Chuyển nhượng M.U: Cesc hay Gundogan thích hợp hơn?

27/07/2013 12:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thông qua một số người bạn ở Anh, Cesc Fabregas đã đánh tiếng với M.U rằng anh muốn rời Camp Nou để cập bến Old Trafford. Nếu thực sự tiền vệ 26 tuổi này muốn ra đi, thì có lẽ Barca cũng khó có thể giữ chân anh.

Thật ra, những gì mà tờ Daily Mail đưa ra vẫn còn khá mập mờ, bởi chẳng ai biết “một số người bạn ở Anh” của Fabregas là ai. Nhưng vấn đề là sau khi thông tin này được đưa ra, tiền vệ người Tây Ban Nha không xác nhận mà cũng chẳng bác bỏ. Im lặng trước giới truyền thông là một động thái an toàn, nhưng đồng thời, nó cũng mang tính chất che giấu sự dao động đang diễn ra trong anh.



Fabregas đang phát tín hiệu cho M.U

Old Trafford vẫy gọi

Fabregas không dao động mới lạ. Ở Barca, anh đã no nê danh hiệu, nhưng không phải là chính mình ở thời kỳ đỉnh cao. Camp Nou có quá nhiều ngôi sao, và HLV không thể xếp cho anh một vị trí cố định. Mùa giải vừa rồi, ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, anh còn bị xoay vần liên tục trên hàng công: tiền đạo trái, phải, và kể cả trung phong cắm. Mùa vừa rồi, mang tiếng là ra sân đến 48 trận, ngang Xavi và Iniesta, nhưng Cesc rõ ràng lép vế hơn nhiều so với hai đàn anh. Đặc biệt, ở những trận quan trọng, anh thường xuyên phải ngồi dự bị hoặc thay ra giữa chừng.

Tito đã không còn dẫn dắt Barca nữa, nhưng chưa có gì đảm bảo tân HLV Gerardo Martino sẽ trọng dụng Cesc, nhất là khi những “đại ca” ở Camp Nou như Xavi, Iniesta, Messi vẫn còn đó. Tại M.U, chắc chắn vị thế của Cesc sẽ khác. Đẳng cấp và phong độ của anh hoàn toàn hơn hẳn so với những Cleverley, Anderson, Fletcher, hay Nick Powell. Mùa hè này, có khá nhiều tin đồn về việc M.U theo đuổi Fellaini, Luka Modric, Johan Cabaye hay mới nhất là Ilkay Gundogun, song thực ra, tất cả đều chỉ được coi là phương án hai, phòng khi họ không chiêu mộ được Cesc.

Kể từ sau trượt mất Kevin Strootman và Thiago Alcantara, M.U đã thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Fabregas. Họ đã hai lần hỏi mua, và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị thứ ba, với mức giá khoảng 35 triệu bảng. Đó sẽ là một con số mà Barca có thể sẽ phải cân nhắc, dù trước đó họ một mực khẳng định không bán. Về phần mình, Cesc cũng được mời chào bằng mức lương 200.000 bảng/tuần, cao gấp đôi so với mức hiện tại ở Camp Nou.

Nhưng điều quan trọng nhất là tại M.U, Cesc sẽ được đảm bảo một vị trí chính thức, ở vị trí mình yêu thích, được tái ngộ với người đồng đội mà anh đã từng phối hợp rất ăn ý ở Arsenal, Robin van Persie. Tới M.U cũng hấp dẫn hơn nhiều so với việc tái ngộ Arsenal, bởi Quỷ đỏ giàu tham vọng hơn hẳn so với Pháo thủ, đội bóng đã trắng tay hơn 8 năm nay. Trở về Emirates, Cesc có thể cũng sẽ lại là thủ lĩnh, nhưng tại Old Trafford, anh vừa là trụ cột, vừa tiếp cận các danh hiệu dễ dàng hơn.

Cesc hay Gundogan thích hợp hơn?

Kể từ khi Roy Keane ra đi năm 2005, khu trung tuyến không còn là một điểm mạnh của M.U nữa khi gánh nặng trên vai Scholes quá lớn, trong khi tuổi tác anh đã cao. Mãi đến mùa trước, Carrick mới chơi hay thì Scholes gần như không đá, còn các tiền vệ trung tâm khác đều gặp vấn đề cả.

Trong 7, 8 mùa giải gần đây, M.U vẫn thiếu một thủ lĩnh thực sự ở khu trung tuyến, hội tụ đủ cả sức mạnh lẫn sự sáng tạo (kiểu như Yaya Toure). Ghi bàn thật ra chưa bao giờ là vấn đề lớn với M.U, nhưng họ hay rơi vào tình cảnh để thua trước rồi mới vùng dậy. Rõ ràng, ai cũng thấy Quỷ đỏ đang cần một mẫu cầu thủ như Bryan Robson, Paul Ince hay Roy Keane. Đó đều là những tiền vệ rất mạnh mẽ, vừa có thể phá lối chơi đối phương, trợ giúp hàng phòng thủ, và hỗ trợ tấn công.

Fabregas có phải câu trả lời? Việc mang về một ngôi sao là rất cần thiết đối với Quỷ đỏ, trong thời kỳ hậu Sir Alex. Cesc có sự sáng tạo, có nhãn quan chiến thuật, có thể tung ra những đường chuyền xé tung hàng phòng ngự đối phương, và vị trí thích hợp nhất là tiền vệ tấn công ở giữa trong sơ đồ 4-2-3-1. Song Kagawa và Rooney cũng là mẫu cầu thủ như thế, và chưa chắc họ đã kém hiệu quả hơn Cesc.

Nếu thực sự muốn tìm một người để chia lửa với Michael Carrick ở khu trung tuyến thì Ilkay Gundogan thích hợp hơn. Thật vậy, tiền vệ gốc Thổ có lối chơi giàu kỹ thuật, thông minh, và sút xa tốt. Anh cũng có phong thái điềm tĩnh hơn nhiều so với tuổi 22, và từng được so sánh với Paul Scholes. Màn trình diễn ấn tượng của Gundogan trong màu áo Dortmund, nhất là trước Man City và Real, là một lời đảm bảo.

Chelsea đặt sẵn áo số 23 cho Rooney

Theo tin từ Daily Star, Chelsea đã chuẩn bị sẵn số áo 23 cho Rooney để chờ ngày anh cập bến sân Stamford Bridge. Rooney đang mặc áo số 10 tại M.U và ĐT Anh. Nhưng tại Chelsea, chiếc áo số 10 đang thuộc về trụ cột Juan Mata. Chính vì vậy, nếu gia nhập Chelsea, Rooney rất có thể sẽ phải tìm số áo mới. Số áo 23, đang bỏ trống kể từ khi Daniel Sturridge chuyển đến Liverpool, tất nhiên không danh giá bằng số 10, nhưng nên nhớ, đây là số áo của ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Michael Jordan. Beckham cũng từng giữ số áo này khi rời M.U để đến Real Madrid (khi đó, số 7 thuộc về Raul Gonzalez). Đây cũng được coi là một số áo khá có giá trị thương mại.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm