Khủng hoảng ở Atletico Madrid: Forlan bị các đồng đội tẩy chay?

05/03/2011 12:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Diego Forlan đang phải trải qua quãng thời gian có lẽ là tệ hại nhất kể từ khi anh rời Manchester United để đến Tây Ban Nha chơi bóng. Trận hòa 1-1 giữa Atletico với Getafe hôm giữa tuần là trận thứ 7 liên tiếp anh không ghi được bàn thắng. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất…

"Không chuyền bóng cho thằng tóc Vàng"

Forlan đang "cô đơn", Ảnh Getty

Từ khi chuyển tới TBN vào Hè năm 2004, chưa bao giờ cuộc sống lại trở nên ngột ngạt như thế này với Diego Forlan. Gặp Getafe là trận thứ 7 liên tiếp ở Liga tên anh không xuất hiện trên bảng điện tử; lần cuối cùng anh nổ súng vẫn là hôm 18/1, trong trận thắng 3-0 trước Mallorca, cũng là trận thắng trên sân nhà gần nhất của Atletico. 7 trận không ghi bàn có thể là chuyện bình thường với những người khác, nhưng với Diego Forlan, người từng hai lần đoạt pichichi và chiếc giày Vàng châu Âu trong 7 năm ở TBN, cũng là người đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010, đó lại là điều bất thường. Cái gì đã biến Forlan từ một người xông xáo, mạnh mẽ, toàn diện và đầy cảm hứng trên đất Nam Phi thành một kẻ cô độc, mệt mỏi và bất lực chỉ sau có vài tháng như vậy?

Câu trả lời: Lòng đố kị. Theo điều tra của tờ El Pais, thì trong nội bộ Atletico Madrid có nhiều người cảm thấy không vui khi Forlan luôn được các HLV cưng chiều. Sự khó chịu bắt nguồn ngay từ mùa giải 08-09, mùa giải mà Forlan đã chơi bùng nổ trong giai đoạn cuối để gần như một mình giúp Atletico đoạt vé dự Champions League và HLV Abel Resino liên tục nói đến điều đó. Sự xuất hiện của Quique Flores ở nửa sau mùa trước không giúp thay đổi tình hình: Forlan vẫn là người nổi bật nhất, lập cú đúp ở Chung kết Europa League, và tỏa sáng rực rỡ ở World Cup. Cần phải làm một cái gì đó, một số người, chủ yếu là những người đã có "vai vế" trong phòng thay đồ, nghĩ vậy. Và khẩu hiệu "không cho tên tóc Vàng một quả bóng nào" nhanh chóng được truyền đi, tất nhiên là sau lưng Diego Forlan.

Tệ hại thay cho Forlan, người đá cặp ăn ý với anh, Sergio Aguero, lại được cho là một trong số những kẻ đó. Những thống kê cụ thể đã được đưa ra: Trong trận gặp Sevilla, Forlan đã chuyền bóng cho Aguero 5 lần, trong khi những gì anh nhận lại chỉ là 1. Trận gặp Zaragoza, tiền đạo người Argentina thậm chí còn không chuyền bóng cho Forlan. Tính từ đầu mùa này, "tỉ số" đường chuyền giữa Forlan và Aguero là rất chênh lệch: 61 so với 29. Tệ hại không kém là việc Reyes, "đạo diễn" ở Atletico, cũng ghét Forlan. Cựu cầu thủ của Sevilla và Real Madrid vẫn chuyền bóng cho "số 7" (61 đường), nhưng không phải lúc anh ở vào thế thoải mái nhất. "Thay vì chuyền bóng cho Forlan khi anh ấy đang tự do, Reyes cố giữ bóng trước 4 hậu vệ đối phương, rồi bị phạm lỗi", một cầu thủ giấu tên của Atletico tiết lộ.

Tự thích nghi…

Forlan có lẽ đã biết chuyện. Cũng trong trận Sevilla, sau khi bị thay ra, anh đã không kìm được cơn giận và chửi tục rất nhiều, trong đó không ít lần nhắc tới một "tên khốn" nào đó. "Tên khốn" ấy không phải HLV Flores như người ta nghĩ ban đầu. Quan hệ giữa họ, như cả hai đều nói, là "tuyệt vời". Và nếu đã biết điều gì đang diễn ra, Forlan hẳn cũng tự biết mình cần phải làm gì. Có hai cách. Cách thứ nhất là cư xử như những bậc đại trượng phu. Các anh không chuyền bóng cho tôi, tôi cứ chuyền bóng cho các anh: Ba trận gần nhất, trận nào Forlan cũng có 1 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Cách thứ hai là tự thân vận động. Trong các buổi tập gần đây, Forlan luôn xin HLV 30 phút để tập sút xa. Sút xa, dù gì, cũng một thời là sở trường của anh mà…

Mừng cho Forlan, khi anh đã không bị đánh gục bởi những thị phi. Nhưng ở đây có một câu hỏi: Chẳng lẽ không còn cách nào tốt hơn?

Nhớ Simao và Jurado

Thống kê cho thấy so với cùng kỳ mùa trước, Diego Forlan mùa này nhận ít hơn 92 đường chuyền. Hết vòng 26 mùa trước, anh nhận được tổng cộng 667 đường chuyền, trong khi hết vòng 26 mùa này, anh mới nhận 575 đường. Nguyên nhân gây ra thiếu hụt chính là sự ra đi của Simao và Jurado. Cùng kỳ mùa trước, đó là hai cầu thủ siêng chuyền bóng cho Forlan nhất: Simao có 111 đường, còn Jurado có 71. Còn lúc này, người chịu khó chuyền cho Forlan nhất, chính là Reyes, mới có 61 lần đưa bóng cho anh.

04h00 ngày 06/03, sân Vicente Calderon: Atletico Madrid8-Villarreal4 (lượt đi 0-2) Ai ghi bàn cho ai?

Trùng hợp thay, Villarreal, đội bóng cũ của Forlan, cũng đang gặp vấn đề với những bàn thắng. 6 trận gần đây, chỉ có duy nhất 1 trận "Tàu ngầm Vàng" ghi được hơn 1 bàn, chính là ở trận hòa Racing 2-2 cách đây 1 tuần. Và cũng như Atletico, vấn đề nằm ở phong độ của cặp tiền đạo đá chính: 6 trận ấy, Rossi chỉ ghi được 1 bàn, trong khi Nilmar mãi tới trận gặp Racing mới nổ súng trở lại, trong một tình huống mà bóng đập vào người anh vào lưới thì đúng hơn. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ vào khả năng xuất hiện một cơn mưa bàn thắng ở Vicente Calderon, điều vẫn thường xảy ra trong những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Atletico: Ujfalusi trở lại. Perea bị treo giò. Diego Costa đau nhẹ nhưng vẫn có thể chơi được.

Villarreal: HLV Garrido vẫn bị treo quyền chỉ đạo. Angel, Senna chấn thương.

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Dominguez, Godin, Filipe - Reyes, Tiago, Raul Garcia, Elijah - Aguero, Forlan.

Villarreal: Diego Lopez - Mario, Gonzalo, Marchena, Capdevila - Cazorla, Bruno, Valero, Cani - Nilmar, Rossi.


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm