danh hiệu. Tôi đã giành 3 Premier League. Tôi đã vô địch Champions League một lần và thua ở 2 trận Chung kết. Tôi đã luôn có mặt tại đây."

Dù vậy, Anderson cũng thừa nhận rất khó cho một cầu thủ Nam Mỹ thích ứng ở M.U. Anh tiếp tục: "Tôi tới M.U với tư cách một người Brazil. Tôi đã ở CLB được 6 năm. Không dễ để trụ lại được ở đây. Tôi yêu nơi này. Nhưng mọi thứ thật khó khăn. Không hề dễ dàng khi thi đấu cho M.U. Rất nhiều cầu thủ đẳng cấp đã đến đây và không làm được điều đó - Juan Veron, vài cầu thủ lớn khác. Kleberson cũng từng tới đây và không thể hiện được mình."

"Tôi tới Old Trafford khi còn rất trẻ. Tôi chuyển tới từ Porto. Khi đó, M.U có những người như Scholes và vài cầu thủ lớn khác. Cuộc cạnh tranh thật khốc liệt. Nhưng trong mùa giải đầu tiên, tôi đã chơi tốt. Ở mùa giải thứ hai, tôi chỉ thi đấu vài trận và đã bỏ lỡ một số. Kế đó tôi dính một chấn thương nghiêm trọng. Nhưng tôi đã luôn ở đây khi các đồng đội cần đến mình."

Anderson kể về cuộc đấu tranh với các chấn thương: "Tôi đã dính một số chấn thương, một số vấn đề. Nhưng khi tôi không gặp vấn đề, tôi biết rõ năng lực của mình. Tôi biết tôi có thể thi đấu. Khi tôi tiến được 2 bước, tôi thấy dường như mình lại phải lùi 3 bước. Điều đó thật đáng buồn nhưng tôi phải làm công việc của mình. Tôi cần được thi đấu và không bị dính chấn thương."

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm