M.U: Được 3 điểm, mất 3 hậu vệ

16/08/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chỉ sau một trận, từ đội bóng được xem là dồi dào lực lượng, M.U đã đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng ở hàng thủ.

Có lẽ, sau bài học của mùa trước, Sir Alex Ferguson đã tiên liệu về tình trạng sức khỏe của các hậu vệ. Nhưng ông không ngờ những ca chấn thương đã xuất hiện sớm như thế. Buổi tập hôm thứ Sáu, hậu vệ cánh người Brazil Rafael Da Silva, đã dính chấn thương nặng ở vai. Anh chuẩn bị lên bàn mổ và theo chẩn đoán, phải nghỉ thi đấu đến 10 tuần.

Trận thắng West Brom đêm Chủ nhật, Vidic phải rời sân ở phút 52 vì chấn thương. Vidic đã gặp trục trặc ở bắp chân. Trung vệ thủ quân người Serbia sẽ phải vắng mặt ít nhất 2 tuần. 24 phút sau, đến lượt Rio Ferdinand. Đó là chấn thương gân kheo, vốn hành hạ anh nhiều năm qua. Khi Rio ra dấu hiệu thay người, ai cũng biết rằng đó là chấn thương khá nặng. Hậu quả: tuyển thủ Anh này sẽ phải cần 6 tuần mới bình phục hoàn toàn.

M.U mất Ferdinand 6 tuần- Ảnh Getty

Trước đó, ở trận tranh Siêu Cúp với Man City, Patrice Evra đã không thể thi đấu trọn trận vì chấn thương nhẹ ở đầu gối. Anh phải rút khỏi danh sách ĐT Pháp dự trận giao hữu với Chile trên sân nhà, và không góp mặt ở trận làm khách tại sân The Hawthorns của West Brom. Trường hợp của Evra không đến mức quá bi quan. "Chúng tôi đang đối mặt với những ngày khốc liệt. Nhưng ít nhất, Evra có thể trở lại vào tuần tới và chúng tôi có nhiều sự lựa chọn khác".

Khác với mọi năm, M.U gặp phải hàng loạt đội bóng lớn trong giai đoạn đầu tiên của mùa 2011-2012. Thứ Hai tới, họ sẽ tiếp Tottenham. Đến Chủ nhật, cũng tại Old Trafford, là trận đại chiến với Arsenal. Bộ ba Vidic, Rio và Rafael chắc chắn không tham dự 2 trận ấy. Hãy cầu mong Evra không tái phát chấn thương, nếu không, M.U sẽ mất đi hàng thủ tốt nhất của mình.

Cơn ác mộng mùa trước đang tái hiện ở Old Trafford. Giai đoạn đầu mùa 2010-2011, và trước đó nữa là mùa 2009-2010, M.U cũng từng phải thi đấu với hàng thủ chắp vá. Họ đã cái giá rất đắt với chuỗi trận hòa trên sân khách, những trận đấu mà hàng công chơi khá tốt nhưng không thể bù đắp cho hàng thủ.

Khi Sir Alex Ferguson chiêu mộ Phil Jones từ Blackburn với giá 17 triệu bảng, không ít người đã tỏ ra ngạc nhiên. M.U đã có sẵn 4 trung vệ là Vidic, Rio, Evans và Smalling. Nhưng bây giờ, chúng ta đã thấy được tầm nhìn và những tính toán hợp lý của HLV giàu kinh nghiệm này. M.U không cần phải đẩy các tiền vệ như Fletcher, Carrick hay Giggs xuống đá hậu vệ. Smalling đã chơi hiệu quả ở vị trí hậu vệ phải trong 2 trận gần đây. Ở cánh trái vẫn còn Evra. Fabio Da Silva là giải pháp dự phòng cho cả hai vị trí chạy cánh. Cặp trung vệ Evans - Jones có thể khiến Sir Alex yên tâm sau khi họ chơi an toàn, chắc chắn trong hiệp 2 trận tranh Siêu Cúp cũng như mấy chục phút cuối trận thắng West Brom. Tất nhiên, bộ tứ Smalling, Evans, Jones và Fabio chưa thể sánh ngang với Rafael, Vidic, Rio và Evra. Nhưng không phải đội bóng nào cũng có giải pháp dự phòng tốt như thế cho hàng thủ.

Dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, M.U đã giành được thứ quan trọng nhất trong trận ra quân. Đó là 3 điểm, điều mà các đối thủ trực tiếp như Liverpool, Arsenal và Chelsea không làm được. Trong chiến thắng ở West Brom, Ashley Young chính là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U. Như Antonio Valencia trước đây, Young đã hòa nhập cực nhanh và để lại dấu ấn đậm nét. Anh chơi hay ở Siêu Cúp (đá phạt để Smalling rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Man City) và bùng nổ ở sân The Hawthorns. Cựu cầu thủ chạy cánh của Aston Villa là người đóng vai trò kiến thiết ở bàn mở tỷ số của Rooney và sau đó thực hiện cú đột phá theo đúng phong cách của anh, dẫn đến bàn quyết định (tất nhiên có sự trợ giúp của yếu tố may mắn). Cứ tiếp tục thi đấu như thế này, Ashley Young sẽ chắc suất đá chính dù trên băng ghế dự bị có nhiều tên tuổi như Giggs, Park hay Valencia.

Đ.Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm