Người hùng của Bayern-Ivica Olic: Vitamin O!

01/04/2010 11:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trước trận gặp M.U, tiền đạo Ivica Olic đã ca thán với tờ TZ việc mình không có chỗ trong đội hình chính thức và cho biết sẽ nói chuyện với HLV Louis Van Gaal về việc này. Không biết buổi nói chuyện diễn ra thế nào nhưng tiền đạo người Croatia đã được đá chính và quan trọng hơn, anh đã ghi một bàn thắng quý hơn vàng để mang về chút lợi thế cho Bayern. Như một người chiến binh thầm lặng, Olic cứ lặng lẽ đóng góp cho đội bóng dẫu mọi sự chú ý chỉ đổ về những siêu sao như Frank Ribery hay Arjen Robben.

Olic ghi bàn quyết định giúp Bayern tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" ở Allianz Arena, ảnh AP
Đã bước sang tuổi băm, cái tuổi mà nhiều người đã tính đến phương án sang Quatar dưỡng già thì Olic lại vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng luôn cạnh tranh đến nghẹt thở như Bayern. Đến Bayern theo hợp đồng chuyển nhượng tự do và hành trang chỉ là 29 bàn thắng ghi được cho Hamburg, rõ ràng Olic không được chú ý như Mario Gomez hay Arjen Robben, những cầu thủ đắt giá. Olic cũng chẳng có số má như Luca Toni hay Miroslav Klose. Nhưng chẳng vì thế mà anh thấy chạnh lòng. Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, đó là những gì cựu cầu thủ của Hamburg thể hiện. Cứ âm thầm luyện tập rồi cháy hết mình khi thi đấu, Olic đã được đền đáp khi suất đá chính bênh cạnh Gomez thuộc về anh chứ không phải Toni hay Klose.

Thầm lặng nhưng không im lặng. Thỉnh thoảng Olic vẫn “bắn” vài thông tin cho báo chí. Nhưng không phải để đòi tăng lương như Mario Balotelli hay muốn ra đi như Ribery. Đơn giản, anh muốn được đá chính. Khi dự cảm thấy Ribery sẽ trở lại và chiếm chỗ của mình, Olic hé lộ về bản tối hậu thư mà Bayern dành cho Ribery nếu anh này không ký vào hợp đồng mới. Hay khi Gomez chấn thương nhưng cơ hội lại được trao cho Klose chứ không phải mình, số 11 của Bayern đã đòi nói chuyện với HLV Van Gaal để làm cho ra nhẽ. Không tức giận, không thất vọng và luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết nhưng cứ phải ngồi ngoài mà nhìn đội bóng lâm vào cảnh bế tắc, Olic không chịu nổi và muốn được ra sân.

Trước trận gặp Bayern, có lẽ các hậu vệ của M.U đã được phân tích rằng Olic thường được dùng để trị các đội bóng lớn hơn là hạ sát các đội bóng nhỏ. Và trong một khoảnh khắc chơi bóng như những cầu thủ làng nhàng ở cuối trận, họ đã thấm sâu hơn điều đó: Olic như từ dưới đất chui lên cướp lấy bóng, vượt qua cả Patrick Evra lẫn Rio Ferdinand, lạnh lùng dứt điểm hạ gục Van der Sar. Olic đã vớt Bayern lên khỏi đáy vực khủng hoảng bằng sự hết mình trên sân đấu dù lúc đó đã là phút 90’+2…
 
Trần Khánh An
 
 

Ivica Olic

Sinh ngày 14/9/1979 tại Davor, Croatia

Cao 1m82, Vị trí: Tiền đạo

CLB: Marsonia (1998, 2001), Hertha Berlin (1998-2000), NK Zagreb (2001-02), Dinamo Zagreb (2002-2003), CSKA Moskva (2003-07), Hamburg (2007-09), Bayern (2009 - ?)

Đã 68 lần khoác áo ĐT Croatia, ghi 13 bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm