Tiếng nói M.U: Chuột bạch, Khỉ rạp Xiếc hay Siêu Anh hùng?

22/10/2011 06:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - 1. Captain America - Siêu anh hùng của Hollywood - vốn chỉ là Steve Rogers,một anh chàng thấp bé nhẹ cân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Sau nhiều lần đăng ký ra trận không thành, Steve được một nhà bác học chọn để tham gia vào chương trình thí nghiệm nhằm tạo ra một đội quân siêu anh hùng phục vụ chiến tranh. Thí nhiệm thành công, Steve nhận được sức mạnh siêu nhiên, nhưng nhà bác học bị ám sát vì thế anh nghiễm nhiên trở thành Captain America - người hùng duy nhất được tạo ra.

Những tưởng với sức mạnh vượt trội, Captain America sẽ ra mặt trận để tao nên những chiến tích huy hoàng. Nhưng những tướng tá chóp bu của nước Mỹ lại không muốn thế. Họ không thể đẩy "sản phẩm" siêu đắt đỏ của họ ra chiến trường khốc liệt được. Captain America được giao một nhiệm vụ khá kỳ quặc: Biểu diễn trên sân khấu nhằm cổ động người dân tích cực hơn trong việc mua trái phiếu của chính phủ, hoặc ra chiến trường mua vui và cổ động tinh thần cho binh lính. Captain America từ đó lang thang diễn trò khắp nước Mỹ. Steve Rogers từ chỗ là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm bị biến thành một con khỉ trong rạp xiếc.

Người thanh niên mang trong mình khát khao mãnh liệt về những trận chiến bảo vệ lẽ phải, bảo vệ tổ quốc không muốn như thế. Anh dần dần dấn thân vào những điệp vụ bí mật và liên tiếp lập được những chiến công hiển hách. Bằng nỗ lực chứng tỏ mình, lòng dũng cảm và siêu năng lực trong người, Captain America trở thành một biểu tượng trong lòng dân chúng cũng như những binh sĩ ngoài mặt trận. Một siêu anh hùng thực sự ra đời.

2. Man City cũng trải quả những gì mà Captain America đã đi, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để biến đổi mình. Từ chỗ là một đội bóng làng nhàng với nhiệm vụ mỗi năm là trụ hạng, The Citizen rơi vào tay Thaksin Shinawatra và từ từ biến đổi. Cựu thủ tướng Thái Lan khi mua Man City ông cũng chỉ nghĩ mình đã có trong tay một con chuột bạch để áp dụng những thử nghiệm mới mẻ khi lần đầu tiên điều hành một đội bóng đá. Những thử nghiệm dang dở của Thaksin không giúp nhiều cho Man City, họ vẫn thế yếu đuối và vô vọng.

Rồi thì các ông chủ giàu có ở xứ Ả-Rập xuất hiện, Man City nhanh chóng vươn mình thoát kiếp chuột bạch khi nhận được đúng liều thuốc họ cần: tiền bạc. Những ngày sống với kiếp chuột bạch nhanh chóng qua đi với Man City, họ được bơm vào cơ thể rất nhiều tiền và từ từ biến đổi. Giờ này, họ đã là một trong số những đội bóng có lực lượng mạnh nhất châu Âu. Ai cũng cho rằng với một cơ thể vạm vỡ như thế, Man City có thể đánh đông dẹp bắc và giành được nhiều hơn những thành quả lớn, xứng đáng với sự đầu tư của các ông chủ.

Nhưng thực tế thì mấy năm qua, họ vẫn đang tự đánh đồng mình với con khỉ diễn trò trong rạp xiếc. Những vụ lùm xùm ở sân Etihad có khác là bao so với những trò hề mà mấy chú khỉ thường làm? Có thể thấy điều đó trong những trò trẻ con của Balotelli, hay những hành động ích kỷ và vô kỷ luật của Tevez. Cả Mancini cũng không cho người ta thấy được dáng dấp một ông chủ thực sự. Những hành động khiêu khích của Man City hướng về Man Utd như việc trưng tấm biển chào mừng với hình ảnh Tevez càng cho thấy trò hề của họ. Nửa xanh thành Manchester không hề ý thức được sức mạnh của mình, khi lòng ghen ghét và sự đố kỵ với đối thủ truyền kiếp hoàn toàn che lấp tham vọng và niềm kiêu hãnh.

Sự nhuẫn nhuyễn, tính chuyên nghiệp và cả ý thức về một đội bóng lớn chưa hề hiện diện ở sân Etihad. Mà những điều trên không thể cứ dùng tiền mua rồi tiêm vào cơ thể được. Cái Man City cần là thời gian, sự tự tin và lòng dũng cảm. Chặng đường còn lại để Man City thoát kiếp con khỉ trong rạp xiếc rõ ràng vẫn còn xa.

3. Steve Rogers được chọn để tạo ra Captain America bởi anh là một người đàn ông mang trong mình tình yêu và lòng trắc ẩn, có ý chí mạnh mẽ, luôn coi trọng sức mạnh của mình và đặc biệt là sự cam đảm. Man City thì đang còn thiếu nhiều thứ để thực sự dùng được sức mạnh mà mình đang có hòng tìm kiếm được thứ mà họ thèm muốn: Danh vọng và truyền thống.

Ngày mai, trong trận Derby thành Manchester nay đã trở thành trận đấu lớn bậc nhất của Premier League, Man City sẽ thể hiện bộ mặt nào bên cạnh Man Utd hùng mạnh? Nếu Mancini đủ dũng cảm, nếu các cầu thủ của ông ý thức được sức mạnh và khả năng của họ, Man City hoàn toàn có thể chơi một cách sòng phẳng với Man Utd. Và khi đó hình ảnh về một đại gia thực thụ sẽ đến với họ. Nếu không Man City mãi vẫn chỉ là một thí nghiệm không hoàn chỉnh.

Đình Bách (MUSVN)


* Bạn nghĩ gì về trận derby thành Manchester sắp tới? Màu Đỏ vẫn thống trị, màu Xanh sẽ lên ngôi, hay sự thận trọng và những toan tính của hai vị HLV sẽ "làm hỏng" cả một trận cầu được chờ đợi? Vì sao M.U sẽ thắng? Cơ hội cho Man City tới đâu?

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về trận đấu này. Những ý kiến ngắn sẽ được đăng ngay trong mục comment dưới đây, những ý kiến dài, mang tính chất bài viết, và có chất lượng sẽ được đăng trên trang chủ trong những ngày trước trận đấu (bạn có thể gửi bài vào địa chỉ e-mail quocte.ttvhonline@gmail.com). Chúng tôi khuyến khích những comment, bài viết có đầu tư về nội dung, sử dụng ngôn từ trong sáng.

Dù bạn là "nửa Xanh" hay "nửa Đỏ", hãy cất lên tiếng nói của mình! Derby đã ở ngoài ngõ rồi...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm